Thơ XUÂN TÌNH YÊU cực hay & lãng mạn (update liên tục)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Xuân & Tình Yêu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mùa Xuân Và Tình Yêu Đôi Lứa Hạnh Phúc

Tuyển chọn thơ tình Mùa Xuân lãng mạn dành cho đôi lứa đang yêu; Thơ cảm xúc hân hoan, hạnh phúc trong không gian rực rỡ Mùa Xuân của những cặp đôi yêu nhau;.v.v.

Bài Thơ: XUÂN NỒNG NÀN (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: XUÂN NỒNG NÀN (Tác giả: Hoàng Anh)

XUÂN NỒNG NÀN
Thơ: Hoàng Anh

Xuân đến rồi .. xuân say khúc hoan ca
Tình yêu mãi ngân nga niềm hạnh ngộ
Anh có biết tin vui tràn khắp phố
Rợp sắc đào quất trổ trái vàng ươm

Có nhau rồi tết cũng vội tinh tươm
Nụ xuân trỗi một mầm ươm hò hẹn
Như hơi thở khiến lòng em xao xuyến
Xui nồng nàn lưu luyến một bờ môi

Anh về thôi.. và về với em thôi
Xuân khẽ nhắc tên người em yêu dấu
Tình thắp sáng ngây thơ ơi còn đậu
Lỡ thương rồi xin giấu tận hồng tâm

Xuân ơi xuân đừng giấu cuộc trăm năm
Bừng lên nhé nảy mầm lên khao khát
Hương tình yêu chẳng âm thầm … ngào ngạt
Cơn say này anh dắt lối em thôi

Nhựa sống anh có khát một làn môi
Chờ hơi ấm trao anh đời dịu ngọt
Em sẽ hứa là mình thôi đắng đót
Xuân thả tình .. em rót mật .. vì anh.

Hoàng Anh 14/01/19



Bài Thơ: EM VỀ CÙNG XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: EM VỀ CÙNG XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

EM VỀ CÙNG XUÂN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Hứa hẹn rồi em trở lại cùng Xuân
Mang nắng ấm xua dần Đông giá lạnh
Nàng hoa tuyết giận hờn ai đỏng đảnh
Khóm hồng nhung đứng cạnh hé môi cười

Xuân hiền hòa chồi lộc nhú xinh tươi
Đào mai nở rạng ngời khoe sắc thắm
Đôi cánh Én giữa trời cao xanh thẳm
Dù đi xa muôn dặm nhớ một người

Em sẽ về thỏa khao khát anh ơi
Chung bến mộng trọn đời không xa nữa
Niềm hạnh phúc có anh là điểm tựa
Mãi từ đây hai đứa bước chung đường

Mối tình đầu trao nhau hết yêu thương
Vòng tay xiết đêm trường ta sát lại
Thắp ngọn lửa trái tim hồng cháy mãi
Hương mùa Xuân nhẹ trải khắp mọi miền.

BẰNG LĂNG TÍM
9/1/2019

Bài Thơ: XUÂN ĐỢI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: XUÂN ĐỢI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

XUÂN ĐỢI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Sáng nay mưa giăng nhẹ
Vui vẻ chim tấu đàn
Giọt sương mai khàng khẽ
Rót mật trên nhành lan

Đông qua rồi anh ạ
Xuân đã về bên hiên
Màu xanh trên sắc lá
Dáng xinh tươi dịu hiền

Bên hiên nhà cúc nở
Rạng rỡ cánh mai vàng
Hồng đào vương nỗi nhớ
Mỗi khi mùa Xuân sang

Áo choàng em dệt tặng
Hạt nắng gom bốn mùa
Bao năm anh xa vắng
Đợi hoài nơi bến xưa.

BẰNG LĂNG TÍM
7/1/2019



Bài Thơ: DUYÊN NỢ MÙA XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DUYÊN NỢ MÙA XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

DUYÊN NỢ MÙA XUÂN
Thơ: Mạc Phương

Cảm ơn đời khiến xui mình gặp gỡ
Hình bóng anh luôn ở đợ trong tâm
Mọi cảm giác cứ len nhẹ âm thầm
Ngày càng nhiều cơn sóng ngầm khao khát.

