Bài Thơ: TRANG ĐỜI MỚI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRANG ĐỜI MỚI (Tác giả: Mạc Phương)

TRANG ĐỜI MỚI
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác)

Nói thật lòng anh thương em lắm đó.
Vì yêu anh…em vò võ đợi chờ.
Bao ngày qua em luôn sống trong mơ.
Nhìn em đau anh thẫn thờ buồn khổ.

Cuộc đời anh trải biết bao giông tố.
Anh rất muốn về bến đậu tình em.
Trả nợ em những ước ao khát thèm.
Anh đã hứa nhưng mà chưa thực hiện.

Cảm ơn em đã luôn luôn xuất hiện.
Những lúc buồn, lúc trống trải trong tim.
Anh thương em nhưng vẫn cố lặng ghìm.
Bởi anh biết, em không còn son trẻ.

Anh gửi em vần thơ yêu nhỏ nhẹ.
Thương em nhiều nhưng biết phải làm sao?
Đã ngàn lần anh tự hỏi trời cao.
Sao lại để anh gặp em quá muộn.

Nửa cuộc đời nước mắt dâng cuồn cuộn.
Luôn khát khao về bến đợi tình em.
Để trang mới đời anh lại ấm êm.
Bình dị thôi nhưng ngọt ngào em nhỉ ?

( PH 6/3/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

Chờ em chờ đến bao giờ
mấy thu thuyền đã xa bờ
nhiều đêm cô đơn nhìn cây chút.lá
lệ ướt bao nhiêu đắng cay
muôn đời ai cứ chờ ai

Dat Do
Dat Do
8 years ago

Bai tho nay rát hay rát tam trang

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
8 years ago

Hay lắm Phượng Hồng

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Hihi. Nay chị cũng chuyển giới rồi

Mehdi Khabbaz
Mehdi Khabbaz
8 years ago

Very nice photo

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Hay và nhẹ nhàng đi vào lòng người lắm em ! Cảm ơn em!

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
8 years ago

Thi sĩ đây roi.Tho tình cảm đong qua! Chúc em luôn vui khỏe!!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Tuyệt vời quá chị iu.

Trong Hanh
Trong Hanh
8 years ago

Tho hay chi ah.chuc chi 8/3hanh phuc ngot ngao

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Thơ hay hinh ảnh đẹp. Chúc bạn ngủ ngon mộng đep

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Chuc em yeu qui vui ve ngu ngon

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

PH cảm ơn bạn Thanh Tùng nhé ! Chúc bạn buổi tối vv hp

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Ngu nhon

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
8 years ago

Tình muộn màng là tình mặn nồng .hay lắm .

Quế Chi
Quế Chi
8 years ago

Thơ bạn hay lắm tôi ngưỡng mộ thơ bạn thanks

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
8 years ago

Ôia hay tuyêt

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
8 years ago

VỌNG XA

(Cảm tác)

Tình xa cách thuyền trăng chưa đậu bến,
Sợi chỉ hồng còn bỡ ngỡ đầu giây
Nhớ nhung Ai tim héo úa từng ngày
Anh có biết tình Em dành tất cả,

Người tình ơi ! Lòng Em sao như đã
Vẫn từng ngày hết đợi đến chờ mong
Ngóng mù khơi tình đổ nắng ấm nồng
Nhưng chỉ thấy xa xa một chiếc bóng.

Em vẫn đi trên con đường hy vọng,
Anh sẽ về bàn tay ấm trong tay
Tình lên men ngây ngất những cơn say
Mình dạo khúc nhạc tình du dương mãi.

Này Anh ơi ! Hai con tim se lại,
Dâng hiến này giành giây phút thăng hoa
Mặn nồng trao những trân quí mượt mà
Tình bay bổng về chân trời tuyệt diệu.

Mình giao hoan trong cơn mê đồng điệu,
Để tâm lòng thỏa nguyện những ước mong
Sấy khô đi giòng nước mắt chờ trông
Tình mở hội tháng năm dài nối tiếp.

TrânDinhPham
19.04.16

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Dieu quan trong khong phai la em tre dep…la that long en da thuong yeu…Do moi la dieu quan trong…Vi khi yeu kho de phai buong tay.

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Co phai khong em

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Oh yeh.

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Thương quá Phương ơi 8/3 trọn vẹn

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc

Bùi Quốc Hải
Bùi Quốc Hải
7 years ago

Hay và tâm trạng

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Rất giầu tình cảm !
Xin chúc mừng bạn BLT với bài thơ hay nhé .

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui.vẻ bạn nhé

Binh Yen
Binh Yen
7 years ago

Hay lắm MP chúc nàng thơ 8/3 vui vẻ và hp nhé.

Trang Nguyen
Trang Nguyen
7 years ago

Hay lắm bn

Tào Nguyên
Tào Nguyên
7 years ago

Bài thơ hay xúc động . 8-3 chúc bạn hạnh phúc an lành .

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Qua hay mac phương oi…

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Hay tuyệt chị ơi

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thơ rất hay. Anh chúc em ngày phụ nữ 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc em nhé BLT.

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay

Thien Ta Trung
Thien Ta Trung
7 years ago

Hay đúng tâm trạng nhiều người cảm ơn bạn chúc một ngày mới đầy niềm vui và an lành

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc BlT buôi chiêu vui ve..

Scroll to Top