Bài Thơ: MƯA BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: MƯA BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

MƯA BUỒN
Thơ: Chuyên Tạ

Mưa buồn ngồi một mình ên
Tự dưng lại muốn gọi tên một người
Gió lay hoa lá tả tơi
Giọt vương trên mắt giọt rơi ngoài đường

Long lanh như những giọt sương
Cơn mưa nào cuốn lệ vương mắt sầu
Nỗi lòng ai hiểu được đâu
Thôi mình ta ngắm giọt ngâu lăn dài

Biết ai còn nhớ đến ai
Hình như nỗi nhớ nhạt phai mất rồi
Bão lòng ta hiểu ta thôi
Mong chi ai hiểu một thời đã qua

Mưa ơi hãy xóa nhạt nhòa
Mưa ơi hãy cuốn thật xa nỗi buồn
Mưa ơi mưa hãy cứ tuôn
Mưa ơi người đã đi luôn không về

Quên rồi lời hứa phu thê
Quên đi tất cả lời thề năm xưa.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần ThuHồng
Trần ThuHồng
6 years ago

Hjhj mưa năng la viec cua trời .ma sao chi em tâm trạng thế ha zời oi.hjh

Ta HuuBang
Ta HuuBang
6 years ago

Mua thi ngu hi

Anh Đời Còn Vui
Anh Đời Còn Vui
6 years ago

Mưa ơi mưa cũng buồn như tôi

Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
6 years ago

Mưa buồn ấy chuyện thế gian..
Nắng làm mưa nghỉ phần nàn chi em..
Hàng quán đóng cửa buông rèm..
Kiếm tìm đối tác xập xình …quên mưa..
Mắc gì nhớ đến người xưa..
Mắt buồn dõi nếp song thưa thêm buồn..
Mưa tuôn THÌ ta cũng tuôn
Ái ân nồng cháy ,môi hôn ..tẽn ..tẽng

Nga Tăng
Nga Tăng
6 years ago

Trời mưa thì kệ trời mưa
Cứ vào mà ngủ từ trưa tới chiều kkk

Ho May
Ho May
6 years ago

Thơ hay em ạ! Tâm trạng cũng ko ít!

Hồ Hương
Hồ Hương
6 years ago

Chiều buồn ngắm những hạt mưa
Tương tư em bảo ngẩn ngơ nhớ người
Nhớ ai mà lệ em rơi
Thương ai thốt chẳng ra lời gọi tên

Phải chăng nợ một chữ duyên
Em chưa trả đc lời nguyền khi xưa
Bây giờ nguyệt lão xe tơ
Duyên kia đứt đoạn còn chờ mà chi
Hjhj chị hoạ bậy thôi

Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
6 years ago

Ối giời kệ mẹ trời mưa
Nhớ ai phọt nước ra vừa á thôi

Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
6 years ago

Trời mưa thì kệ trời mưa
Nhớ anh hàng xóm đi bừa mọi hôm

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
6 years ago

Nắng mưa là việc của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng. Hihi buổi chiều vui vẻ an lành và hạnh phúc nhé bạn iu.

Kiệt Trần
Kiệt Trần
6 years ago

Muốn gọi tên một người ….chắc là người tình rồi hi hi! Buổi chiều vui vẻ em nhé!

Vu Ho
Vu Ho
6 years ago

Tho hay wa ban oi jog tam trag mih bay jo wa di

Phuong Tran
Phuong Tran
6 years ago

Hay quá

Dong Nguyen Thanh
Dong Nguyen Thanh
6 years ago

Thơ rất hay. Chia sẻ với tâm trạng của nhà thơ. Chúc buổi tối vui vẻ và an lành nhé Chuyen Ta

Mai Hoa Nguyên
Mai Hoa Nguyên
6 years ago

Buồn như con chuồn chuồn kim

Thần Điêu Đại Khái
Thần Điêu Đại Khái
6 years ago

Buồn chẳng muốn khóc nữa

Lê Tấn Vinh
Lê Tấn Vinh
6 years ago

Chạ tuynh

Lê Tấn Vinh
Lê Tấn Vinh
6 years ago

Trời mưa dzui thấy bà.
Lão ấy ở nhà
Cứ đà mà ấy

Mai Cồ
Mai Cồ
6 years ago

Nhớ ai nhìn những hạt mưa
Đìu hiu dãy phố gió mùa thổi qua
Nhớ ngày em đến bên ta
Vào đêm mưa gió hạt sa xuống đường
Nhớ ngày nhớ nhớ thương thương
Nhớ ngày nàng bước lên giường cùng ta ???

Scroll to Top