Bài Thơ: LỜI THỀ HOA BƯỞI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI THỀ HOA BƯỞI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chợt giật mình đã thấy tới tháng ba
Mùa xuân về bưởi ra hoa trắng xoá
Tháng ba về như quen mà như lạ
Hương bưởi ngạt ngào nhớ quá đi thôi

Em có nhớ không ngày ấy một thời
Nhặt hoa bưởi chúng mình chơi bán quán
Nhà gần nên hai đứa mình là bạn
Bên nhau vui đùa từ sáng tới trưa

Ngày ngày tới trường anh đón anh đưa
Em biết thẹn khi tuổi vừa mới lớn
Em như hoa bưởi ngát hương buổi sớm
Anh cứ dập dờn như bướm bên hoa

Hái hoa bưởi anh đem tặng làm quà
Em gội đầu hương bay xa man mác
Những đêm trăng bến sông như rắc bạc
Ngồi cạnh mạn thuyền anh hát em nghe

Tới tháng ba em có muốn quay về
Thoả mộng ước xưa lời thề hoa bưởi
Đến tháng ba mình sẽ làm lễ cưới
Hạnh phúc ngọt ngào hoa bưởi se duyên

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 06/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: LỜI THỀ HOA BƯỞI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN… (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN... (Tác giả: Mami Vam)

CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN…
Thơ: Mami Vam

Có một ngày…em trở thành bờ cát
Đẩy thuyền anh xa khơi vì nông nỗi hờn ghen
Vắng thuyền rồi bờ cát quá chông chênh
Nhìn bến bãi thấy buồn tênh đến lạ!

Em lại muốn hóa thân thành Biển cả
Ôm thuyền vào lòng với tất cả yêu thương
Tình yêu dành cho anh là sâu thẩm đại dương
Bao la quá dường như thuyền không cảm nhận.

Sự ích kỉ khiến em thành sóng ngầm tàn nhẫn
Muốn nhận chìm anh trong sóng gió ba đào
Biển – Cát- Thuyền từng có giây phút bên nhau
Sóng lại dịu êm….nhìn theo thuyền trôi mãi !!

__MamiVam__
(Ngân Phạm)

Bài Thơ: QUÀ CỦA LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUÀ CỦA LÍNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đã sắp tới ngày mồng tám tháng ba
Anh không thể tặng quà cho em được
Em biết không nơi bốn bề mây nước
Giữa biển trời của tổ quốc quê hương

Bên đồng đội chắc tay súng kiên cường
Anh canh giữ cả đại dương biển đảo
Mắt dõi biển xa đứng bên mâm pháo
Tình yêu hướng về cô giáo là em

Nhớ em nhiều anh nhớ cả ngày đêm
Nhớ vòng tay nhớ môi mềm dịu ngọt
Anh muốn về bên em nghe chim hót
Bên hoa trong vườn có giọt sương mai

Tặng quà cho em như bất cứ ai
Ôm em vuốt mái tóc dài lãng mạn
Cho em vui đi khoe cùng chúng bạn
Được tặng quà vào ngày tám tháng ba

Nhưng em ơi anh đang ở đảo xa
Gửi em món quà trái tim anh đó
Tim của lính luôn thắm tươi máu đỏ
Mang màu cờ bay trong gió biển khơi

Một tình yêu mãi mãi chẳng hề vơi
Như cây phong ba giữa trời bão tố
Dù cằn khô dù khó khăn gian khó
Chẳng hề gì khi anh có tình em

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 05/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: QUÀ CỦA LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÀ CỦA LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BẾN ĐỢI………… (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẾN ĐỢI............ (Tác giả: Mạc Phương)

BẾN ĐỢI…………
Thơ: Mạc Phương

Em nguyện là… một bến đợi bình yên.
Để thuyền anh cả cuộc đời neo đậu.
Mỗi một ngày đều cầu mong có hậu.
Thuyền trở về nơi bến cũ sông xưa.

Thời gian qua vượt biển rộng gió mưa.
Mong thuyền anh đang trên đường về bến.
Nơi bến đợi thắp hàng ngàn ánh nến.
Để soi đường thuyền cập bến yêu thương.

Em lại ước…sẽ là một con đường.
Trải thảm đỏ đón anh ngày hạnh phúc.
Mình bên nhau ngọt ngào trong lời chúc.
Chiếc thuyền tình neo đậu bến ngàn năm.

( PH 5/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: CHIỀU BÊN EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU BÊN EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU BÊN EM !
Thơ: Phú Sĩ

Nửa cuộc đời anh lặng lẽ ngược xuôi
Nén tình quê trong nỗi lòng còn nợ
Kiếp tha hương anh chỉ còn mong nhớ
Câu hò quê trăn trở lúc đêm về

Anh sẽ về trên đất mẹ tình quê
Chiều bên em vỗ về con sóng biếc
Con đò cũ qua bao mùa mãi miết
Nay bến sông ước hẹn đã vầy duyên

Chiều bên em quên hết những ưu phiền
Thả hồn theo cánh diều thơ chao liệng
Giờ mới hiểu đời nổi trôi bão biển
Chốn quê mình bình yên cuối đời anh …

Chiều bên em sao cảm giác yên lành
Dầu đã muộn nhưng sao nghe nồng ấm
Tình quê hương bao thăng trầm một thuở
Đất mẹ hiền che chở một đời ta !

ẢNH ST

Bài Thơ: MỘT NỬA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘT NỬA (Tác giả: Mạc Phương)

MỘT NỬA
Thơ: Mạc Phương

Những lúc buồn em chỉ nhớ anh thôi.
Chỉ muốn vùi quên dại khờ nông nổi.
Nhớ về anh tim em còn bối rối
Nên bây giờ luôn giằng xé tâm can.

