Bài Thơ: MÙA XUÂN CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA XUÂN CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA XUÂN CHO ANH
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ là mùa xuân của riêng anh
Mang ấm áp xua đêm đông giá lạnh
Anh có thấy nơi tình yêu chắp cánh
Một khung trời biêng biếc sắc thiên thanh

Em sẽ là cơn gió mát đời anh
Thổi đi hết bức tranh màu cát bụi
Để cuộc đời chẳng còn gieo hờn tủi
Hạnh phúc về nửa đoạn cuối đường duyên

Em sẽ là cơn sóng lặng chao nghiêng
Đưa thuyền mộng du miên đường xa lắm
Mùa yêu dấu đã tô hồng sắc đậm
Rất ngọt ngào và sâu thẳm trong tim

Em sẽ về trong giấc ngủ êm đềm
Vườn tình ái còn dịu êm tiếng ngỏ
Anh có thấy sợi tơ hồng thắm đỏ
Quyện vào nhau duyên nợ buổi xuân nồng

Em sẽ là tia nắng ấm đêm đông
Mãi mãi nhé sưởi ấm lòng anh nhé.

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Bài rất hay bạn ơi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ dạt dào tình cảm

Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều Tím Hoàng Hôn
6 years ago

Thơ rất hay

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Hay lắm tg uj

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lăm e ơi

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

Bài thơ rất hay anh Phú Sĩ!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay ảnh thật đẹp!

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Hay lắm Huynh

Phương Minh Anh
Phương Minh Anh
6 years ago

Bài thơ thật hay hình minh hoạ tuyệt đẹp anh ơi

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Tình đẹp !

Quang Minh Dinh
Quang Minh Dinh
6 years ago

Thơ rất hay, rất tình !

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Đẹp quá chị ơi, đẹp cả lời thơ lẫn hình ảnh.

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Bài thơ hay em ạ

Vọng Xuyên
Vọng Xuyên
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi chúc ngày mới vui tươi !!

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời Phú Sĩ ơi!

Sinhu Bui
Sinhu Bui
6 years ago

Bài thơ hay nhiều ấn tượng

Phạm Tâm
Phạm Tâm
6 years ago

Thơ & ảnh
Tuyệt vời lắm chị ơi

Tuyet Cao
Tuyet Cao
6 years ago

Hay lắm bạn mình ơi

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

Hay qua thi sĩ ơi

Thu Ẩn
Thu Ẩn
6 years ago

Em sẽ là phiên khúc cuối của anh.

Ngô Đồng
Ngô Đồng
6 years ago

Đọc đi đọc lại …. Lại càng hay
Chúc mừng sư phụ Phú Sĩ

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm người ơi

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Thật tuyệt vời !

Linh Oanh
Linh Oanh
6 years ago

Thật tuyệt vời

Nắng Ấm
Nắng Ấm
6 years ago

Thơ hay

Sen Hoa Nhu
Sen Hoa Nhu
6 years ago

Bài thơ tình hay TUYỆT EM YÊU Phú Sĩ. Chúc mừng Em!

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. BÀI THƠ TÌNH CHO EM

Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Là sợi chỉ tơ hồng se duyên nợ
Là dòng chữ đợi chờ và nhung nhớ
Là lời ca ru giấc ngủ êm đềm…

Bài thơ tình mang nỗi nhớ dịu êm
Là đóm lửa sưởi đêm đông lạnh lẽo
Là tia nắng trải cho hoa không héo
Là nụ hôn say đắm của tình yêu

Bài thơ tình mang nỗi nhớ nhung nhiều
Là làn gió thổi cho lòng em mát
Là điệp khúc mang lời ca tiếng hát
Là ánh trăng tỏa sáng suốt đêm trường

Bài thơ tình mang nỗi nhớ niềm thương
Là giọt nước tưới cho hoa tươi thắm
Là vườn mộng hoa tình màu sắc đậm
Là trái tim nhung nhớ bóng hình ai

Bài thơ tình nét mực chẳng hề phai
Là ánh mắt anh nhìn em say đắm
Là dòng suối tình yêu cho em tắm
Là tình yêu anh gởi đến cho em…

Bài thơ tình cảm tha thiết lắm em
Góp thơ vui cùng em
Chúc em buổi chiều vui vẻ…

My My Quynh Trang
My My Quynh Trang
6 years ago

Rất nhẹ nhàng & tình cảm nha PHÚ SĨ.

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ tình hay..

Trần Minh
Trần Minh
6 years ago

Hay lắm e ,thật tình cảm

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
6 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Ngày nghỉ tuyệt vời cùng gia đình và bạn bè.

Ngô Đồng
Ngô Đồng
6 years ago

Phú Sĩ em

Scroll to Top