Thơ hay về TÂY BẮC & tình yêu quê hương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tây Bắc đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ ca ngợi vẻ đẹp và con người vùng núi Tây Bắc; Thơ viết về nỗi nhớ Tây Bắc của người xa quê; Thơ tình Tây Bắc lãng mạn, nhiều tâm trạng & cảm xúc; Thơ nói về Tây Bắc với những nét văn hóa rất riêng;.v.v.

Bài Thơ: TÂY BẮC QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TÂY BẮC QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

TÂY BẮC QUÊ EM !
Thơ: Thu Hà

Mời anh về thăm Tây Bắc quê em
Nơi phố thị chẳng nhiều đèn cao áp
Chỉ núi sông cứ bạt ngàn trùng điệp
Thêm điệu khèn da diết giữa rừng ban.

Mời anh về ngắm những cánh hoa lan
Đang nở rộ giữa đại ngàn Tây Bắc
Ta cùng kiếm bữa rau rừng đạm bạc
Nghe gió chiều khẽ hát khúc tình ca.

Mời anh về thăm những bản làng xa
Nơi ẩn hiện bao mái nhà nhỏ bé
Tiếng đùa vui của bầy con thơ trẻ
Bên nếp sàn nắng khẽ chạm đầu hiên.

Mời anh về ngắm cảnh đẹp như tiên
Bên dòng suối dịu hiền cô sơn nữ
Thả tóc buông khiến nắng chiều tư lự
Đẹp dịu dàng….
….anh có thử ghé thăm ?



Bài Thơ: TÂY BẮC MÙA XUÂN (2) (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÂY BẮC MÙA XUÂN (2) (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÂY BẮC MÙA XUÂN (2)
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tôi trở lại thăm miền Tây Bắc
Mành sương giăng trầm mặc lưng đèo
Nhạc rừng tiếng suối vui reo
Trập trùng đồi núi bản Mèo xa xa

Chung rượu ấm đậm đà tình bạn
Nâng ly nào ta cạn cùng nhau
Bập bùng ánh lửa đêm thâu
Tiếng khèn ai thổi chân cầu xuyến xao

Hương Xuân đượm quyện vào trong gió
Cánh đào phai trước ngõ dịu dàng
Ra về lòng mãi vương mang
Tình quê khắc đậm nhớ càng nhớ hơn.

BẰNG LĂNG TÍM
13/1/2019

Bài Thơ: MÙA XUÂN TÂY BẮC (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MÙA XUÂN TÂY BẮC (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÙA XUÂN TÂY BẮC
Thơ: Bằng Lăng Tím

Xuân rồi nhỉ về thăm Tây Bắc
Ngắm hoa ban cảnh sắc tuyệt vời
Chim ngàn tấu nhạc lí lơi
Suối reo róc rách một đời chảy xuôi

Pha Đin dốc ngậm ngùi nhớ lại
Đã một thời anh giải phóng quân
Hò dô kéo pháo bao lần
Vượt qua mưa đạn bàn chân vững vàng

Bao chiến thắng ghi trang lịch sử
Quyết sạch thù căn cứ hầm sâu
Mường Thanh nhân chứng cây cầu
Chiến công A1 bao lâu nhớ hoài

Đường rộng mở tương lai ngời sáng
Nắng bình minh hé rạng lên rồi
Nụ mầm lộc biếc sinh sôi
Hoa mơ nở trắng triền đồi Him Lam

BẰNG LĂNG TÍM
12/1/2019



Bài Thơ: CHÍN BẬC NHỚ THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHÍN BẬC NHỚ THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHÍN BẬC NHỚ THƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con suối hát khúc tình ca mùa cũ
Hoa dành dành trổ nụ trắng triền non
Nắng chiều rơi trải thảm khăp lối mòn
Trong đám lá chim con tìm gọi mẹ

Mây bên gió vui buồn cùng san sẻ
Tiếng hời ru khe khẽ suốt canh trường
Tựa mái đầu trao nhau hết yêu thương
Tiếng khèn vọng vấn vương lòng nhớ mãi

Đếm từng bậc nhà sàn thêm khắc khoải
Bậc tình yêu ngần ngại bước chân trần
Có thể nào chỉ là mộng phù vân
Người đi mãi chưa lần quay trở lại

Em vẫn đợi bóng hình anh xa ngái
Ngô mấy mùa ngoài bãi trổ cờ hoa
Bâc nhớ thương vẫn nằm dưới nếp nhà
Chỉ hai đứa cách xa lòng vời vợi.

BẰNG LĂNG TÍM
14/ 6/2018

Bài Thơ: HOÀNG LIÊN SƠN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HOÀNG LIÊN SƠN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HOÀNG LIÊN SƠN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nào ta lên dãy Hoàng Liên
Dạo chơi với gió say miền nước non
Say chim rừng hót véo von
Xem người dân tộc bắt con thú rừng …
Mây vờn triền núi lưng chừng
Đỉnh cao chót vót, ai từng bước qua…

Đi từ thị trấn Sa Pa
Trạm Tôn mình ghé với ta lên đường
Núi cao trèo khó phải lường…
Dẻo dai sức khỏe cũng thường phải e
Rừng sâu bóng phủ cây che
Trèo từng bậc đá, từng khe suối nguồn…

Thú rừng cùng với chim muông
Hoà chung chân bước, ta luồn rừng sâu
Thiên nhiên khéo tạo nhiệm màu
Một toà sừng sững, địa đầu Việt Nam
Fansipan… nhất trong tam…
Nóc nhà Đông Á, đã làm nên danh… …



Bài Thơ: ANH CÓ VỀ MIỀN TÂY BẮC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ MIỀN TÂY BẮC (Tác giả: Mạc Phương)

ANH CÓ VỀ MIỀN TÂY BẮC
Thơ: Mạc Phương

(Mến tặng các anh CLB tennis Láng Hạ – Hà Nội. Nếu không vừa ý, em mong các anh thông cảm ạ )

Con đường đèo trải dài xa tít tắp.
Đón các anh từ Tây Bắc trở về.
Ráng chiều đỏ hoàng hôn kéo lê thê.
Trong ánh mắt tran trề bao nỗi nhớ

Quê hương em luôn giang tay rộng mở.
Đón du khách yêu mến cảnh nơi đây
Núi uốn mình trong sắc thắm chân mây.
Sương vụng về thẹn thùng tà áo trắng.

Mong chợ phiên hôm nay nhiều ánh nắng.
Để cô gái vùng cao khoe nét dịu dàng.
Con đường nhỏ không còn rộng thênh thang.
Bởi các anh ghé thăm miền đất lạ.

Cái bắt tay trong chiều tà vội vã.
Đượm vị ngọt nồng tình nghĩa trao nhau.
Mong bây giờ và mãi mãi mai sau.
Miền Tây Bắc đón các anh trở lại.

( PH 12/12/2015 )

Scroll to Top