Bài Thơ: GIỌT MƯA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: GIỌT MƯA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Chuyên Tạ)

GIỌT MƯA THƯƠNG NHỚ
Thơ: Chuyên Tạ

Hoàng hôn buông phủ sau mành
Hạt mưa rớt xuống lá xanh nhẹ nhàng
Nụ hồng vui đón xuân sang
Xòe bung nhụy thắm rỡ ràng sớm mai

Yêu thương vẫn nguyện đan cài
Đợi anh trọn nghĩa chẳng phai ân tình
Gió lùa trên mái tóc xinh
Cô đơn khắc khoải bóng hình lặng im

Hồn vương cõi mộng đắm chìm
Lời yêu đã gửi cánh chim tới chàng
Giọt buồn rơi rớt hoang mang
Nhắn anh chớ để lỡ làng trầu cau

Thủy chung thề chẳng phai màu
Tương lai hạnh phúc cùng nhau ấm nồng
Mặc trời vần vũ nổi giông
Sợi thương em gửi tơ hồng mãi se

Mưa xuân gợi nhớ lắm nè
Từng đêm khắc khoải mà nghe nặng lòng
………….
……..
……
CT 23.2.19

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ rất hay

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Lời thơ mềm mại thật tuyệt nha Minh Vũ mến chúc thi hữu may mắn vui vẻ ấm áp bên gia đình nha

Nguyen Dung
Nguyen Dung
5 years ago

chieu Xuan gio thoi hiu buon
long ta bong cam nho nguoi phuong xa
cho du chua gap mot lan
tinh trong duyen da giau ngoai con e

Hung Pham
Hung Pham
5 years ago

“Mưa xuân gợi nhớ lắm nè
Từng đêm khắc khoải mà nghe nặng lòng”
Giọt sầu rớt giữa thinh không
Để ai thổn thức cô phòng tịch liêu

Càng mưa càng nhớ thêm nhiều
Bên song gió thổi, càng yêu thương mình
Mưa làm cho trúc bớt xinh
Cho xuân bớt nụ… cho tình… bớt say

Nguyễn Họa
Nguyễn Họa
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm em xin chúc mừng

Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
5 years ago

thơ tềnh hay tuyệt

Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
5 years ago

Tuyệt lục bát ảnh đẹp

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Hay xế

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Bài thơ hay lắm nàng Ta iu.

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào quá .Muội iu ơi

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Rất tuyệt vời
Buổi tối vui vẻ nhé An

Vũ Chiến
Vũ Chiến
5 years ago

hay và cảm xúc lắm e

Nga Lưu
Nga Lưu
5 years ago

Thơ hay quá chúc nàng

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
5 years ago

Lục bát ngọt thế

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Hay lắm chị iu

Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
5 years ago

Hay lắm em ơi ?

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
5 years ago

Hay quá em

Giọt Thầm
Giọt Thầm
5 years ago

Mưa chiều cơn tạnh vừa xong
Nàng thơ hoan hoải tơ lòng nhớ zai

Phan Hữu Đức
Phan Hữu Đức
5 years ago

Em ơi đừng có nhớ mong
Anh…theo con sáo sang sông mất rồi???

Hoai Cao
Hoai Cao
5 years ago

Mưa đêm vùa mói tạnh xong
Trăng lồng bóng ảnh phải chăng đôi mình
Trao nhau nụ ái thật tình
Tình trong ánh nguyệt đẹp xinh tuyệt vời
Hihi

Vũ Uyên
Vũ Uyên
5 years ago

Mượt mà lắm

Helen ThảoMy
Helen ThảoMy
5 years ago

EM VỀ TRẢ HẾT THƯƠNG ĐAU

Ngày mai là hết chơi vơi
Ngày mai trả hết nợ đời đã vay
Trả luôn ngàn sợi tóc mây
Trả luôn sương tuyết dâng đầy mắt nhung

Trả luôn tình cũ ấm nồng
Trả luôn tình đó chưa tròn đã tan
Trả luôn cổ tích, mơ hoang
Trả luôn những giấc mộng vàng đêm xưa

Trả luôn ngày đó trời mưa
Anh thương, anh sợ gió lùa vai em
Sau này đường bước gập ghềnh
Sau này dốc núi cũng mình em đi

Tình kia dẩu có cuồng si
Thì nay cũng chẳng còn gì trong nhau
Còn em mang trái tim đau
Đem về giấu kỹ… để lau giọt buồn…

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
5 years ago

Chệ mình càng ngày càng mùi mẫn

Scroll to Top