Thơ tình XỨ HUẾ lãng mạn & nỗi nhớ quê hương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Xứ Huế đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế

Thơ ca ngợi vẻ đẹp và con người Xứ Huế; Thơ nói lên nỗi nhớ Huế của người tha phương; Thơ tình quê hương Xứ Huế và tình yêu đôi lứa;..v.v.

Bài Thơ: HUẾ CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ CHIỀU MƯA
Thơ: Lê Hoàng

Chiều xứ Huế ! Trời buồn chi lạ
Mây hững hờ bên nớ đợi ai ?
Hình dung tóc xỏa buông dài
Sông Hương bịn rịn mi cay não nề

Làm bất chợt mưa về khắp phố
Những con đường loang lổ buồn tênh
Lòng tui bỗng nhớ bóng hình
Bâng khuâng ngày đó đôi mình gặp nhau

Để nhớ mãi không sao quên được
Ân tình như kiếp trước se lòng
Hỡi O ! Có nhớ anh không ?
Dù xa vạn nẻo mong cùng sớt chia.



Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

TÂM TÌNH GỬI HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Chiều nắng Hạ ! Tôi về thăm Huế
Phượng rực hoa như thể đón chào
Kinh Thành thật đẹp làm sao
Vân Lâu bến đợi thấy nao nao lòng

Chiều xứ Huế ước mong thật khẽ
Được cùng anh.. lặng lẽ xuống thuyền
Đôi dòng tâm sự hàn huyên
Kể về thành cổ hùng thiêng thuở nào

Huế chiều tím xuyến xao chi lạ
Cô áo dài nón lá ngây thơ
Trông ai quạnh quẽ bến chờ
Thấy buồn cảnh Huế mộng mơ trữ tình.

Nắng kéo vội lung linh mặt nước
Những chuyến đò xuôi ngược dòng Hương
Huế thơ tô điểm má hường
Khát khao muôn dặm người thương bên mình.

Trời vào tối nhớ anh vô hạn
Huế rưng buồn cho bạn hay chăng ?
Làm mưa chi rứa… mắt nàng !
Lệ rơi nhung nhớ ướt đường tôi qua

Xin được gửi thiết tha đến Huế
Hẹn một ngày sẽ ghé lại thăm
Đêm nay thổn thức như dằm
Nhói lòng cách biệt xa xăm nẻo đường.

Bài Thơ: CHIA TAY EM !! (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CHIA TAY EM !! (Tác giả: Lê Hoàng)

CHIA TAY EM !!!
Thơ: Lê Hoàng

Em đi rồi ! Thành Huế bỗng ngẩn ngơ
Trời mây tím hững hờ con đò nhỏ
Anh đứng lại chiều buồn không chút gió
Biết nói chi.. bày tỏ nỗi lòng mình

Em đi rồi ! Hỏi có nhớ về anh ?
Xao xuyến lạ bóng hình cô gái nhỏ
Làm mắc cỡ phượng hồng kia chớm đỏ
Tím Bằng Lăng trong gió thoảng ngập ngừng

Em đi rồi ! Mắt Huế bỗng rưng rưng
Mưa trên phố, con đường về nức nở
Phải chăng hiểu chia xa ngàn dặm nhớ
Xốn xang lòng hơi thở nghẹn ngào hơn

Em đi rồi ! Tim thoi thóp từng cơn
Nhớ lúc bảo “Giận hờn anh lắm đó”
Phải chăng hiểu ! Lời thầm kia bày tỏ
Em mến rồi ! Ghét đó để mà thương

Nhớ em cười ! Nũng nịu đẹp má hường
Nhớ giọng nói vấn vương hoài suy nghĩ
Này gió hỡi thay lời ta thủ thỉ
Chia tay rồi ! Tâm trí chẳng thể yên

Em đi rồi ! Giấu cất nỗi niềm riêng
Mong gặp lại… Tràng Tiền luôn vẫn đợi
Anh sẽ đón em về vùng quê mới
Quê hương anh.. hương bưởi tỏa nồng nàn .

Ps : Huế chiều mưa 14/6.



