Tác giả Mami Vam

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mami Vam đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com – “Hội Những Người Yêu Thơ & Thích Làm Thơ”

Bài Thơ: NGẬM NGÙI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NGẬM NGÙI (Tác giả: Mami Vam)

NGẬM NGÙI
Thơ: Mami Vam

*Ảnh: Internet

Cô ấy có những ngày tháng yêu thương
Trong cuộc sống tưởng chừng không ai sánh
Có những giây phút ấm êm từng quạt nồng đắp lạnh
Cô hạnh phúc bên chồng cùng một đứa con ngoan

Vun vén đắp bồi suốt ngần ấy thời gian
Duyên nợ vỡ tan đời lắm phủ phàng trên đôi vai bé nhỏ
Yêu thương cạn đi… hạnh phúc phai dần từ đó…
Buông bỏ không đành vì… “con muốn có ba” !

Người đã vô tình chạy theo phù phiếm xa hoa
Đau đớn xót xa khi con bảo “ kêu người ta trả ba về cho mẹ”
Đông lạnh gió hàn chỉ hai mẹ con lặng lẽ
Gánh nặng cuộc đời không ai san sẻ cùng cô

Xoa dịu vết thương lòng bằng tiếng con trẻ bi bô
Gạt những đắng cay, tự vỗ về mình hãy vì con gượng sống
Khép lại dĩ vãng buồn tạo lại niềm tin, hi vọng
Vẽ chân trời mới màu hồng con trẻ đã khát khao

Ai can đảm nói rằng sẽ không khổ, không đau
Không lắm xót xa, không nghẹn ngào rơi lệ
Cô ấy muốn cho mình niềm vui…nhưng rồi không thể
Nuốt lệ ngược vào lòng… Thôi hãy sống vì con !

Cô ấy tuổi hãy còn son…

Ngày tháng năm
__MamiVam__



Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Mami Vam)

TRỐNG VẮNG
Thơ: Mami Vam

Có bao giờ người nghĩ đến tôi không
Có ngóng trông khi chiều về nhạt nắng
Có nhớ tôi lúc đêm buồn tĩnh lặng
Có chạnh lòng trống vắng đến chênh chao?

Có bao giờ người cảm thấy xót đau
Nhớ kỉ niệm ngọt ngào ta từng có
Cất vào tim hay vô tình buông bỏ
Tự nhủ lòng kỉ niệm khó thể quên

Có bao giờ người nhắc đến cái tên
Đã từ lâu quên một lần nhắc gọi
Có còn nhớ đến nụ cười giọng nói
Đã một thời ta trao đổi cùng nhau

Có nghĩ rằng lúc nào đó gặp nhau
Vui chào hỏi hay ngỡ ngàng xa lạ
Nắm lấy tay “anh nhớ em nhiều quá”
Hay cúi đầu buồn bã bước chân đi…

Không biết giờ người nơi đó nghĩ gì ???

08/09/2020
__MamiVam__

Bài Thơ: LÒNG MẸ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: LÒNG MẸ (Tác giả: Mami Vam)

LÒNG MẸ
Thơ: Mami Vam

• Ảnh: Internet

Con ơi…
Mấy hôm rày mẹ ăn ngủ không ngon
Cứ thấp thỏm chờ trông các con về thăm mẹ
Từ khi cha con đi rồi nhà mình buồn quạnh quẽ
Bữa cơm chiều giờ tẻ nhạt đến mênh mông…

Cứ đêm về mẹ nghẹn đắng trong lòng
Hết đợi con trai rồi chờ mong con gái
Cuốn lịch giờ mỏng tanh mà các con chưa một lần về lại
Khi trái gió trở trời chỉ có thằng út vào… ra…

Mẹ nói với đứa ở gần, mẹ dặn đứa ở xa
Tranh thủ rảnh rỗi về chơi năm ba bữa
Đứa thì ậm ừ, đứa lại hẹn lần hẹn lựa
Ứa nước mắt đời chờ mòn mỏi chẳng thấy con

Mẹ bây giờ sức khỏe đã héo mòn
Chẳng bao lâu tên của các con chắc cũng không còn nhớ
Khi nghĩ đến mẹ giật mình lo sợ
Sợ lúc đứng trước con mình lại cứ ngỡ người dưng

Tựa cửa đợi chờ nước mắt mẹ rưng rưng
Miệng lẩm bẩm đọc từng cái tên thân thương con trẻ
Nhớ nghen con gắng tranh thủ về chơi cùng mẹ
Đừng để đến lúc vỡ òa nức nở nói … Giá như!

