Bài Thơ: HOA BƯỞI THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA BƯỞI THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA BƯỞI THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ

Xưa mẹ nợ cha mùa hoa bưởi tháng ba
Câu hát xót xa cha chưa giờ nghe trọn
Cha rời quê hương hẹn lại mùa bưởi ngọt
Khi hương bưởi nồng nàn mẹ sẽ đón mừng cha…

Rồi thời gian trôi bao mùa bưởi ra hoa…
Câu ước hẹn ngày mẹ cha trôi xa mãi…
Cha gửi thân mình nơi núi rừng biên ải…
Để lại quê hương màu hoa bưởi lạc mùa….

Cuộc tình mình giờ cũng dang dỡ theo mưa
Tháng ba năm xưa mẹ lỡ làng câu hứa
Tháng ba bây giờ tình mình chưa thắm lửa
Sao đã vội vàng gạt bỏ nửa vầng trăng

Ta đã nợ nhau chan chứa những ân tình
Bến sông quê lời thề xưa mẹ yêu cha còn đó
Ta đã nợ nhau mùa hoa chưa biết trổ
Vắng hương nồng nàn son sắt thuở ngày xưa…

Mình đã quên rồi từng cái nắng ban trưa
Giọt mồ hôi thương yêu đổ trên đồng xanh lúa
Mình đã quên rồi cơn mưa chiều nước đổ
Chung tay tát gầu sòng hạnh phúc vẫn đong đưa…

Ta nợ quê hương mùa hoa bưởi tháng ba
Cân dân ca đậm đà đêm trăng ngà ước hẹn
Nợ khúc sông quê ân tình còn chưa bén
Để nước mắt âm thầm nhỏ lệ giữa tháng ba….

Bài Thơ: BẾN SÔNG THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẾN SÔNG THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

BẾN SÔNG THƯƠNG NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Em trở về thăm lại bến sông xưa.
Con đò chiều im lìm nằm gối bãi.
Nước lững lờ trôi trong chiều trễ nải.
Cánh lục bình tủi phận đứng lặng yên.

Gió mơn man làn tóc đến hồn nhiên.
Em thơ thẩn lang thang tìm kỉ niệm.
Nỗi buồn sầu lại ùa về xâm chiếm.
Chẳng hề nguôi khi mãi cứ ước mơ.

Con đò xưa nay nằm đó chơ vơ.
Cô lái đò theo chồng về bên ấy.
Dòng thời gian cũng trôi nhanh đến vậy.
Sóng lập lờ in bóng dáng người xưa.

Phía thượng nguồn chắc là đổ cơn mưa.
Con nước xoáy đang đục ngầu giận dữ.
Cuốn ái ân dâng ngập hồn nghẹn ứ.
Vòng tay nào trên bến vắng buông lơi.

Cơn gió chiều gào thét đến tả tơi.
Mây ủ rũ trong ráng chiều vàng vọt.
Nước ngậm ngùi dường như còn sủi bọt.
Bến đò tình có người đợi lẻ loi.

( PH 7/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: QUÀ TẶNG VỢ 8-3 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUÀ TẶNG VỢ 8-3
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mỗi năm có một tháng ba
Và một ngày tám người ta mong chờ
Mà anh chỉ biết tặng thơ
Thời nay anh vẫn mộng mơ với đời

Không biết dẫn vợ đi chơi
Mua quà tặng nói những lời yêu thương
Sao không tặng nhẫn kim cương
Nước hoa hàng hiệu ngát hương đắt tiền

Chồng em chỉ được cái hiền
Thương con yêu vợ vô biên một lòng
Chung thủy tình cảm sáng trong
Mặc đời xô đẩy giữa dòng ngược xuôi

Khó khăn gian khổ vẫn cười
Vượt lên số phận mặc người bon chen
Không phân biệt kẻ sang hèn
Không biết nịnh vợ ít khen kiệm lời

Em cũng chỉ thích thế thôi
Bấy nhiêu cũng đủ một đời thương yêu
Cần chi những kẻ lắm điều
Xun xoe nịnh bợ không yêu thiệt tình

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 07/03/2016 Tuy Le Van,Tình Thơ

Bài Thơ: QUÀ TẶNG VỢ 8-3 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÀ TẶNG VỢ 8-3 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHÚC MỪNG NGÀY 8-3 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHÚC MỪNG NGÀY 8-3
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhân ngày mùng tám tháng ba.
Xin gửi các chị các bà các cô.
Các em các cháu mộng mơ.
Tất cả phụ nữ bên bờ biển đông.