Mở video để được nghe anh hát
Bản tình ca thơm ngát lúa đồng non
Những cô gái e ấp tuổi trăng tròn
Giữa rừng xuân ném còn bên dốc núi.

Tiếng mưa xuân bập bùng quanh đống củi
Thúc lộc non lúi húi nảy trên cành.
Cỏ trở mình đem góp một màu xanh.
Tặng đất trời vị ngọt lành trong trẻo.

Nụ đào phai đang thi nhau đan chéo
Sắc hồng tươi trên năm cánh trong ngần
Và tất cả…tất cả nhuốm hơi xuân.
Em những tưởng quên bần thần mong nhớ

Đứng trước anh…trước nụ cười rạng rỡ
Thấy tim mình lại bỡ ngỡ reo vui.
Tình cảm ấy cũng đôi lúc ngậm ngùi
Bởi mộng mơ cứ lùi về quá khứ.

Em vẫn ước được cùng anh tình tự
Giữa mùa xuân đang nhú lộc nơi nơi.
Lại gần thêm anh nhé…nói một lời
Rằng yêu em như cái thời xuân sắc.

Trả thời gian nỗi niềm dài dằng dặc
Đón hương tình bằng ánh mắt trao duyên.

MP 4/1/2019

Bài Thơ: HẸN ƯỚC MÙA XUÂN (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẸN ƯỚC MÙA XUÂN (Tác giả: Violet Hoa)

HẸN ƯỚC MÙA XUÂN
Thơ: Violet Hoa

Anh có về quê mẹ với em không?
Sương trắng phủ cánh đồng ngày đông cuối
Bao giá rét trong gió chiều vẫn thổi
Mặc đàn trâu rong ruổi bước về làng

Anh có về khi chồi mới mơn man
Cánh đào nhỏ xếp hàng chờ hé nụ
Mầm xuân mới nghiêng chồi non ấp ủ
Cả đất trời bừng giấc ngủ mùa đông

Anh có nghe tiếng sáo gọi trên đồng
Xa dìu dặt nghe lòng sao ấm áp
Vừa tha thiết bản tình ca dào dạt
Vừa nhớ nhung, khao khát tiếng yêu đầu…

Xuân đến rồi! Mình lại ước bên nhau
Chung mái ấm ta bắt đầu soạn sửa
Em ướm hỏi! Mong rằng anh hãy hứa:
Sẽ bên em nhen ánh lửa xuân nồng….



Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Hoàng Anh)

TÌNH XUÂN
Thơ: Hoàng Anh

“Em sơ ý để mùa xuân hôn má”
Khẽ thẹn thùng y như đã dấu yêu
Vẫn cứ tin dù chiều bóng cô liêu
Hừng đông sáng chứa muôn điều mới mẻ

Em muốn gọi tên nàng xuân khe khẽ
Lúm đồng tiền xinh nhé thật dễ thương
Thơ tan chảy nấp trong đoá vô thường
Anh tan chảy nhún nhường câu hò hẹn

Xuân vuốt má xui lòng anh lưu luyến
Nắng si tình yêu mến ngự hồn thơ
Em vẫn tin giữa vạn nẻo bất ngờ
Bình yên đến chẳng hững hờ xa lạ

Xuân xuân hát bài tình xuân êm ả
Phút đa tình nốt nhạc lén hoà âm
Đem hồn thơ hoà quyện vơi thăng trầm
” Em sơ ý .. để mùa xuân hôn má”

Hoa đào thắm lộc xuân đầy trĩu quả
Quất cong mình xuân đã hẹn vườn mơ
Cùng nắm tay sẽ chẳng lạc bao giờ
Như anh đã… len vào thơ …rất thật

Hoàng Anh 01/01/19

Bài Thơ: NỤ CƯỜI MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: NỤ CƯỜI MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NỤ CƯỜI MÙA XUÂN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Em cười nửa nụ
hồn nhiên
Mùa xuân cũng phải
lặng yên ngại ngần
Bình minh
tỏa sáng vạn lần
Không bằng khoảnh khắc
thanh tân… em cười!