02/09/2020
—MamiVam—

P/s: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc…



Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Mami Vam)

VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Mami Vam

Tháng bảy về réo rắt một mùa thương
Thương mẹ thương cha cả một đời lam lũ
Nắng táp mưa sa tảo tần chưa đủ…
Vất vả, thiệt thòi… chưa có giấc ngủ ngon

Tháng bảy về nghe uất nghẹn trong con
Hối tiếc ăn năn vì chưa tròn chữ hiếu
Năm tháng đó con dại khờ chưa hiểu
Những việc trẻ làm thật sự thiếu nghĩ suy

Để bây giờ người vĩnh viễn ra đi
Mới hiểu được hạnh phúc khi còn cha mẹ
Mới tiếc cảnh một gia đình vui vẻ
Mới dằn xé lòng khi mãi mãi mất người thân

Tháng bảy về bao thương nhớ trào dâng
Giá như ! Thời gian một lần quay trở lại
Để Người nắm tay, xoa đầu, hôn con gái
Con sẽ không làm cha mẹ phải buồn đau

Vu Lan về biết tìm mẹ nơi đâu
Chỉ biết đêm đêm nguyện cầu nơi xa đó
Người sớm tiêu diêu không bận tâm buồn khổ
Cha mẹ hãy yên lòng…con gái ổn… không sao!

18/08/2018
__MamiVam__

Bài Thơ: CÓ AI KHÔNG? (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CÓ AI KHÔNG? (Tác giả: Mami Vam)

CÓ AI KHÔNG?
Thơ: Mami Vam

Có ai không cho tôi mượn bờ vai
Làm điểm tựa qua những ngày vất vả
Bờ vai ấy dù đã từng xa lạ
Sánh cùng tôi giữa hối hả đời thường

Có ai không cho tôi chút yêu thương
Cùng góp nhặt dệt thiên đường hoa mộng
Cho tim đau được lấp đầy khoảng trống
Cho lòng mình sống lại khoảng trời yêu

Có ai cho tôi thương nhớ thật nhiều
Để tôi được chiều từng chiều đón đợi
Để tôi có một ngày mai tươi mới
Chân trời hồng đang chiếu rọi tương lai

Có ai không cho tôi mượn vòng tay
Để ôm ấp những đêm dài lạnh giá
Để nắm lấy khi chực chờ gục ngã
Lau giọt buồn trên mi má dầm tuôn

Có ai không cho tôi mượn nụ hôn
Một chút thôi cho tâm hồn sống lại
Để cảm nhận từng phút giây nồng cháy
Mãi yêu đời… hạnh phúc được thăng hoa!!!

19/06/2018
__MamiVam__



Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI (Tác giả: Mami Vam)

NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Thơ: Mami Vam

Nay con về ngồi bên mộ song thân
Cảnh vật vẹn nguyên chỉ thiếu những lời ân cần thăm hỏi
Thiếu ánh mắt thân thương bao tháng ngày mòn mỏi
Chờ những đứa con xa khi rảnh rỗi về thăm

Thời gian trôi mới đó đã nhiều năm
Hơn bốn năm xa cha cùng hai năm cách Mẹ
Cũng ngần ấy năm lạc mất rồi vui vẻ
Những giọt buồn nơi mắt trẻ cứ dần rơi…

Thương thật nhiều con nhớ quá mẹ cha ơi!
Tưởng năm tháng sẽ vơi nhưng ngày nối ngày sâu đậm
Con ước nhịp thời gian trôi đi chầm chậm
Một phút chạm dừng ta ngược về nơi đó gặp nhau

Gặp lại Người cho hết xót xa đau
Cho thỏa mãn khát khao bao yêu thương và nhớ
Cho niềm vui trở về, cho môi cười rạng rỡ
Cho hạnh phúc vỡ òa khi ở cạnh cùng nhau

Thực tế thì chỉ có đắng và đau
Bởi thời gian trôi qua không bao giờ trở lại
Đốt ba nén hương con thành tâm khấn vái
Dù bất cứ nơi nào… Người phải thanh thản bình an!

24/12/2017
__MamiVam___

Bài Thơ: HAPPY HAPPY (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HAPPY HAPPY (Tác giả: Mami Vam)

HAPPY HAPPY
Thơ: Mami Vam

Xin chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam
Chúc những người được làm bà, làm mẹ
Chúc các cô, các em còn tuổi trẻ
Việc đạt thành sức khỏe mãi bình an.

Chúc những người còn vất vả gian nan
Được hạnh phúc vô vàn niềm vui mới
Chúc những người phải đêm ngày chờ đợi
Hết nhớ mong thuận lợi ở bên nhau.

