Bài Thơ: THÁI THỤY QUÊ EM (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: THÁI THỤY QUÊ EM (Tác giả: Chuyên Tạ)

THÁI THỤY QUÊ EM
Thơ: Chuyên Tạ
(Viết cho quê hương tôi)

Anh có về Thái Thụy với em không
Đón ngày mới bình minh hồng rực rỡ
Nghe biển hát rì rào ru nhịp thở
Nhớ quê hương em trăn trở bao ngày

Cảng Diêm Điền mang vẻ đẹp đắm say
Tàu về bến mỗi ngày đầy tôm cá
Cồn Đen vẫn rì rào con sóng cả
Rừng nguyên sinh mùa đông lá thay màu

Về nhé người ta dạo bước cùng nhau
Triền đê thoải trải dài màu cát trắng
Để anh thấy chốn quê hương bình lặng
Về bên em hết trống vắng anh à

Không muộn phiền không vật chất xa hoa
Sống tình cảm rất hiền hòa đấy nhé
Đồng Năm Tấn trải dài trên đất mẹ
Yêu thật nhiều mời anh ghé về thăm.

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhà May Phuong
Nhà May Phuong
5 years ago

Thơ hay quá nàng ơi.

Hung Pham
Hung Pham
5 years ago

Nghe năm tấn hoảng hồn chạy mất dép
Chỉ mấy anh thần kinh thép mới cần
Bát canh ron nên chịu rón bàn chân
Đĩa gỏi nhệch nên mấy lần ghé lại

Quý Đông
Quý Đông
5 years ago

Bài thơ hay lắm người cùng quê ơi xin chúc mừng em nhé

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm em , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui em nhé

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Biết làm sao khi Cồn Đen sóng cả.
Thái Thụy giờ đông có lạnh không em.
Thuyền của anh mãi lênh đênh tứ bể.
Biết khi nào mới tắp bến Diêm Điền.

Đồng Năm Tấn chắc mùa này nhộn nhịp.
Cảng Diêm Điền tàu đò thuyền ngược xuôi.
Chở yêu thương với tiếng nói nụ cười.
Thái Bình ơi ! Quê hương ngàn da diết.

Làm cho TA nghe nôn nao bất diệt.
CHUYÊN sâu vào rì rào sóng Cồn Đen.
Mai ghé thăm trong một chiều hôn lặng.
Biết gặp hình hay chỉ bóng dáng xa.

Mấy xuân qua nay đông mùa rét mướt.
Luyến cơn hồn những da diết quê hương.
Thái Bình vương xuôi Ta Chuyên tiếng gọi.
Về nhé người trong nhịp thở vọng ngân.

Nguyễn Văn Hoài
Nguyễn Văn Hoài
5 years ago

Hay lắm em, anh mới đến BẾN KHÔNG CHỒNG ở Thụy Liên tháng trước

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
5 years ago

Ớ….
Bỏ xì goòng về quê mẹ ta thôi

Thơ hay xế có bao anh theo về rồi kìa chế

Hoi Tran
Hoi Tran
5 years ago

Hay quá em ơi

Hoàng Hữu Hải
Hoàng Hữu Hải
5 years ago

còn que hương a thì sao

Tuấn Lục Sĩ
Tuấn Lục Sĩ
5 years ago

Thái thụy thái bình Anh đã chạy xe qua… Hay quá em.

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá muội ui.ảnh đẹp lắm??????????

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Em ở đó thì anh về ngay

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

Dì viết thơ về quê hương hay quá ?

Xuân Trường
Xuân Trường
5 years ago

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hồi này chị xinh qúa

Vijay Kambad
Vijay Kambad
5 years ago

Nice

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Anh về cùng em đây???

Tiên Phương Trinh
Tiên Phương Trinh
5 years ago

Chị iu xinh đẹp buổi tối vv nha

Nguyên Minh Minh
Nguyên Minh Minh
5 years ago

Gật đầu.. Em sẽ vìa

Sau Nguyen
Sau Nguyen
5 years ago

Thơ hay người đẹp nhất em ơi. Chúc mừng em nhiều xinh đẹp và thơ hay ?????❤️❤️

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay lắm Minh Vũ mến chúc thi hữa buổi tối ngọt ngào hạnh phúc nha

Vũ Duyên
Vũ Duyên
5 years ago

hay quá dì a

Ngô Bình Minh
Ngô Bình Minh
5 years ago

Thơ hay, viết về địa danh Thái thụy Thái Bình hay đấy…

Thiên Vi
Thiên Vi
5 years ago

Về nuôn ??

NgaHuong Đoàn
NgaHuong Đoàn
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá chị yêu
Thái Bình nhiều văn sĩ tuyệt vời quá

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Nam sẽ về Thái Thụy với nàng Ta
Dù kinh mãn hay gái già vẫn thích
Làng phây ảo mấy lần mong ước chịch
Ngán gì đâu khi bản lĩnh anh hùng

Dẫu hiểu rằng tuổi ấy chẳng còn sung
Nhưng ngọn lửa đang cháy bùng bởi nhớ
Đường xa thế biết là bao cách trở
Éo nề chi kể cả vợ ngăn đường

Rét đậm hoài chấp nhận khó mà cương
Xong quả quyết hẹn trên giường một bữa
Vì cơm nguội chén nhiều nghe phát mửa
Hãy chờ nhau rồi hai đứa xây tình

Cái mạng này khối ả pót hàng xinh
Không đếm xỉa giữ tim mình chuẩn hướng
Cần rung tít khép đùi luôn cố gượng
Đáy lòng ghim nuôi lý tưởng lâu Đài

Dốc cạn lời xin bậu chớ tìm zai
…….

Hà Lê
Hà Lê
5 years ago

Thơ hay quá chị . Chị về quê à

Mai Trang
Mai Trang
5 years ago

?????

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Em đi một mình đê..anh không về đâu..

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Thơ hay lắm em. .đồng hương THÁI BÌNH ?????

Mùa Bùi
Mùa Bùi
5 years ago

Về thăm cồn đen quê hương lần nào chưa em!Chưa đi thì chưa thấy cồn đen ! Đi rồi thì thấy người đen hơn cồn nha em

Vũ Uyên
Vũ Uyên
5 years ago

Hay thía

Scroll to Top