Bài Thơ: MÙA XUÂN ĐI QUA… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA XUÂN ĐI QUA… (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA XUÂN ĐI QUA…
Thơ: Phú Sĩ

Đừng giận hờn cho xuân dỗi nha em
Bởi giây phút mùa xuân hồng kỷ niệm
Đã qua hết tuổi mộng thời mực tím
Dấu thời gian ngọt lịm sẽ nhạt nhòa

Đừng giận hờn cho cơn gió xuân sang
Không trở lại để lỡ làng duyên thắm
Chỉ còn mưa từng hạt buồn sâu thẳm
Sót giữa đời giấc mộng thuở xa xăm

Đón xuân về trong nồng ấm quê hương
Ta chờ đợi phố phường tan giấc điệp
Nồng nàn mãi hương tình trong mắt biếc
Hạnh phúc về dệt lại tiếng yêu thương.

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất hay

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái. Chúc em vui nha

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Chào em

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM TÁC GIẢ RẤT HAY VÀ HÌNH ẢNH RẤT TUYỆT MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI CUỐI TUẦN LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Lương Cẩm Quyên
Lương Cẩm Quyên
7 years ago

Hay lam a

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Đep

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

rất cảm xúc lời nghọt ngào tha thiết thơ rất hay chúc tri kỷ vạn niềm vui cảm ơn bạn

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi…!

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

chúc tối vui yêu thương ngọt ngào hạnh phúc và ngủ ngon em nhé

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ hay lắm em ah

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Rất ngọt ngào và tha thiết

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Long Ho
Long Ho
7 years ago

Chúc bạn cuối tuần đầy vui tươi hạnh phúc .

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

rất ngọt ngào và sâu thắm

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

Bạn ơi

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

TÌNH ĐẾN BÊN ĐỜI

Bao năm tình khép lại rồi
Để cây lá héo một thời cô đơn
Gặp em giữa buổi chiều hôm
Đời như ấm lại tâm hồn hồi xuân

Đã từng vấp ngã một lần
Nay tình lại đến tần ngần đắn đo
Bao nhiêu suy nghĩ phải lo
Trăm năm hai đứa sao cho đẹp đời

Em yêu anh thật tuyệt vời
Tình yêu say đắm của người đang yêu
Thương em anh tâm sự nhiều
Thương em anh nói những điều thủy chung

Nhớ em nhớ đến vô cùng
Trầu cau lại thắm vừa mừng vừa vui
Trời xe duyên lứa thành đôi
Mong em mãi mãi bên đời cùng anh

Đất lành biển rộng trời xanh
Tình yêu hạnh phúc ta dành cho nhau.

NGUYỄN THANH RU

Hoang Trang Thu
Hoang Trang Thu
7 years ago

4 cau ma

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep nhieu lam .bai tho rat tuyet .minh chuc ban hien mot ngay tuyet dep .

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Có giận đâu mưa cú sụt sùi
Ba ngày tết ướt mèm con phố
Góc quán xưa cũng đành bỏ ngõ
Chốn hẹn hò độc chỉ mình anh

Biếng viết vì nhảy. Say bẵt đầu rồi

Ly Nguyen
Ly Nguyen
7 years ago

E iu !

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
7 years ago

Hay lắm Phú Si ơi.

Vũ Thị Tuyết
Vũ Thị Tuyết
7 years ago

Tuyet vơi qua !chuc tac gia co nhieu niem vui!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Mùa xuân đi qua hay quá em.

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Rất nồng nàn yêu thương !
Cám ơn Em . Môt buổi tối vui vẻ an lành nhé !

Long Hoang
Long Hoang
7 years ago

THO EM HAY HON RAT NHIEU. CO GANG HON NUA NHE.

Trần Phương
Trần Phương
7 years ago

Bài tơ hay . .kết có hậu . .nhưng đây chỉ là thơ có phải không anh . . .

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn Phú Sĩ à!?

Scroll to Top