Bài Thơ: TÌNH NHẠT PHAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: TÌNH NHẠT PHAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

TÌNH NHẠT PHAI
Thơ: Chuyên Tạ

Anh đi rồi em biết phải làm sao
Ngồi gặm nhấm những ngọt ngào chua chát
Lòng tự hỏi tình vì đâu phai nhạt
Lạc đường yêu khiến tan nát tim khờ

Anh đi rồi trăng sầu gió ngẩn ngơ
Đông lặng lẽ em thẫn thờ khuya vắng
Tinh đã hết nhưng nỗi buồn dai dẳng
Để sương đêm phủ bạc trắng hiên nhà

Anh đi rồi vỡ nát một nhành hoa
Nước mắt rơi ướt nhạt nhòa trên gối
Ta vẫn nhớ hỏi người sao quên vội
Bởi vì yêu ai có lỗi đâu nào

Anh đi rồi lòng trống trải chênh chao
Ta thao thức với ngọt ngào xưa cũ
Không giờ rồi mà khó tìm giấc ngủ
Tình nhạt phai ngày tháng cũ xa rồi.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Nàng bày đặt ra cuộc tình thật là tuyệt.

Khắc Nhơn
Khắc Nhơn
5 years ago

Hay

Nghia Pham
Nghia Pham
5 years ago

Thật tuyệt vời
Nhiều cảm xúc.

Cao Phong
Cao Phong
5 years ago

Lên phây gặp bạn vui chơi
Làm thơ chém gió cho đời nở hoa
Ngờ đâu gặp được người ta
Dòng thơ hòa quyện thế là yêu luôn

Đêm đông lạnh giá u buồn
Ngắm hình cứ muốn ôm hôn tối ngày
Mở mắt là vội vào phây
Gặp em trò chuyện dãi bầy tâm can

Thề rằng vượt mọi gian nan
Leo đèo lội suối băng ngàn vì ai
Để được áp má kề vai
Cùng nhau xây đắp tương lai vẹn toàn

Tưa như phụng ở bên loan
Mây bay theo gió giữa làn mưa dơi
Giống thuyền ôm ấp biển khơi
Đẹp như Đào nở trọn đời bên Mai

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
5 years ago

Bụt lúc nào cũng ở quanh quẩn mà kkkkk

Thuy Thanh Thuy
Thuy Thanh Thuy
5 years ago

Anh xa nhà gửi cả lại cho em
Cha mẹ già cùng đàn con thơ dại
Vì mưu sinh nên anh đành miệt mải
Ngày anh về hai ta lại ầu ơ
Hijj vui cùng bạn hiền ná

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
5 years ago

Vì khó ngủ ối trời sao lại nhớ
Cái khúc dồi của nợ thấy xèm ghê
Cũng đúng thôi tối đến chỗ vùng mề
Nó ngứa ngáy đòi tê tê sài ngất

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Trời thơ hay wua
Anh đi rồi có lẽ chẳng làm sao
Tối tối đến người tình vào ấp ủ
Cả hai sướng rên lên ư ử
Ngày lại ngày ta lại cứ miên man ???

Bui Gia Dinh
Bui Gia Dinh
5 years ago

Úi tời,,, thính độc thiệt á muội?

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay lắm Minh Vũ mến chúc nàng thơ buổi tối ngọt ngào hạnh phúc nha

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Bài thơ cảm xúc hay lắm em gái chúc em đêm an lành ngon giấc nha hjhj

Hồ Ly
Hồ Ly
5 years ago

Hay thế chị

Thiên Vi
Thiên Vi
5 years ago

Cảm xúc lắm tỷ ơi

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Hay

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Hay thía Chị iu

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Tào Tháo Tào
Tào Tháo Tào
5 years ago

Hoa tàn bướm bạc củng xa bay
Một lũ ông không khôn củng lìa bày
Một cánh hoa tàn rơi ngõ vắng
Xuân này có lẽ phải ăn chay

Tran Huu Kien
Tran Huu Kien
5 years ago

Tuyệt vời lắm em cảm xúc

Phương Vũ
Phương Vũ
5 years ago

Cảm xúc quá cơ

Scroll to Top