Chị em dòng giống tiên rồng.
Lời chúc với những bông hồng thắm tươi.
Chúc luôn xinh đẹp tươi cười.
Cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu.

Vui vẻ tươi thắm mỹ miều.
Mùa xuân phơi phới có nhiều thành công.
Chung tay xây dựng non sông.
Suốt đời luôn được đàn ông cưng chiều.

Tiền tài danh vọng thật nhiều.
Tình yêu say đắm cũng đều nên duyên.
Không còn cảnh bến xa thuyền.
Chàng phải xa thiếp triền miên đau buồn.

Không còn cảnh nước mắt tuôn.
Tình yêu như cánh chuồn chuồn bay xa.
Chúc nửa thế giới đàn bà.
Có một ngày tám tháng ba ngọt ngào.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 07/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: CHÚC MỪNG NGÀY 8-3 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ 8-3 (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ 8-3 (Tác giả: Mami Vam)

MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ 8-3
Thơ: Mami Vam

Có một người không có tám tháng ba
Chẳng có quà cũng không nhiều lời chúc
Bên chồng con đó chính là hạnh phúc
Cả quãng đời cực nhọc chẳng thở than.

Có một người suốt ngần ấy thời gian
Buôn gánh bán bưng, dầm mưa dãi nắng
Người sẵn sàng hi sinh trong thầm lặng
Đổi sức khỏe mình cho con trẻ an yên.

Có một người luôn nặng gánh truân chuyên
Vất vả lo toan nhiều muộn phiền cuộc sống
Có trái tim yêu một tấm lòng sâu rộng
Ôm lấy khổ đau cho con trẻ nụ cười.

Có một người tôi quý nhất trên đời
Xin dành trọn yêu thương dâng tặng mẹ
Quà mừng chúc là tấm lòng con trẻ
Thương mẹ nhiều…nhiều lắm mẹ hiền ơi!

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

P/s: Kính tặng những người mẹ không có 8/3.

Bài Thơ: EM SẼ BUÔNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: EM SẼ BUÔNG (Tác giả: Mami Vam)

EM SẼ BUÔNG
Thơ: Mami Vam

Hãy một lần bên cạnh
Ngày mai mình xa rồi
Xin một lần được khóc
Một lần một lần thôi.

Hãy cho em được nắm
Nắm chặt lấy tay người
Những ngọt ngào nồng ấm
Theo tháng ngày dần trôi.

Hãy cho em say đắm
Một nụ hôn nồng nàn
Lau giùm em mắt ướt
Khóc cuộc tình dở dang.

Hãy cho em giây phút
Tràn ngập tình yêu thương
Ngày mai đừng luyến tiếc
Không có em cuối đường.

Hãy quay về nơi ấy
Em sẽ ngược đường yêu
Đừng ngoái đầu nhìn lại
Tình trôi theo áng chiều.

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Bài Thơ: THÁNG BA QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THÁNG BA QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG BA QUÊ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba em có về quê
Cho anh về với ta về cùng nhau
Ta về thăm lại hàng cau
Mùa này hoa đã trắng phau giữa trời

Hoa vải mật ngọt khắp nơi
Bầy ong chăm chỉ cho đời mật thơm
Bướm vàng bướm trắng dập dờn
Từng đôi say đắm cùng vờn bên hoa

Hương bưởi thơm ngát hiên nhà
Hoa xoan tim tím cách xa bên đường
Hoa chanh nho nhỏ dễ thương
Chân quê dân dã khiêm nhường như anh

Về quê xa chốn thị thành
Thảnh thơi ta ngắm bức tranh yên bình
Người quê sống có nghĩa tình
Ở quê ta có gia đình thân yêu

Mẹ già tựa cửa chiều chiều
Chờ mong gặp đứa con yêu xa nhà
Về thăm quê giữa tháng ba
Thăm tuổi thơ với mẹ già yêu thương.