Khi xa anh dòng nước mắt chứa chan.
Tim nuốt nghẹn cố vùi vào quên lãng.
Em ước ao một mối tình lãng mạn.
Nhưng đâu còn ngày ấy phải không anh ?

Hai chúng mình tóc đã chẳng còn xanh.
Nên yêu thương là món quà xa xỉ.
Chỉ mong sao gặp một lần hoan hỉ.
Nắm tay nhau như bạn cũ một thời.

Có sai lầm phải trả giá cả đời.
Không cơ hội để cùng nhau sửa chữa.
Tình yêu mình đã chia xa hai nửa.
Nửa yêu thương…dành tặng cả cho anh.

Nửa đắng cay… em chắt gạn giọt lành.
Để nâng niu trong những ngày xa vắng.
Miền sơn cước em giữ gìn chút nắng.
Như tình anh đang sưởi ấm tim em.

( PH 4/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: ƯỚC MƠ XANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ƯỚC MƠ XANH (Tác giả: Mami Vam)

ƯỚC MƠ XANH
Thơ: Mami Vam

Con chúng mình nhất định sẽ là trai
Giống hai đứa dễ thương nhiều anh ạ
Con rất ngoan chẳng mè nheo nghịch phá
Hãy nhìn kìa…ghét…ghét quá anh ơi!

Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tuyệt vời
Em mơ ước được như lời anh nói
Hứa với nhau đừng bao giờ thay đổi
Bởi tình mình còn vời vợi cách xa

Chẳng bao lâu ta sẽ được chung nhà
Cây tình yêu sớm ra hoa kết trái
Ngày tháng đó mình được gần nhau mãi
Sẽ không còn những khắc khoải chờ mong.

Tay chung tay vui hạnh phúc mặn nồng
Trên danh nghĩa anh là chồng em là vợ
Bế con thơ nở nụ cười rạng rỡ
Mình chẳng còn phải lo sợ mất nhau.

__MamiVam___

Bài Thơ: ƯỚC MƠ XANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: SƠN NỮ CA ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SƠN NỮ CA ! (Tác giả: Phú Sĩ)

SƠN NỮ CA !
Thơ: Phú Sĩ

Sơn nữ hát bài ca không nốt nhạc
Sơn nữ buồn vì đã lỡ yêu xa
Để hôm nay rừng vắng tiếng chim ca
Bên suối mơ dáng buồn sao lặng lẽ

Em sinh ra nơi bốn bề hoang dại
Giữa núi rừng cùng bao tiếng chim muông
Hoa ban xinh giản dị hắt hiu buồn
Em trong trắng như lan rừng e ấp

Rồi lữ khách chiều tàn chân dừng bước
Để núi rừng thêm một nổi sầu thương
Sơn nữ buồn đẫm lệ giữa màn sương
Còn đâu nữa nét thơ ngây thuở trước

Kể từ đó núi rừng thôi hẹn ước
Bóng trăng ngà sầu muộn trước không gian
Dòng suối buồn hiu hắt chốn đại ngàn
Sơn nữ hát bài ca buồn dĩ vãng…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: TA HÃY SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TA HÃY SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

TA HÃY SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên

Ta hãy sống, một cuộc đời bình dị
Giữa dòng đời, cám dỗ và thị phi
Bao gọi mời, nhưng bình thản bước đi
Thì cuộc sống, chẳng việc gì vướng bận

Đời sẽ khổ, khi ta luôn thù hận
Hận một người, sẽ vướng bận trăm năm
Đời ngắn ngũi, yêu thương còn chưa đủ
Hận một người, như giấc ngủ ngàn thu

Buông bỏ đi, những oán hận tình thù
Là thoát ly, khỏi mây mù tâm trí
Sống vị tha, đó là một chân lý
Đời sẽ đẹp, khi suy nghĩ hanh thông

Đời vô thường, sắc sắc lại không không
Bao buồn vui, chồng chất trái tim nồng
Đời trĩu nặng, khi gánh gồng phiền não
Biết xả buông, sẽ đón chào hạnh phúc

Sống nhẫn nhịn, không phải là nỗi nhục
Vì yêu đời, lắm lúc phải cho qua
Hơn thua chi, để cuộc sống bất hoà
Đời biết nhẫn, là nhìn xa trông rộng

Trong cuộc sống, cũng đừng quá mơ mộng
Vì cuộc đời, không giống những giấc mơ
Sẽ dại khờ, khi trông chờ ảo tưởng
Sống thực tế, để ta trưởng thành hơn.

Ngạo Thiên ( 3/3/16 )

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NIỀM THÁNG BA
Thơ: Mạc Phương

Tháng ba về cho con tim rạo rực.
Em mơ hoài kỉ niệm cũ bên anh.
Thuở dại khờ khi ấy tuổi còn xanh.
Em đâu biết vì sao mình xa cách.

Những ngày không anh em thầm oán trách.
Tình yêu mình sao lại quá mong manh.
Gặp cơn bão vô tình thoảng qua nhanh.
Lâu đài yêu đã tan tành vụn vỡ.

Tháng ba về cho lòng em nức nở.
Hình bóng anh luôn ngự trị trong tim.
Nửa cuộc đời em cố gắng giữ gìn
Chút nồng nàn của cuộc tình xưa cũ.

Tháng ba này mây vẫn buồn ủ rũ.
Hoa gạo gầy đã cháy đỏ ven sông.
Cánh lục bình lờ lững trôi giữa dòng.
Em da diết nhớ tình yêu ngày ấy.

Anh về đi chứng minh cho em thấy.
Tình yêu thương vẫn nồng ấm như xưa.
Để đời em xóa hết những ngày mưa.
Mình sẽ sống trong tràn trề hạnh phúc.

( PH 3/3/2016 )

Scroll to Top