Thơ XUÂN TÌNH YÊU cực hay & lãng mạn (update liên tục)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Xuân & Tình Yêu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mùa Xuân Và Tình Yêu Đôi Lứa Hạnh Phúc

Tuyển chọn thơ tình Mùa Xuân lãng mạn dành cho đôi lứa đang yêu; Thơ cảm xúc hân hoan, hạnh phúc trong không gian rực rỡ Mùa Xuân của những cặp đôi yêu nhau;.v.v.

Bài Thơ: MÙA XUÂN TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA XUÂN TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA XUÂN TÌNH YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Ta gởi cho người nơi ấy một mùa xuân
Hương vị chuyển mùa dịu dàng lay trong gió
Mưa bụi nhạt nhòa ngọt ngào lời ai ngỏ
Tiết tấu mơn man còn đó khúc tâm tình

Ta gởi cho người nhành mai dáng xinh xinh
Ấm lại tình đông buông mình nơi phương ấy
Lưu luyến tâm tư trên bước đường xa ngái
Có sắc đào hồng lặng lẽ chẳng hề phai

Ta gởi cho người nồng nàn chút say say
Ngọt ngào tình yêu đợi chờ nhau khắc khoải
Tiếng xuân thầm thì gọi mùa thương trở lại
Niềm vui cuộc đời ta dành mãi cho nhau

Ta gởi cho người trời xuân mới lao xao
Đỏng đảnh mộng mơ dạt dào câu thương nhớ
Đôi bến thời gian ấp e vầy duyên nợ
Chiếc váy hoa vàng bỡ ngỡ bước cùng ai

Ta gởi cho người mùa nhân thế yêu thương
Lắng đọng vấn vương …
… những cung đường hạnh phúc ….



Bài Thơ: EM LÀ CẢ MÙA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: EM LÀ CẢ MÙA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

EM LÀ CẢ MÙA XUÂN
Thơ: Lê Hoàng

Dịu dàng em đến bên anh
Bao nhiêu phiền muộn tan thành khói bay
Ngập ngừng ta rót men say
Ươm đời giấc mộng từng ngày mến thương

Chân thành trao trọn vấn vương
Mỏi mong hạnh phúc chung đường bên nhau
Xuân tô sắc thắm muôn màu
Tình em là cả ngọt ngào đắm say

Có nhau hạnh phúc từng ngày
Em là tất cả xuân đầy sắc hoa
Ân nồng gói ghém tình xa
Dù bao cách trở mặn mà chẳng phai

Nè mưa ! Sao mãi rơi hoài
Ngập ngừng lối hẹn mắt ai nhạt nhòa
Đường về xuân rộ sắc hoa
Người ơi ! Hãy gạt xót xa lịm dần

Em là tất cả mùa xuân
Bên anh đẹp nhất thiên thần nhỏ xinh
Hãy vui hạnh phúc nhé mình
Nợ duyên gìn giữ hành trình mang theo.

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÃ GỬI GÌ TRONG CƠN GIÓ MÙA XUÂN ? (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÃ GỬI GÌ TRONG CƠN GIÓ MÙA XUÂN ? (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÃ GỬI GÌ TRONG CƠN GIÓ MÙA XUÂN ?
Thơ: Phú Sĩ

Người đã gửi gì vào cơn gió mùa xuân
Mà đất phương nam mang sắc màu chớm lạnh
Cái gió hanh hao níu chân niềm thương nhớ
Chia sẻ ngọt ngào chút nắng nhẹ người ơi!

Người đã gửi gì vào mùa gọi yêu thương
Khi sắc hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc
Những tấm lòng son sẻ chia từng khoảnh khắc
Hạnh phúc đong đầy trên gương mặt em thơ

Người đã gửi gì vào nỗi nhớ mơn man
Lất phất mưa xuân ngỡ ngàng con phố nhỏ
Tia nắng mùa xuân vươn mình trên nhánh cỏ
Sắc đỏ hoa đào vẫn đợi sắc vàng mai

Người đã gửi gì vào tiếng hát trao duyên
Lắng đọng rêu phong qua từng câu đối đỏ
Chuyến xe cuối ngày người xa quê vò võ
Mong chút ấm lòng bên bếp lửa chiều quê

