Bài Thơ: THÁNG BA QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THÁNG BA QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG BA QUÊ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba em có về quê
Cho anh về với ta về cùng nhau
Ta về thăm lại hàng cau
Mùa này hoa đã trắng phau giữa trời

Hoa vải mật ngọt khắp nơi
Bầy ong chăm chỉ cho đời mật thơm
Bướm vàng bướm trắng dập dờn
Từng đôi say đắm cùng vờn bên hoa

Hương bưởi thơm ngát hiên nhà
Hoa xoan tim tím cách xa bên đường
Hoa chanh nho nhỏ dễ thương
Chân quê dân dã khiêm nhường như anh

Về quê xa chốn thị thành
Thảnh thơi ta ngắm bức tranh yên bình
Người quê sống có nghĩa tình
Ở quê ta có gia đình thân yêu

Mẹ già tựa cửa chiều chiều
Chờ mong gặp đứa con yêu xa nhà
Về thăm quê giữa tháng ba
Thăm tuổi thơ với mẹ già yêu thương.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Nguyen
Dung Nguyen
8 years ago

Bài thơ rất hay anh

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Hay lắm em trai . Một bức tranh tuyệt đẹp về quê mình

Hoang Dung Le
Hoang Dung Le
8 years ago

Bài nào anh cũng diễn tả hết cảm xúc, em trai bái phục à

Dung Phạm
Dung Phạm
8 years ago

Chu khai khen anh làm tho rat hay

Phụng Đào Kim
Phụng Đào Kim
8 years ago

Thơ hay là vì thơ chân thành đầy cảm xúc và đi vào lòng người một cách bình dị . Cảm ơn bạn vì điều đó

Hương Thu
Hương Thu
8 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá anh.

Phuong Trieu
Phuong Trieu
8 years ago

Thơ a dạt dào cảm xúc, xốn xang lòng người!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.

Phuong Trieu
Phuong Trieu
8 years ago

A nhiều thơ quá, bài nào cũng chạm tới trái tim người đọc.
Chắc là người tc dạt dào!

Tuy Le Van
Tuy Le Van
8 years ago

Thơ hay lắm. Chúc bạn hiền buổi tối vui vẻ ngủ ngon nha.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Ngọt ngào thắm đượm tình quê …ảnh đẹp lắm anh ..

Trinh Pham
Trinh Pham
8 years ago

Hay loi tho tuy moc mac nhung rat duom nghia tinh ban lam tho hay qua ban oi

Hoàng Nhung
Hoàng Nhung
8 years ago

Bài thơ hay và ngọt ngào thắm đượm tình quê.Ảnh đẹp lắm a.Buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, ngủ ngon mơ đẹp nhé

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Bức tranh quê đẹp quá tác giả!

Tran Dinh
Tran Dinh
8 years ago

Trân Đĩnh thích nôi dung này

Hồng Lĩnh
Hồng Lĩnh
8 years ago

Cảm xúc như ri đúng là Chân quê ..

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
8 years ago

Sài Thành công việc còn vương
Nhưng tâm hồn vẫn nhớ thương quê nhà
Nhớ cây bưởi đã ra hoa
Một màu tinh khiết ,thiết tha hữu tình
Nhớ chùm xoan tím xinh xinh
Bên đường cùng bạn của mình reo vui
Nhớ bông vải cũng ngậm ngùi
Thương người xa xứ như tui ấy mà
Bây giờ trời đã tháng ba
Mẹ già tựa cửa thở ra não nề
Mẹ mong con mẹ mau về
Núp vào lòng mẹ tỉ tê bao điều
Mẹ ơi thương mẹ rất nhiều
Để con thu xếp chiều nay con về.
Họa cho dzui Huan Nguyen Dinh.
Chúc ngày mới an dzui.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Tho hay canh rat dep..

Hồng Lâm Chu
Hồng Lâm Chu
6 years ago

Cái gì chân quê cũng quí !!!!

Lê An
Lê An
5 years ago

Thơ của tg luôn hay, thơ về về quê hương luôn hay và đầy cảm xúc!

Scroll to Top