Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Chuyên Tạ)

NHỚ MẸ
Thơ: Chuyên Tạ

Năm năm mẹ đã đi xa
Cháu không được gọi tiếng bà yêu thương
Bỏ con giá lạnh đêm trường
Theo ba, mẹ đến thiên đường xa xôi

Năm năm xa mẹ thật rồi
Bỏ con bỏ cháu giữa đời bơ vơ
Chỉ còn lại những giấc mơ
Mẹ về cất tiếng ầu ơ ru hời

Giật mình nước mắt lại rơi
Nghẹn ngào khẽ gọi mẹ ơi mẹ à
Năm mùa xuân đã đi qua
Thiếu đi bóng mẹ căn nhà vắng tanh

Căn phòng trống trải buông mành
Vườn rau góc bếp mái tranh cũng buồn
Trong lòng con nhớ lắm luôn
Nay ngày giỗ mẹ mắt tuôn lệ sầu

Chắp tay con nguyện con cầu
Mong cha mẹ ngủ giấc sâu yên bình
Phù hộ con cháu hiển vinh
Mẹ cha bảo bọc gia đình bình an

Gái trai dâu rể nặng hàn
Nén tâm hương nhớ lệ tràn sắc hoa
NGUYỆN CẦU PHÁP NHIỆM ÁNH NGÀ
NGỰ NƠI BẾN GIÁC DI ĐÀ LAI SINH.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Sơn
Huệ Sơn
6 years ago

Mẹ bít ồi.con khỏe nhé nhớ chém thơ mấy lão kia cho mẹ nhé…

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Vu Duy Dan
Vu Duy Dan
6 years ago

Hn Di co len giỗ ba k

Vũ Chiến
Vũ Chiến
6 years ago

thơ rất hay và tình cảm tha thiết e à

Hồ Hương
Hồ Hương
6 years ago

Nay ngày tưởng niệm 4 năm
Dương gian giã biệt Mẹ nằm cõi du
Trầm nhang khói tỏa mịt mù
Cơm đầy con kính ngàn thu Mẹ về
Nước dâng mà dạ tái tê
Bao năm vắng Mẹ lòng se thắt lòng
Dập đầu con trẻ cầu mong
Suối vàng tâm tịnh giấc nồng Mẹ yêu

Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
6 years ago

tỉnh cảm quá em?????

Ngọc Thuỷ
Ngọc Thuỷ
6 years ago

Cùng cảnh ngộ…???

Đào Hùng
Đào Hùng
6 years ago

Nhớ thương cha mẹ Chuyên Ta
Mình yêu quý bạn như là mẹ luôn
Giỗ mẹ em khóc mưa tuôn
Làm anh thương quá như luôn mẹ mình

Thanh Điện Lạnh
Thanh Điện Lạnh
6 years ago

Tho hay qua chuyên ta

Vũ Duyên
Vũ Duyên
6 years ago

cảm động quá cháu khóc luôn rồi nè

Lê Nguyên Bình
Lê Nguyên Bình
6 years ago

Mẹ còn sống giữa trần gian
Bao nhiêu cực khổ cơ hàn gian truân
Lo con vẹn đủ mười phần
Lớn lên xuất giá thời xuân bằng người

Mẹ à lệ đẫm con rơi
Chưa ngày báo hiếu… Đủ lời hỏi han
Chưa mua giúp Mẹ cánh màn
Chưa lần đông lạnh quạt than Mẹ nằm

Nấu dùm bát cháo hành răm
Đơn sơ muối mặn …Mẹ rằng… Của con
Tưởng như mệnh khỏe mãi còn
Cây cao bóng cả trên non đại ngàn….

Hu hu….húy kị lời than
Mẹ ơi thứ lỗi con ngàn lần sai
Dẫu cho ân hận chảy dài Sao bì sánh nổi chông gai nhọc nhằn

Một đời ngập giữa khó khăn
Nai lưng hứng chịu… Chuyên cần vượt lên
Chẳng mong con cái đáp đền
Ai cho miếng bánh….dành riêng cháu mình

Mẹ về gói ghém nhục vinh
Bốn năm Người khuất… bóng hình còn đây
Vẫn nguyên bóng dáng hao gầy
Cầu cho được sớm cỡi mây hạc rồng

Cuộc đời sắc sắc không không
Tâm nhang con khấn ngập lòng nhớ thương
Mong cho giữa chốn thiên đường
Hồn được siêu thoát bốn phương thanh nhàn….

Đào Khoa
Đào Khoa
6 years ago

Thơ hay và cảm động quá

Chuyen Ta
Chuyen Ta
6 years ago

Thơ Và Mai , bài họa của anh hay quá , nhưng mất tiêu rồi

Minh Thảo
Minh Thảo
6 years ago

Cảm động quá chị yêu

Hồ Hương
Hồ Hương
6 years ago

Anh vào lộn ngõ oy

Hồ Hương
Hồ Hương
6 years ago

Thổ Tả vào đây

Trần Hoa Nam
Trần Hoa Nam
6 years ago

Các cụ dưới Suối Vàng mỉm cười và luôn phù hộ cho gia đình em đó!

Nguyễn Lệ Quyên
Nguyễn Lệ Quyên
6 years ago

Hay quá chị à

Duy Tài Nguyen Duy
Duy Tài Nguyen Duy
6 years ago

Mẹ là Phật sống của ta.
Bốn năm vắng mẹ thật là buồn ghê.
Nhiều đêm giấc ngủ con mê.
Mẹ vẫn bên cạnh vỗ về thương con.

Nguyện trời nguyện nước nguyện non.
Phụng thờ Cha Mẹ cháu con nối dòng.
Suối vàng Mẹ hãy yên lòng.
Chuyên Ta nhớ Mẹ thắp vòng hương thơm.
Bài thơ của em cảm động quá. . Thật hay.

Nguyễn Hường
Nguyễn Hường
6 years ago

Alo

Scroll to Top