Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

SÀI GÒN MÙA ĐÔNG
Thơ: Chuyên Tạ

Em ở trong này không có mùa đông
Suốt tháng năm đón nắng hồng rực rỡ
Nay nổi bão cơn mưa hoài trăn trở
Trời ngủ quên mây còn ngỡ u buồn

Ngó ra ngoài nhìn từng giọt mưa tuôn
Lòng héo hắt nước trên nguồn chảy mãi
Phố vắng lặng nghe lòng mình hoang hoải
Lại thầm mơ nắng trở lại tươi hồng

Thấy tim mình giá lạnh buổi chiều đông
Anh về nhé sưởi tim nồng ấm lại
Câu hẹn ước quên rồi người đi mãi
Để nơi này ta trống trải sầu vương

Tuổi xuân qua cũng phai nhạt má hường
Tóc xanh đã điểm màu sương trăng trắng
Sài Gòn bỗng ngó hoàng hôn vắng lặng
Ta một mình ngồi cay đắng lệ rơi.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ba Khía Lửa
Ba Khía Lửa
5 years ago

Đông đã về…trông em lại xinh tươi.
Trong gió bão…nụ cười em tỏa nắng…

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền hi

Phạm Hoàng Oanh
Phạm Hoàng Oanh
5 years ago

Xinh quá em à

Đào Cường
Đào Cường
5 years ago

Nàng đây hả nhìn xinh xắn đáng iu quá

Luyện Văn
Luyện Văn
5 years ago

Em này ngon lắm kkkk
Chuyen Ta

Hồ Ly
Hồ Ly
5 years ago

Xinh quá đi chị iu

Manh Pham
Manh Pham
5 years ago

Thật là tuyệt vời… chúc mừng em nhé.

Khắc Nhơn
Khắc Nhơn
5 years ago

Hay

Nguyễn Quốc Tiến
Nguyễn Quốc Tiến
5 years ago

Thơ hay. ….hình ngon. …ực

Phương Liên
Phương Liên
5 years ago

Hoa hậu vn đây trai làng hài ui

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

??

Nguyễn Họa
Nguyễn Họa
5 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc mừng em

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ
Ảnh đẹp quá
Mến chúc ngày mới an lành hạnh phúc nhé tỷ ơi

Khanh Duong Huynh
Khanh Duong Huynh
5 years ago

Lâu rồi mới gặp lại em
Thơ tình rất hay
Hình ảnh xinh đẹp tuyệt vời
Chúc em ngày mới bình an vui vẻ nha

Nga Tăng
Nga Tăng
5 years ago

Vẫn xinh như ngày nào

Thanh Trúc
Thanh Trúc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị iu

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Thơ hay hình chẹp

Scroll to Top