Người đã gửi gì vào mơ ước mùa xuân
Để mỗi mùa qua mãi là tươi đẹp nhất
Cánh én chao nghiêng mang tình người chân thật
Ủ ấm hương xuân tất bật chốn quê nghèo …



Bài Thơ: MÙA XUÂN CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA XUÂN CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA XUÂN CHO ANH
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ là mùa xuân của riêng anh
Mang ấm áp xua đêm đông giá lạnh
Anh có thấy nơi tình yêu chắp cánh
Một khung trời biêng biếc sắc thiên thanh

Em sẽ là cơn gió mát đời anh
Thổi đi hết bức tranh màu cát bụi
Để cuộc đời chẳng còn gieo hờn tủi
Hạnh phúc về nửa đoạn cuối đường duyên

Em sẽ là cơn sóng lặng chao nghiêng
Đưa thuyền mộng du miên đường xa lắm
Mùa yêu dấu đã tô hồng sắc đậm
Rất ngọt ngào và sâu thẳm trong tim

Em sẽ về trong giấc ngủ êm đềm
Vườn tình ái còn dịu êm tiếng ngỏ
Anh có thấy sợi tơ hồng thắm đỏ
Quyện vào nhau duyên nợ buổi xuân nồng

Em sẽ là tia nắng ấm đêm đông
Mãi mãi nhé sưởi ấm lòng anh nhé.

Bài Thơ: XUÂN YÊU THƯƠNG (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: XUÂN YÊU THƯƠNG (Tác giả: Dương Tuấn)

XUÂN YÊU THƯƠNG
Thơ: Dương Tuấn

Nhẹ nhàng mây trải mênh mông
Gió xua đêm lạnh, nắng bồng vệt sương
Đất trời hoa ngạt ngào hương
Nàng Đông thay áo khẽ nhường Xuân sang.

Rừng xanh rực rỡ mai vàng
Chim vui ríu rít,suối ngàn ngân nga
Thảo nguyên trải thảm mượt mà
Sim mua tím rộ đậm đà hương duyên.

Mặc đời giông tố đảo điên
Trong anh ấm mặt trời hiền là em
Mùa xuân ngan ngát bên thềm
Về bên anh nhé êm đềm nồng say.

Gió lùa trên tóc trang đài
Nắng xuân khẽ đậu bờ vai thầm thì
Giọt tình lóng lánh bờ mi
Anh hôn mắt ngọc – bởi vì anh thương.

Xuân này hạnh phúc yêu đương
Tơ hồng kết chặt thiên đường mộng mơ
Xuân này em nhé nàng thơ !
Về bên thi sĩ nối bờ yêu xa.



Bài Thơ: NGÕ XUÂN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NGÕ XUÂN (Tác giả: Dương Tuấn)

NGÕ XUÂN
Thơ: Dương Tuấn

Én lượn chao nghiêng giữa đất trời
Mai đào ươm nụ khắp nơi nơi
Gió xa thủ thỉ em hờn dỗi
Nắng ửng lạc loài giọt sương rơi.

Ta đó em đây mãi thật gần
Lời sao khó tỏ dạ bâng khuâng
Xưa cơn gió lạc đưa tình đến
Còn thẹn chút duyên giữa cõi trần.

Ta hiểu lòng ta cũng hiểu em
Niềm thương nỗi nhớ dậy bên thềm
Muốn mang hương ái nồng say lạ
Lặng lẽ vào mơ vỗ giấc đêm.

Em bắt ta vào yêu – nhớ – mong
Hồn em ta trói giữa tim hồng
Suối tình êm ả soi hình bóng
Xuân đến lâu rồi em biết không ?

Bài Thơ: MÙA XUÂN ĐI QUA… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA XUÂN ĐI QUA… (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA XUÂN ĐI QUA…
Thơ: Phú Sĩ

Đừng giận hờn cho xuân dỗi nha em
Bởi giây phút mùa xuân hồng kỷ niệm
Đã qua hết tuổi mộng thời mực tím
Dấu thời gian ngọt lịm sẽ nhạt nhòa

Đừng giận hờn cho cơn gió xuân sang
Không trở lại để lỡ làng duyên thắm
Chỉ còn mưa từng hạt buồn sâu thẳm
Sót giữa đời giấc mộng thuở xa xăm

Đón xuân về trong nồng ấm quê hương
Ta chờ đợi phố phường tan giấc điệp
Nồng nàn mãi hương tình trong mắt biếc
Hạnh phúc về dệt lại tiếng yêu thương.



