Bài Thơ: BẾN SÔNG THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẾN SÔNG THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

BẾN SÔNG THƯƠNG NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Em trở về thăm lại bến sông xưa.
Con đò chiều im lìm nằm gối bãi.
Nước lững lờ trôi trong chiều trễ nải.
Cánh lục bình tủi phận đứng lặng yên.

Gió mơn man làn tóc đến hồn nhiên.
Em thơ thẩn lang thang tìm kỉ niệm.
Nỗi buồn sầu lại ùa về xâm chiếm.
Chẳng hề nguôi khi mãi cứ ước mơ.

Con đò xưa nay nằm đó chơ vơ.
Cô lái đò theo chồng về bên ấy.
Dòng thời gian cũng trôi nhanh đến vậy.
Sóng lập lờ in bóng dáng người xưa.

Phía thượng nguồn chắc là đổ cơn mưa.
Con nước xoáy đang đục ngầu giận dữ.
Cuốn ái ân dâng ngập hồn nghẹn ứ.
Vòng tay nào trên bến vắng buông lơi.

Cơn gió chiều gào thét đến tả tơi.
Mây ủ rũ trong ráng chiều vàng vọt.
Nước ngậm ngùi dường như còn sủi bọt.
Bến đò tình có người đợi lẻ loi.

( PH 7/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Ôi tuyệt thật…

Vinh Tran
Vinh Tran
7 years ago

Buổi sáng vv hạnh phúc

Trinh Nghĩa
Trinh Nghĩa
7 years ago

Hay lắm em

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Hay qua khong con qhai binh luan j them nua

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tuyet!

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Xin chúc mừng bạn nhé .

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất hay BLT

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay và thật tình cảm. Chúc Mac Phương luôn vui vẻ bình an và hạnh phúc nhé.

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Thơ hay lắm ! Chúc…

Tào Nguyên
Tào Nguyên
7 years ago

bài thơ hay ,tâm sự buồn quê hương tiếng gọi thân thương nơi chứa đựng đầy ắp kỉ niệm buồn vui . Chúc bạn 8/3 hạnh phúc an lành .

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Tuyệt vời quá Em!
Chúc mừng ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Nhớ ai rầu cả bến sông
Biết người có nhớ ta không hỡi người
Nhớ đôi mắt biếc nụ cười
Nhớ người ta nhớ cả trời mộng xưa !

Hung Nguyen
Hung Nguyen
7 years ago

Gió đung đưa,lay động cành tre
Đò buồn thênh,chiều hè đứng đợi

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Rất hay

Đăng Thuật
Đăng Thuật
7 years ago

Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Đặng Thắng
Đặng Thắng
7 years ago

Thơ ai mang mác lỗi buồn
Phải chăng tác giả vấn vương cuộc tình….
Thơ hay quá em ơi chúc buổi tối vv hạnh phúc nghe

Phạm Chính
Phạm Chính
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp mà buồn. Chúc

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay quá chúc em vvhp.

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

DUYÊN SẦU.

Đừng đợi nữa, hãy thả theo dòng nước,
Theo cánh Lục Bình ra Biển nhé em!
Cuối trời chiều bóng tối đã nhá nhem,
Chẳng còn đâu để thời gian đứng đợi!

Con thuyền tình mảnh mai sao chịu nổi,
Sẽ đắm chìm mang tình xuống đáy sâu.
Đừng đợi nữa nghe: hỡi mối duyên sầu,
Thả tình đầu không thành vào xoáy nước…!

Nguyen Ly
Nguyen Ly
7 years ago

hay

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Tuyệt

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

——–mạc phương
em về tìm lại tuổi thơ
bến sông còn đó con đò còn đây
bàn chân lấm bụi những ngày
đưa em đi học qua đò có nhau
bây giờ thau bấc xa nhau
chân mây góc bể biết đâu mà tìm
tuổi thơ ký ức tuổi thơ
vần thơ xin gửi con đò bến sông
chúc em 8 /3 đẹp như pháo nổ tìm hoa giữa trời

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
7 years ago

Rất tuyệt

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
7 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi…

Hùng Phí
Hùng Phí
7 years ago

Hay lắm
(bên đò tình còn đó
Mạc Phương ơi
Neo nỗi nhớ về thơ
nàng da diết

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

BLT ơi cảm ơn bạn thơ hay lắm
Ngày lễ quốc tế pn lê chẳng biết nói gì lê chúc bạn vvẻ hạnh phúc tràn đầy và miễn mãn những gì bạn muốn nhé

Vân Anh Nguyen
Vân Anh Nguyen
7 years ago

Tho hay lam Chị

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay..

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
7 years ago

Con đò xưa còn đó
Cơn gió thổi muộn màng
Bến đò nước mên mang
Mà ngươi tình xa vằng

Còn mình em thầm lặng
Đứng bên bến cũ này
Thổn thức nhớ những ngày
Hai đưa mình đứng đợi

Em đa tinh nghĩ vội
Ngày xưa anh vẫn đợi
Nay anh đã đi xa
Để còn em nỗi nhớ

Hùy Vũ
Hùy Vũ
7 years ago

Thơ hay tình cảm.

Hùy Vũ
Hùy Vũ
6 years ago

Bài thơ quá hay.

An Huỳnh
An Huỳnh
6 years ago

Tôi trở về thăm quê, bao tháng năm miệt mài nơi xứ xa,dòng sông nước xanh năm nào, ghi dấu ngày đôi mình đưa tiễn…..

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Hay lắm em phương

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay lắm..
Thuyền ai neo đọi bên tưởng từ….

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
6 years ago

Thơ hay .

nam nguyễn
nam nguyễn
6 years ago

Thanh bình và yên ả lắm chị ơi

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Phận thuyền
em phải sang sông ,
Người đi
Người đến
Người mong
Người buồn !

Hungvan Taa
Hungvan Taa
6 years ago

Bai tho hay-mang nhieu ky niem that ngot Ngao…
Nhung da xa roi…
Ky niem buon.
Hay lam Macphuong.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
6 years ago

hay người đẹp à

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Con sông chảy chia cắt đôi bờ
Nỗi nhớ thương phù sa không đắp nổi
Tình với tình theo hoàng hôn chiều rơi
Em giận cứ trách hờn anh chịu
Hoàng hôn có bao giờ nhạt tím đâu em !/.

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
6 years ago

Thơ hay lăm

Scroll to Top