Bài Thơ: NHỮNG BÔNG HOA MÃI ĐẸP …. (8/3) (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG BÔNG HOA MÃI ĐẸP …. (8/3) (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG BÔNG HOA MÃI ĐẸP …. (8/3)
Thơ: Phú Sĩ

Trên đất nước bốn nghìn năm còn chảy máu,
Bốn nghìn năm người con gái vẫn cầm gươm
Đất mẹ quê hương sinh ra nữ anh hùng
Lịch sử còn ghi những tấm gương trung liệt…

Dòng sông quê hương muôn đời còn tinh khiết
Đón mãi vào lòng hai liệt nữ Trưng vương
Cưỡi cơn gió cuồng đạp sóng dữ biển Đông
Triệu nữ cứu dân ra khỏi vòng chìm đắm

Họ là những tấm gương vàng thời chinh chiến
Ven sông Bạch Đằng cõng thóc gạo nuôi quân
Tây sơn, Trần, Lê theo con nước triều dâng
Dòng sông anh hùng ghi chiến công oanh liệt…

Họ là những cánh cò suốt đời mãi miết
Tối sớm trên đồng bên thửa ruộng nương dâu
Chờ chồng nuôi con mưa nắng nỗi dãi dầu
Con sáo đậu bờ rào thương sao em bùn lấm

Nghe tiếng ru xưa và mối tình sâu thẳm
Dòng sữa ngọt ngào thương lắm mẹ quê hương
Những bông hoa xinh vẫn nở giữa chiến trường
Duyên dáng thủy chung muôn đời là em đó…..

ẢNH TRỌ NG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Trần
Nam Trần
8 years ago

Nam Trần thật sự xúc động khi đọc những dòng thơ của bạn. Chúc Phú Sĩ phát tài nhiều nhiều nhé.

Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
8 years ago

Đọc ma tu hoi thoi nAy con the ko

Cỏ Úa
Cỏ Úa
8 years ago

Dạ ! Cám ơn Phú sĩ nhiều ạ !

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Dọc thơ em cảm động lắm Phú Sĩ ạ … Chúc em vui vẻ thành đạt hon nữa …

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Em mình tài lắm tâm hồn thơ ca rất tuyệt vời

Nguyen Ngoc Nga
Nguyen Ngoc Nga
8 years ago

Hay quá

Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng
8 years ago

Thơ rất tuyệt vời …chúc những điều tốt đẹp đến Phú Sĩ !

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi chiều an vui em nhé

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Bài ca ngợi người phụ nữ qua mọi thời cuộc. Hay lắm Phú Sĩ

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
8 years ago

Bạn làm thơ. “Cách mạng” cũng rất hay

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
8 years ago

Đọc bài này rất xúc động ,rất tự hào người phụ nữ vn

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
8 years ago

Thơ hay nhưng phần dẫn chứng lịch sử thiếu tuần tự Phú Sĩ à !

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Hồn liệt nữ tựa cánh chim câu
Lộng gió dõi tháng ba ngày tám
Hoà bình trải trời xanh yêu dấu
Cho dáng hoa má thắm môi hồng…

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
8 years ago

Hay!

Xiem Tran
Xiem Tran
8 years ago

Hay

Nguyễn Phương Hoa
Nguyễn Phương Hoa
8 years ago

Bai tho tuyet qua

Hieu Tran
Hieu Tran
8 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

HOA, QUÀ VÀ 8/3
Bình minh vừa ló chân trời
Gió xuân lay gọi mây trôi mơ màng
Lung linh nắng trải thảm vàng
Sương mai e ấp lẹ làng lung linh.

Đóa hồng tươi rất đẹp xinh
Đượm bao thương nhớ nghĩa tình thiết tha
Chào mừng ngày Tám tháng Ba
Trao người thương mến bông hoa nhung hồng.

Tình yêu ngày thêm thắm nồng
Nghĩa nhân bè bạn vun trồng tươi xanh
Cuộc đời thanh thản an lành
Thơ ca facebook duyên anh với nàng

Niềm vui sức sống ngập tràn
Công Dung Ngôn Hạnh sẽ càng bao la
Ngày Phụ Nữ Quốc Tế mà
Mong chị em được tặng hoa và quà.

Trưa Sài Gòn nắng chói lòa
Hoa hồng cùng với gói quà . . .
. . . Tặng ai (?)
Chiều buông,
Đêm lạnh
U hoài
Cô đơn trống trải
Mệt nhoài ngày 8/3.

Tp HCM 8/3/ 2016
NGUYỄN THANH RU

Huỳnh Khánh
Huỳnh Khánh
8 years ago

Thơ hay và tình cảm manh mẽ dâng tràn. Hay lắm PHÚ SĨ. Sau em ko làm cho Minh tập Thơ đi , em làm Thơ rất hay chi ủng hộ và là fan cua em đó

Thanh Tam Nguyen
Thanh Tam Nguyen
8 years ago

Bài thơ hay ạ

Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
8 years ago

Rất tuyệt vời bạn ạ

Scroll to Top