Bài Thơ: CHIA TAY ANH !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CHIA TAY ANH !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

CHIA TAY ANH !!!
Thơ: Lê Hoàng

Chiều xứ Huế trời buồn lặng lẽ
Dòng Hương Giang lướt nhẹ mái chèo
Câu hò ai đó trong veo
Nghe man mác dạ cuộn theo mây ngàn

Huế chiều tím chứa chan tâm sự
Anh đi rồi thôn nữ ngẩn ngơ
Bên tê khắc khoải mong chờ
Lưu trong lòng nhớ bài thơ trữ tình

Huế bịn rịn, tiễn anh quay bước
Hoa Phượng buồn mi ướt lệ chan
Trời mưa chi rứa mắt nàng
Long lanh chẳng muốn vội vàng cách chia

Lời giã biệt ..mặn mà thương nhớ
Biết răng chừ người ở được lâu
Cùng em dạo bước qua cầu
Ngắm đò qua lại Vân Lâu bến chờ.

Rồi ta sẽ.. làm thơ tình ái !
Gửi tặng nhau mãi mãi không phai
Nỗi niềm mắt Huế lăn dài
Tràng Tiền mấy nhịp nhớ ai trọn đời .

Bài Thơ: HUẾ NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HUẾ NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

HUẾ NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Huế còn nhớ màu trăng miền Vĩ Dạ
Khúc Nam bình ai thả tiếng yêu đương
Đất Thành kinh ai xuôi mấy dặm đường
Còn nhớ mãi con đò thương bến vắng

Dốc Nam Giao còn chăng mùa tao hội
Điệu hò buồn thắm thiết lắm người ơi
Gió bắc về chiếc lá cũng tàn rơi
Cô lái cũ còn đợi người lữ thứ

Nước sông Hương ngậm ngùi thương Núi Ngự
Trách sao người phụ rẫy lối yêu thương
Cầu Tràng Tiền mười hai nhịp đoạn trường
Đành lỗi nhịp điệu buồn vương lối cũ

Con đò hẹn lạc rồi đêm vần vũ
Trăng Huế buồn nhờ gió nhủ người xa
Rằng đêm tàn bến Ngự cũng thiết tha
Mong Người ấy một lần về thăm Huế.



Bài Thơ: THƯƠNG THẾ HUẾ ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THƯƠNG THẾ HUẾ ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THƯƠNG THẾ HUẾ ƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về thăm Huế chiều ni.
Mưa giăng phố cũ ướt mi Tràng Tiền.
Hương Giang như có nỗi niềm.
Lơ thơ nước chảy tới miền hư vô.

Văn Lâu còn đó con đò.
Ai về Vỹ Dạ em cho đi nhờ.
Áo dài tím biếc mộng mơ.
Tôi mộng du bước xuống đò cùng em.

Ngọt ngào giọng Huế êm êm.
Câu nam ai mái tóc mềm bay bay.
Sông Hương con nước vơi đầy.
Ghé ngang Đập Đá anh say mất rồi.

Say tình Huế đó em ơi.
Say mưa say cả những lời em ca.
Mê tà áo tím thướt tha.
Mê vành nón lá ngó qua em cười.

Thương sao thương thế hỡi người.
Một mai xa Huế khôn nguôi nhớ nàng.
Nhớ o gái Huế mơ màng.
Nhớ Văn Lâu nhớ Hương Giang hữu tình.

Bài Thơ: PHỐ HUẾ CHIỀU NI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: PHỐ HUẾ CHIỀU NI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

PHỐ HUẾ CHIỀU NI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đến Huế một lần anh chẳng muốn xa
Mãi vương vấn với lời ca nhã nhạc
Ngồi trên đò đắm say nghe em hát
Anh mơ màng chân bước lạc cố đô

Huế đa tình và Huế rất mộng mơ
Như dòng Hương cứ lững lờ xuôi chảy
Bến Văn Lâu êm đềm như ngày ấy
Thành Nội bao đời vẫn vậy uy nghiêm

Áo tím dài vành nón lá che nghiêng
Em xinh tươi nụ cười duyên rất Huế
Mắt lúng liếng đừng nhìn anh như thế
Quay lưng rồi anh không thể bước đi

Cơn mưa dầm trên phố Huế chiều ni
Giăng giăng buồn khi kẻ đi người ở
Xa em rồi lòng chênh chao nỗi nhớ
Gặp lần đầu đã nặng nợ thế sao

O Huế xinh tươi đằm thắm ngọt ngào
Hẹn em nhé lần sau ta gặp lại
Ghé Vỹ Dạ thăm vườn cây hoa trái
Cho trầu vàng quấn quýt mãi cau xanh.



Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HUẾ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HUẾ (Tác giả: Phú Sĩ)

TÂM TÌNH GỬI HUẾ
Thơ: Phú Sĩ

Sông dài nước chảy mênh mang
Có thương đừng để lỡ làng người ơi
Tình như sông lúc cạn vơi
Đừng như mưa nắng đổi dời mùa thương

Tóc dài ai quyện dòng Hương
Nón bài thơ cũ vấn vương lòng người
Ngự Bình trăng vẫn chơi vơi
Treo trên bóng núi xa vời non cao

Tràng Tiền dệt mộng khát khao
Người xa vạn lý còn trao duyên mình
Đẹp thay non nước hữu tình
Áo dài tím nhớ dáng hình em tôi

Huế ơi! Mấy thuở nằm nôi
Hương tình dệt mộng tiếng thoi êm đềm
Câu thơ ai thả dòng đêm
Con thuyền mỏng mảnh chờ tìm bóng ai.

Bài Thơ: HUẾ TƯƠNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HUẾ TƯƠNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HUẾ TƯƠNG TƯ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh muốn về thăm Huế với dòng hương
Ngược thời gian tìm đường lên Vĩ Dạ
Cảnh xưa đây sao vừa quen vừa lạ
Xuôi dòng về Đập Đá ghé Văn Lâu

Hò Huế anh nghe vẫn nhớ một câu
Mưa dai yêu dai đứng đầu xứ Huế
Áo dài tím ôi sao mà thương thế
Gặp một lần rồi không thể quên nhau

Dòng nước lững lờ mải miết về đâu
Để cho ta ở hai đầu nỗi nhớ
Ở bên ni mà sao thương bên nớ
Trên đầu nguồn thương nước đổ về xuôi

Bên dòng Hương nghiêng nón lá em cười
Áo dài tím em xinh tươi rất Huế
Anh van em đừng nhìn anh như thế
Anh sẽ chìm trong mắt lệ hồ thu

Xa Huế rồi chắc anh sẽ tương tư
Nhớ giọng em thanh thanh như chim hót
Màu tím Huế ôi thuỷ chung dịu ngọt
Không thể nào anh quên một Huế thương.



Bài Thơ: TẠM BIỆT HUẾ THƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TẠM BIỆT HUẾ THƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẠM BIỆT HUẾ THƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đã qua rồi cái thời nông nổi.
Mà sao vẫn còn bối rối Huế ơi.
Bên dòng Hương sao không nói lên lời.
Đứng bên ni ngắm dòng trôi bên nớ.

Thương cho con sông bên bồi bên lở.
Để hai đứa mình cách trở sông sâu.
Cứ lặng thầm đứng trên bến Văn Lâu.
Ngắm Trường Tiền nơi cây cầu soi bóng.

Tạm biệt Huế trong lòng nghe tiếng sóng.
Xa em rồi anh trống vắng từ đây.
Huế yêu ơi sẽ trở lại một ngày.
Anh với em tay trong tay hạnh phúc.

Qua Vĩ Dạ ta ghé thăm vườn cúc.
Nắng tháng ba xiên khóm trúc ven đường.
Em mỉm cười dưới vành nón dễ thương.
Con tim anh rộn niềm riêng thánh thót.

Lên Ngự Bình ta cùng nghe chim hót.
Mình trao cho nhau dịu ngọt bờ môi.
Ta cùng nhau xây mộng ước lứa đôi.
Tổ ấm thương yêu suốt đời em nhé.

Scroll to Top