Bài Thơ: HOA BƯỞI THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA BƯỞI THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA BƯỞI THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ

Xưa mẹ nợ cha mùa hoa bưởi tháng ba
Câu hát xót xa cha chưa giờ nghe trọn
Cha rời quê hương hẹn lại mùa bưởi ngọt
Khi hương bưởi nồng nàn mẹ sẽ đón mừng cha…

Rồi thời gian trôi bao mùa bưởi ra hoa…
Câu ước hẹn ngày mẹ cha trôi xa mãi…
Cha gửi thân mình nơi núi rừng biên ải…
Để lại quê hương màu hoa bưởi lạc mùa….

Cuộc tình mình giờ cũng dang dỡ theo mưa
Tháng ba năm xưa mẹ lỡ làng câu hứa
Tháng ba bây giờ tình mình chưa thắm lửa
Sao đã vội vàng gạt bỏ nửa vầng trăng

Ta đã nợ nhau chan chứa những ân tình
Bến sông quê lời thề xưa mẹ yêu cha còn đó
Ta đã nợ nhau mùa hoa chưa biết trổ
Vắng hương nồng nàn son sắt thuở ngày xưa…

Mình đã quên rồi từng cái nắng ban trưa
Giọt mồ hôi thương yêu đổ trên đồng xanh lúa
Mình đã quên rồi cơn mưa chiều nước đổ
Chung tay tát gầu sòng hạnh phúc vẫn đong đưa…

Ta nợ quê hương mùa hoa bưởi tháng ba
Cân dân ca đậm đà đêm trăng ngà ước hẹn
Nợ khúc sông quê ân tình còn chưa bén
Để nước mắt âm thầm nhỏ lệ giữa tháng ba….

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Cảm đông lắm em Phú Sĩ .. Chúc vui vẻ nhed em iu

HaiLua Anh
HaiLua Anh
8 years ago

Tuyệt huynh ơi

Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng
8 years ago

Nè thơ hay , xúc động lắm rùi nè – Phú Sĩ !

Chien Van
Chien Van
8 years ago

Hay.qua

Minh TRí
Minh TRí
8 years ago

Phú sĩ
Anh lại về tìm lại tháng ba xưa
Vườn nhà ai vẫn đong đưa hoa bưởi
Cô hàng xóm vẫn nhìn anh bối rối
Tóc buông dài hương sữa ngát đâu đây
Nhà bây giờ cũng mái ngói tường xây
Tháng ba về vườn vẫn đầy hoa bưởi
Em nhặt lại mỗi cành hoa buổi tối
Gió buông xòa làn tóc rối tung bay ..

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Tuyệt vời

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Thơ hay, tình cảm

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Tháng ba về gieo những bâng khuâng
Hoa bưởi thơm hương nồng bên gối
Nâng niu ƠI màu hoa vời vợi
Thắm những ngày mong đợi xưa..nay..
Ngắm hoa nhớ Người..

Văn Khánh Ngô
Văn Khánh Ngô
8 years ago

Thanks,anh rất vui khi được em gắn thẻ có 2 người thui,hi ha…

Nghi Truong
Nghi Truong
8 years ago

Bài thơ tình rất hay,đầy súc động về mối tình của người thôn nữ với chàng trai đi biên thùy chưa có hồi âm hay gửi thân mình nơi biên ải gắn với tháng 3 mùa hoa bưởi ; con người gắn quyện với thiên nhiên tất yếu sẽ lay động trái tim người đọc .Cám ơn tác giả Phú Sỹ.

Biển Tử Hoàng
Biển Tử Hoàng
8 years ago

Cảm ơn bạn. Bài thơ hay lắm. Buổi tối vui vẻ nhé bạn

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Tháng ba bây giờ, mình lại nợ người ta
Nợ lời chúc, “tám tháng ba hạnh phúc”
Bởi mình sợ, lời không thành sự thật
Để đêm về, người se sắt lòng đau.