Lung linh
khắp cả đất trời
Đoan trang một chút
gấp mười sắc hương
Khiêm cung
nguyệt thẹn hoa nhường
Em qua thấy cả
thiên đường
tinh anh

Mùa Xuân
điểm xuyến màu xanh
Còn em
điểm xuyến
một vành môi tươi
Nghiêng nghiêng
buổi sáng xuân ngời
Sắc hoa rực rỡ
bên đời…
là em…!



Bài Thơ: MÙA XUÂN NÀY MÌNH SẼ CÓ NHAU (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MÙA XUÂN NÀY MÌNH SẼ CÓ NHAU (Tác giả: Thu Hà)

MÙA XUÂN NÀY MÌNH SẼ CÓ NHAU
Thơ: Thu Hà

Anh thấy không mùa xuân về rồi đó
Hoa trên cành đang đua nở thắm tươi
Đôi môi em cũng khe khẽ mỉm cười
Tim rộn rã gọi mời tia nắng ấm.

Thời gian ơi hãy trôi đi thật chậm
Cho đôi mình cùng dệt gấm thêu hoa
Ta trao nhau những yêu dấu mặn mà
Để khoảnh khắc chia xa không còn nữa.

Mùa xuân này hai ta cùng thắp lửa
Nhen ngọn tình…..cùng nấu bữa cơm ngon
Tay nắm tay vui dạo phố Sài Gòn
Rồi mơ ước một bầy con thơ nhỏ.

Mỗi chiều về em sẽ thường ra ngõ
Đón anh về ngôi nhà nhỏ xinh xinh
Ở nơi ấy cuộc sống sẽ thanh bình
Và em biết chúng mình luôn hạnh phúc !

Thu Hà (Hoa tulip)

Bài Thơ: XUÂN GỌI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: XUÂN GỌI (Tác giả: Violet Hoa)

XUÂN GỌI
Thơ: Violet Hoa

Nghe tiếng gọi Xuân đã về ngang ngõ
Nắng trải vàng rực rỡ trước thềm hiên
Gió mơn man lay nhẹ cánh hoa hiền
Nghe ríu rít chim chuyền cành gọi bạn

Anh có thấy Xuân về Đông đã mãn
Tiếng nhạc lòng lãng mạn khúc du dương
Cúc họa mi khoe sắc khắp nẻo đường
Như gom nhặt chút hương cho ngày tết

Ngôi nhà nhỏ có tình em đan dệt
Hẹn Xuân này ta kết tóc se duyên
Gửi trao nhau nụ ái mắt nhung huyền
Dòng sông nhỏ đợi thuyền vui đỗ bến

Mối tình thơ ta đã từng đan bện
Dẫu phong ba vẫn nguyện mãi không sờn
Trái tim hồng ấp ủ giấc mơ son
Bên nhau mãi chẳng sờn lòng anh nhé…



Bài Thơ: MÙA XUÂN HY VỌNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA XUÂN HY VỌNG (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA XUÂN HY VỌNG
Thơ: Mạc Phương

Kìa nàng xuân đang mỉm cười say đắm.
Mắt long lanh đằm thắm với cỏ hoa.
Chim ríu rít thi khúc nhạc hoan ca.
Đàn bướm lượn la đà cười khúc khích.

Mùa xuân về rộn ràng bầy chim chích.
Trên rừng cây lộc thích thú vươn cành.
Và thật tuyệt trên những thảm cỏ xanh.
Là nụ hôn ngọt lành say ngây ngất.

Mùa xuân ơi…hương tình trao anh tất.
Cả trái tim… em cất bóng hình anh.
Và đây nữa … tặng ánh mắt long lanh.
Cho vũ trụ quyện tình xanh hy vọng.

BLT 17/1/2018

Scroll to Top