Bài Thơ: MÙA XUÂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÙA XUÂN (Tác giả: Hồng Giang)

MÙA XUÂN
Thơ: Hồng Giang

Sao Em dấu mùa xuân vào trong má.
Mà ửng hồng trong cái nắng hanh hao.
Mai vàng như ghen tị với sắc đào.
Bởi trong đó mùa đông nào có lạnh.

Sao Em dấu mùa xuân vào trong mắt.
Mà đen tròn trong gió sớm mơn man.
Hút hồn Anh chỉ bởi một cái nhìn.
Anh chết chìm trong hồ thu ánh mắt.

Sao Em dấu mùa xuân vào môi ngọc.
Rồi mỉm cười nghiêng ngả bước chân Anh.
Hoa hờn ghen nắng cũng phải thẹn thùng.
Bởi xấu hổ với bờ môi mật ngọt.

Lời nói ai sao nhẹ nhàng thẽ thọt.
Sao êm đềm như “hơi thở mùa xuân.”
Mà anh nghe đâu đó thấy rất gần.
Xuân đã đến trên nụ hồng đầu ngõ.

Thấy không Em “mùa xuân đến rồi đó.”
Anh đang chờ…..
Rộng cửa …
Đón nàng xuân !

04/01/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: TẶNG EM CẢ MÙA XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TẶNG EM CẢ MÙA XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

TẶNG EM CẢ MÙA XUÂN
Thơ: Mạc Phương

Anh đã đợi em rất lâu rất lâu.
Để tặng em một mùa xuân thắm đỏ.
Ngày đầu năm hương tình về qua ngõ.
Nhắn giùm là… anh đang đợi tặng hoa.

Lỡ ngược đường tìm mãi bóng người xa.
Mùng một tết ôm bó hoa hạnh phúc.
Khấp khởi tặng em với ngàn lời chúc.
Kèm nụ hôn của năm mới ngọt ngào.

Giông cả năm nếu anh chẳng được trao.
Hoa anh tặng sẽ vô duyên lắm đấy.
Trái tim em giá băng anh sẽ sấy.
Lại hồng tươi khi chạm khẽ lửa yêu.

Chúc em nhiều sức khỏe tuổi xế chiều.
Với nụ cười thắm tươi và rạng rỡ.
Cuộc đời em sẽ ngập tràn hoa nở.
Bởi có anh vẫn lặng lẽ kề bên.

Chúc mừng em năm mới nhiều điều hên.
Sánh vai anh khắp mọi miền đất nước.
Ở bên nhau chẳng cần em phải ước.
Trái tim anh mãi mãi thuộc về em.

BLT 28/1/2017 ( Mùng 1 tết )



Bài Thơ: EM ƠI! MÙA XUÂN ĐÃ VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM ƠI! MÙA XUÂN ĐÃ VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

EM ƠI! MÙA XUÂN ĐÃ VỀ
Thơ: Phú Sĩ

Nhành mai tươi thắm tình quê
Mùa xuân anh gởi câu thề sang em
Có nghe hơi gió qua thềm
Mùa xuân ôm ấp nỗi niềm cùng nhau

Sắc vàng anh gởi tình trao
Ươm lên màu áo ngọt ngào em tôi
Dẫu rằng mong đợi bồi hồi
Tiếng lòng nơi ấy niềm vui dâng đầy

Gửi em đàn én liệng bay
Vẽ nên khung cảnh trang đài ngày xuân
Có nghe chút dạ bâng khuâng
Chút lòng xao xuyến anh vần trong thơ

Gửi em câu đợi câu chờ
Khúc giao mùa đến ước mơ sum vầy
Thuyền tình anh đắp em xây
Vầy câu duyên thắm tròn đầy tình xuân.

Scroll to Top