Hương bưởi xưa, nhàn nhạt tự thưở nào
Kể từ dạo, cắt trăng đi một nửa
Nay bên đời, người giữ hoài lời hứa ?
Hãy yêu mình, buông bỏ tất, bạn ơi!!!

Ko kịp cảm nhận hết, chỉ tặng bạn mấy câu cho đúng luật 8/3.

Túp Lều Lý Tưởng
Túp Lều Lý Tưởng
8 years ago

Chúc cả nhà hp ngot ngao yêu thương

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Có những tháng ba đong đưa hoa bưởi
Thoảng hương lành muôn ngả đường quê
Có những tháng ba kí ức ập về
Khoảng trời mong chia ly biền biệt…

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời
Cảm ơn em đã chia sẽ
Buổi tối vv em nhé

Gió vẫn thổi tháng ba mùa hoa bưởi
Con đường về em vạt nón che nghiêng
Hoa reo mừng cỏ níu bước bên hiên
Nhìn em bước giữa hoàng hôn tắt nắng

Tháng ba ơi tiếng sáo diều văng vẳng
Nghe du dương khi căng những vòng dây
Nghiêng vai đón đôi nhịp tim run rẩy
Mời trăng về dự vũ hội hoan ca

Hoàng Huy
Hoàng Huy
8 years ago

Thơ hay quá, đúng tình yêu bao giờ cũng có mật!!!

Minh TRí
Minh TRí
8 years ago

Hay em nay anh sỉn rồi mai anh họa

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
8 years ago

Thơ hay, trữ tình, đậm đà chân chất tình quê. Cam ơn Phú Sĩ đã chia sẻ bài thơ hay !

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

THÁNG BA NHỚ MẸ

Tháng ba về nhớ nỗi long đong
Sáng sớm đường xa mẹ gánh gồng
Lối nhỏ mù sương trời thấm lạnh
Vai gầy nặng bước dáng cong cong

Đường xa khúc khuỷu giữa trời đông
Lất phất mưa rơi ướt cả đồng
Mẹ bước chân run mòn mỏi gánh
Thương đàn con nhỏ ở nhà trông

Một mình bương chải chẳng kêu ca
Chồng mất năm qua ở cạnh nhà
Máu đổ thêm màu cho bụi mía
Đạn nào oan nghiệt chẳng buông tha

Một mình một bóng giữa gian nan
Hương bưởi bay đưa cũng lỡ làng
Tất cả sống còn cho con trẻ
Cong đầu đôi gánh mẹ thân mang

Ngày lễ tháng ba mẹ chẳng quà
Nụ cười hiu hắt dưới chiều sa
Một chút đồ ăn cho con trẻ
Ánh mắt vui mừng mẹ xót xa…

Nhớ mẹ thêm buồn nước mắt rơi
Giờ đây chẳng có mẹ trên đời
Hoa nào tặng mẹ cầm ngơ ngác
Gọi khẽ…mẹ hời…mẹ hỡi ơi!

Vh 08.03.16

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Cảm ơn Phú Sĩ bài thơ bạn viết rất hay thật súc động
Chúc bạn cùng gia đình vui ấm áp ngày 8/3 bạn nhé

Dương Thiên Hương
Dương Thiên Hương
8 years ago

Thơ rất hay và ý nghĩa

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Rất hay ! Phú Sĩ

Huỳnh Khánh
Huỳnh Khánh
8 years ago

Hay lắm , chi ko biết tặng gì cho em cả , chi mới làm quen face nên ko biết tải gi cả. Chi tặng em tinh cảm tốt cua chi ve em chúc em hanh Phúc và luôn yêu đời , trẻ mãi mãi về tất cả

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Ngay moi vui ve va yeu thuong

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ bạn cũng thanh tao như mùi hương của hoa bưởi vậy, cảm ơn bạn!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em ui

Scroll to Top