Bài Thơ: NHỮNG BÔNG HOA MÃI ĐẸP …. (8/3) (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG BÔNG HOA MÃI ĐẸP …. (8/3) (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG BÔNG HOA MÃI ĐẸP …. (8/3)
Thơ: Phú Sĩ

Trên đất nước bốn nghìn năm còn chảy máu,
Bốn nghìn năm người con gái vẫn cầm gươm
Đất mẹ quê hương sinh ra nữ anh hùng
Lịch sử còn ghi những tấm gương trung liệt…

Dòng sông quê hương muôn đời còn tinh khiết
Đón mãi vào lòng hai liệt nữ Trưng vương
Cưỡi cơn gió cuồng đạp sóng dữ biển Đông
Triệu nữ cứu dân ra khỏi vòng chìm đắm

Họ là những tấm gương vàng thời chinh chiến
Ven sông Bạch Đằng cõng thóc gạo nuôi quân
Tây sơn, Trần, Lê theo con nước triều dâng
Dòng sông anh hùng ghi chiến công oanh liệt…

Họ là những cánh cò suốt đời mãi miết
Tối sớm trên đồng bên thửa ruộng nương dâu
Chờ chồng nuôi con mưa nắng nỗi dãi dầu
Con sáo đậu bờ rào thương sao em bùn lấm

Nghe tiếng ru xưa và mối tình sâu thẳm
Dòng sữa ngọt ngào thương lắm mẹ quê hương
Những bông hoa xinh vẫn nở giữa chiến trường
Duyên dáng thủy chung muôn đời là em đó…..

ẢNH TRỌ NG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: TRANG ĐỜI MỚI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRANG ĐỜI MỚI (Tác giả: Mạc Phương)

TRANG ĐỜI MỚI
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác)

Nói thật lòng anh thương em lắm đó.
Vì yêu anh…em vò võ đợi chờ.
Bao ngày qua em luôn sống trong mơ.
Nhìn em đau anh thẫn thờ buồn khổ.

Cuộc đời anh trải biết bao giông tố.
Anh rất muốn về bến đậu tình em.
Trả nợ em những ước ao khát thèm.
Anh đã hứa nhưng mà chưa thực hiện.

Cảm ơn em đã luôn luôn xuất hiện.
Những lúc buồn, lúc trống trải trong tim.
Anh thương em nhưng vẫn cố lặng ghìm.
Bởi anh biết, em không còn son trẻ.

Anh gửi em vần thơ yêu nhỏ nhẹ.
Thương em nhiều nhưng biết phải làm sao?
Đã ngàn lần anh tự hỏi trời cao.
Sao lại để anh gặp em quá muộn.

Nửa cuộc đời nước mắt dâng cuồn cuộn.
Luôn khát khao về bến đợi tình em.
Để trang mới đời anh lại ấm êm.
Bình dị thôi nhưng ngọt ngào em nhỉ ?

( PH 6/3/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: CUỐI CÙNG RỒI.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CUỐI CÙNG RỒI.. (Tác giả: Tùng Trần)

CUỐI CÙNG RỒI..
Thơ: Tùng Trần

Cuối cùng rồi tôi còn lại gì đây
Khi đớn đau khẽ quay đầu nhìn lại
Có phải là tôi quá ư khờ dại
Nên tháng ngày để lệ chảy không thôi

Cuối cùng rồi tôi còn lại mình tôi
Bước đơn côi giữa dòng đời chật chội
Nhưng nỗi buồn cứ lạnh lùng len lõi
Tận tâm hồn cho buốt giá tim côi

Cuối cùng rồi cũng vẫn thế mà thôi
Kiếp lẻ loi cùng nụ cười chua chát
Hay đời ta như bài ca khúc hát
Bản tình buồn tan nát cả con tim

Cuối cùng rồi tôi chỉ biết lặng im
Để nỗi buồn đi tìm miền ký ức
Chợt vô tình ngoảnh đầu lòng thổn thức
Bởi cuối cùng vẫn nghẹn uất mình ta

05/03/2016
Tung Tran

Scroll to Top