Chúc vùng, miền chịu bão lụt khổ đau
Được chung tay góp phần nào chia sẻ
Được an ủi để nỗi buồn vơi nhẹ
Được ấm no cho con trẻ học hành.

Có đôi lời xin gửi đến các anh,
Các ông xã… dành tình thương tặng vợ
Quan tâm nhiều luôn sẵn lòng giúp đỡ
Vợ an nhiên môi rạng rỡ nụ cười.

Chúc cả nhà luôn hạnh phúc vui tươi !

__Mami Vam__

Ps: Chúc một Nửa Thế Giới luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. .



Bài Thơ: ANH HÃY VỀ ĐI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ANH HÃY VỀ ĐI (Tác giả: Mami Vam)

ANH HÃY VỀ ĐI
Thơ: Mami Vam

Em đã hết buồn, thôi nhớ, quên đau
Trái tim yêu đã thắm tươi không còn những vết cứa cào… bỏng rát
Tình yêu đậm sâu hôm nào đã nhạt
Anh trở lại làm gì chỉ xát muối tim đau?

Mình hiện giờ thật sự lạc mất nhau
Hạnh phúc ngọt ngào đã xa rồi tầm với
Tiếng nhớ, lời thương, bao tháng ngày chờ đợi
Tất cả hết thật rồi anh trở lại làm chi ?

Em đã mỉm cười lệ chẳng ngấn mi
Lấy lại niềm tin điểm tô nét xuân thì con gái
Chôn kín nỗi đau vui niềm vui thực tại
Buông bỏ hẹn thề… anh hãy bước đi đi…!
………………………….

Lại dối lòng…
… lại một lần nữa lệ tràn mi !

08/10/2017
__MamiVam__

P/s: Viết cho những dại khờ…..

Bài Thơ: LỠ HẸN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: LỠ HẸN (Tác giả: Mami Vam)

LỠ HẸN
Thơ: Mami Vam

Đừng quan tâm đến em nhiều nữa nha anh!
Dẫu sóng gió cuộc đời có đẩy xô em chòng chành nghiêng ngả
Anh cứ thản nhiên, cứ xem nhau như người xa lạ
Trước bến đổ thuyền tình em chỉ là một kẻ quá giang.

Cuộc đời mà sao tránh khỏi chuyện hợp – tan
Nghiệt ngã đắng cay khi nó đọng lại trong em vô vàn thương nhớ
Mộng đẹp ngày nao đã phũ phàng tan vỡ
Thương nhớ quá trời…đành gắng gượng tìm quên.

Hạnh phúc đến với tụi mình chưa kịp đặt tên
Buộc phải tìm quên khi em chưa một lần thôi nhớ
Chấp nhận đi anh duyên kiếp này ta để lỡ
Là vợ là chồng xin hẹn lại kiếp sau !

Lạc nhau rồi tránh sao khỏi đắng và đau
Tránh sao khỏi những giây phút nghẹn ngào, bịn rịn
Anh yên tâm em sẽ dối lòng giấu kín
Giấu kín buồn
giấu kín nhớ
… và giấu kín mãi yêu anh!

22/09/2017
__ MamiVam__



Bài Thơ: ĐÊM CUỒNG SAY (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐÊM CUỒNG SAY (Tác giả: Mami Vam)

ĐÊM CUỒNG SAY
Thơ: Mami Vam

Cho phép mình một lần trút bỏ nét hiền ngoan
Dạo bước chân hoang lạc sâu vào thiên đường tình ái
Đừng đắn đo, chớ rụt rè, e ngại
Thế giới này chỉ còn lại hai ta…

Tận hưởng tột cùng cái cảm giác thăng hoa
Hơi thở của em, của anh được hòa thành một
Đừng bận tâm đến ngày mai, ngày mốt…
Say đắm…
nồng nàn…
ta cạn nốt đêm nay.

Chỉ biết yêu…thỏa khao khát cuồng say
Nửa em
Nửa anh
….cháy bùng lên ngọn lửa
Lửa yêu thương, thắm dạt dào, chan chứa
Cuồng nhiệt, ngất ngây, cạn kiệt… giữa lúc này.

Nào!
hãy siết chặt vòng tay
Môi kề môi…
vai kề vai…
tưới lên đời nhau những giọt nồng ân ái
Mặc kệ gió giông đời hãy cùng nhau tan chảy
Để thỏa thèm thuồng…
cháy….
….cháy những khát khao.

Đừng ngại ngần hãy tan chảy vào nhau… !!!

__MamiVam__

Scroll to Top