Tác giả Chuyên Tạ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Chuyên Tạ đã được xuất bản trên trang thơ Thi Hữu.

Tác giả Chuyên Tạ

Bài Thơ: GIỌT MƯA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: GIỌT MƯA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Chuyên Tạ)

GIỌT MƯA THƯƠNG NHỚ
Thơ: Chuyên Tạ

Hoàng hôn buông phủ sau mành
Hạt mưa rớt xuống lá xanh nhẹ nhàng
Nụ hồng vui đón xuân sang
Xòe bung nhụy thắm rỡ ràng sớm mai

Yêu thương vẫn nguyện đan cài
Đợi anh trọn nghĩa chẳng phai ân tình
Gió lùa trên mái tóc xinh
Cô đơn khắc khoải bóng hình lặng im

Hồn vương cõi mộng đắm chìm
Lời yêu đã gửi cánh chim tới chàng
Giọt buồn rơi rớt hoang mang
Nhắn anh chớ để lỡ làng trầu cau

Thủy chung thề chẳng phai màu
Tương lai hạnh phúc cùng nhau ấm nồng
Mặc trời vần vũ nổi giông
Sợi thương em gửi tơ hồng mãi se

Mưa xuân gợi nhớ lắm nè
Từng đêm khắc khoải mà nghe nặng lòng
………….
……..
……
CT 23.2.19



Bài Thơ: MƯA BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: MƯA BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

MƯA BUỒN
Thơ: Chuyên Tạ

Mưa buồn ngồi một mình ên
Tự dưng lại muốn gọi tên một người
Gió lay hoa lá tả tơi
Giọt vương trên mắt giọt rơi ngoài đường

Long lanh như những giọt sương
Cơn mưa nào cuốn lệ vương mắt sầu
Nỗi lòng ai hiểu được đâu
Thôi mình ta ngắm giọt ngâu lăn dài

Biết ai còn nhớ đến ai
Hình như nỗi nhớ nhạt phai mất rồi
Bão lòng ta hiểu ta thôi
Mong chi ai hiểu một thời đã qua

Mưa ơi hãy xóa nhạt nhòa
Mưa ơi hãy cuốn thật xa nỗi buồn
Mưa ơi mưa hãy cứ tuôn
Mưa ơi người đã đi luôn không về

Quên rồi lời hứa phu thê
Quên đi tất cả lời thề năm xưa.

Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Chuyên Tạ)

NHỚ MẸ
Thơ: Chuyên Tạ

Năm năm mẹ đã đi xa
Cháu không được gọi tiếng bà yêu thương
Bỏ con giá lạnh đêm trường
Theo ba, mẹ đến thiên đường xa xôi

Năm năm xa mẹ thật rồi
Bỏ con bỏ cháu giữa đời bơ vơ
Chỉ còn lại những giấc mơ
Mẹ về cất tiếng ầu ơ ru hời

Giật mình nước mắt lại rơi
Nghẹn ngào khẽ gọi mẹ ơi mẹ à
Năm mùa xuân đã đi qua
Thiếu đi bóng mẹ căn nhà vắng tanh

Căn phòng trống trải buông mành
Vườn rau góc bếp mái tranh cũng buồn
Trong lòng con nhớ lắm luôn
Nay ngày giỗ mẹ mắt tuôn lệ sầu

Chắp tay con nguyện con cầu
Mong cha mẹ ngủ giấc sâu yên bình
Phù hộ con cháu hiển vinh
Mẹ cha bảo bọc gia đình bình an

Gái trai dâu rể nặng hàn
Nén tâm hương nhớ lệ tràn sắc hoa
NGUYỆN CẦU PHÁP NHIỆM ÁNH NGÀ
NGỰ NƠI BẾN GIÁC DI ĐÀ LAI SINH.



Bài Thơ: EM MUỐN MƯỢN BỜ VAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: EM MUỐN MƯỢN BỜ VAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

EM MUỐN MƯỢN BỜ VAI
Thơ: Chuyên Tạ

Người dưng à em muốn mượn bờ vai
Để dựa dẫm con đường dài phía trước
Chắc đây cũng chỉ là niềm mơ ước
Chẳng bao giờ có được phải không anh

Chỉ mong sao cuộc sống mãi yên lành
Và chia sẻ những chân thành em có
Để mỗi bước ta về chung lối nhỏ
Nép vào anh tránh ngọn gió vô tình

Mỗi đêm về cùng dệt giấc mơ xinh
Em gửi gắm trái tim mình nơi ấy
Và mỗi sáng hai chúng mình thức dậy
Dựa vai anh em cảm thấy ấm lòng

Dấu yêu à anh có nhớ em không
Mùa hạ đến cánh phượng hồng rực rỡ
Tiếng ve khóc khiến lòng em nức nở
Xót xa buồn chữ duyên nợ đa mang

Bình minh lên soi một dải nắng vàng
Chỉ còn lại giấc mơ hoang buồn bã
Bờ vai ấy bây giờ cho người lạ
Em nơi này mắt lã chã hạt rơi.

Bài Thơ: VU LAN BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: VU LAN BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

VU LAN BUỒN
Thơ: Chuyên Tạ

Vu Lan buồn lòng con nhớ mẹ yêu
Dòng chữ nhỏ viết thay điều muốn nói
Rồi nức nở tiếng mẹ ơi thầm gọi
Những yêu thương con gói giấu tim hồng

Ngó nhìn trời con mỏi mắt chờ trông
Mong mẹ đến trong giấc nồng êm ả
Tay gầy guộc đặt nhẹ nhàng trên má
Con mơ màng như thấy cả trời thương

Mong mẹ cha ở nơi chốn thiên đường
Sống thanh thản đừng nặng vương con trẻ
Con tự nhủ mình sẽ luôn mạnh mẽ
Sống yên vui và thật khỏe mẹ à

Nén nhang trầm cùng với một bó hoa
Con dâng mẹ con kính cha ngày lễ
Dù nơi đó là chân trời góc bể
Hãy trở về nơi trần thế bên con

Mưa vẫn rơi đêm réo rắt mỏi mòn
Bóng cha mẹ hỏi có còn đâu nữa
Từng cơn gió rì rào ngoài ô cửa
Con lặng thầm nỗi đau cứa vào tim.



Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

SÀI GÒN MÙA ĐÔNG
Thơ: Chuyên Tạ

Em ở trong này không có mùa đông
Suốt tháng năm đón nắng hồng rực rỡ
Nay nổi bão cơn mưa hoài trăn trở
Trời ngủ quên mây còn ngỡ u buồn

Ngó ra ngoài nhìn từng giọt mưa tuôn
Lòng héo hắt nước trên nguồn chảy mãi
Phố vắng lặng nghe lòng mình hoang hoải
Lại thầm mơ nắng trở lại tươi hồng

Thấy tim mình giá lạnh buổi chiều đông
Anh về nhé sưởi tim nồng ấm lại
Câu hẹn ước quên rồi người đi mãi
Để nơi này ta trống trải sầu vương

Tuổi xuân qua cũng phai nhạt má hường
Tóc xanh đã điểm màu sương trăng trắng
Sài Gòn bỗng ngó hoàng hôn vắng lặng
Ta một mình ngồi cay đắng lệ rơi.

Bài Thơ: THÁI THỤY QUÊ EM (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: THÁI THỤY QUÊ EM (Tác giả: Chuyên Tạ)

THÁI THỤY QUÊ EM
Thơ: Chuyên Tạ
(Viết cho quê hương tôi)

Anh có về Thái Thụy với em không
Đón ngày mới bình minh hồng rực rỡ
Nghe biển hát rì rào ru nhịp thở
Nhớ quê hương em trăn trở bao ngày

Cảng Diêm Điền mang vẻ đẹp đắm say
Tàu về bến mỗi ngày đầy tôm cá
Cồn Đen vẫn rì rào con sóng cả
Rừng nguyên sinh mùa đông lá thay màu

Về nhé người ta dạo bước cùng nhau
Triền đê thoải trải dài màu cát trắng
Để anh thấy chốn quê hương bình lặng
Về bên em hết trống vắng anh à

Không muộn phiền không vật chất xa hoa
Sống tình cảm rất hiền hòa đấy nhé
Đồng Năm Tấn trải dài trên đất mẹ
Yêu thật nhiều mời anh ghé về thăm.



Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

NOEl BUỒN
Thơ: Chuyên Tạ

Đông tuyết phủ trắng trên sườn núi
Em nơi này giọt tủi thầm rơi
Vắng anh chung bước bên đời
Làm sao có thể thảnh thơi vui cười

Noel đến mọi người vui vẻ
Tay nắm tay hôn nhẹ môi hồng
Em ngồi lặng lẽ đợi trông
Nhớ nhung ngày tháng ấm nồng thủa xưa

Ôn kỉ niệm ngày vừa gặp gỡ
Anh nhìn em bỡ ngỡ mỉm cười
Mơ về lúc tuổi hai mươi
Mới đây một thoáng đã mười năm qua

Sao không thể chung nhà anh hỡi
Để duyên kia chẳng tới vợ chồng
Bấc luồn lạnh lẽo đêm đông
Vì ai lỗi nhịp tơ hồng cách xa

Noel đến sao mà hoang hoải
Em lặng nghe tê tái rưng buồn
Nghẹn ngào giọt nước mắt tuôn
Cố quên càng nhớ sầu luồn đáy tim.

Bài Thơ: TÌNH NHẠT PHAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: TÌNH NHẠT PHAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

TÌNH NHẠT PHAI
Thơ: Chuyên Tạ

Anh đi rồi em biết phải làm sao
Ngồi gặm nhấm những ngọt ngào chua chát
Lòng tự hỏi tình vì đâu phai nhạt
Lạc đường yêu khiến tan nát tim khờ

Anh đi rồi trăng sầu gió ngẩn ngơ
Đông lặng lẽ em thẫn thờ khuya vắng
Tinh đã hết nhưng nỗi buồn dai dẳng
Để sương đêm phủ bạc trắng hiên nhà

Anh đi rồi vỡ nát một nhành hoa
Nước mắt rơi ướt nhạt nhòa trên gối
Ta vẫn nhớ hỏi người sao quên vội
Bởi vì yêu ai có lỗi đâu nào

Anh đi rồi lòng trống trải chênh chao
Ta thao thức với ngọt ngào xưa cũ
Không giờ rồi mà khó tìm giấc ngủ
Tình nhạt phai ngày tháng cũ xa rồi.



Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG
Thơ: Chuyên Tạ

Lời yêu dẫu ngỏ muộn màng
Em đây xin nhận rồi mang vào lòng
Tim khờ sáng đợi chiều mong
Mơ ngày hợp cẩn nối vòng tay yêu

Đắn đo suy nghĩ chi nhiều
Đêm đông lạnh lẽo hắt hiu anh à
Đợi trầu cau lễ anh qua
Chữ duyên ta dệt một nhà chung vui

Từ nay hết cảnh ngậm ngùi
Thương thương nhớ nhớ đẩy lui muộn phiền
Ta về gom nắng ngoài hiên
Sợi tơ hồng đỏ gửi miền yêu thương

Để cho đôi má em hường
Vòng tay ấm áp vấn vương nụ tình
Ân nồng ghép cánh môi xinh
Tình yêu hai đứa chúng mình sắt son.

Scroll to Top