Bài Thơ: CHIA TAY EM !! (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CHIA TAY EM !! (Tác giả: Lê Hoàng)

CHIA TAY EM !!!
Thơ: Lê Hoàng

Em đi rồi ! Thành Huế bỗng ngẩn ngơ
Trời mây tím hững hờ con đò nhỏ
Anh đứng lại chiều buồn không chút gió
Biết nói chi.. bày tỏ nỗi lòng mình

Em đi rồi ! Hỏi có nhớ về anh ?
Xao xuyến lạ bóng hình cô gái nhỏ
Làm mắc cỡ phượng hồng kia chớm đỏ
Tím Bằng Lăng trong gió thoảng ngập ngừng

Em đi rồi ! Mắt Huế bỗng rưng rưng
Mưa trên phố, con đường về nức nở
Phải chăng hiểu chia xa ngàn dặm nhớ
Xốn xang lòng hơi thở nghẹn ngào hơn

Em đi rồi ! Tim thoi thóp từng cơn
Nhớ lúc bảo “Giận hờn anh lắm đó”
Phải chăng hiểu ! Lời thầm kia bày tỏ
Em mến rồi ! Ghét đó để mà thương

Nhớ em cười ! Nũng nịu đẹp má hường
Nhớ giọng nói vấn vương hoài suy nghĩ
Này gió hỡi thay lời ta thủ thỉ
Chia tay rồi ! Tâm trí chẳng thể yên

Em đi rồi ! Giấu cất nỗi niềm riêng
Mong gặp lại… Tràng Tiền luôn vẫn đợi
Anh sẽ đón em về vùng quê mới
Quê hương anh.. hương bưởi tỏa nồng nàn .

Ps : Huế chiều mưa 14/6.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Em đi rồi để anh mãi vấn vương?
Hay lắm th

Phạm Ngân
Phạm Ngân
6 years ago

Thơ hay lắm bạn Lê Hoàng ơi.
Ảnh tuyệt đẹp.
Mến chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
6 years ago

Thơ hay anh

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay lắm anh

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt lắm thơ hay ảnh đẹp

Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay

Rose TuNguyen
Rose TuNguyen
6 years ago

Bài thơ rất hay mà buồn ,lời rất ướt…. kín đáo với nghe như dỗi hờn …, và cũng đã lột hết tâm trạng nhớ nhung của người con trai Huế đang yêu …..Rose thich hai câu ..” Em đi rồi ! Mắt Huế bổng rưng rưng. Mưa trên phố , con đường về nức nở…”

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay em

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Thơ Hây quá thầy ơi
Húê buồn mà dễ iu lắm
Vắng bóng nàng Húê càng buồn thêm thầy nhỉ

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay thế anh ơi

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Hay lắm

Lê Ngừng
Lê Ngừng
6 years ago

Chia tay rồi! Tâm trí chẳng thể yên
Em đi rồi! Giấu cất nỗi niềm riêng
Hay lắm lê hoàng! Đúng với tâm trạng những cuộc chia xa…

Hiếu Lê
Hiếu Lê
6 years ago

Bài thơ bát ngôn hay lắm anh Lê Hoàng ui..!!

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Hay lắm em

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Tây Qua
Tây Qua
6 years ago

Và em lại về với anh đây.Hí hí

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay quá thầy ơi

Minh Hằng
Minh Hằng
6 years ago

__________ EM ĐÃ VỀ __________

—“—

Em đã về thôi hết những ngẩn ngơ
Vòng tay ấm nhẹ ôm bờ vai nhỏ
Xua hờn tủi bước trên đường lộng gió
Mảnh trăng non rọi sáng tỏ đôi mình

Em đã về xây lại giấc mộng xinh
Lồng nhẫn cưới bện duyên tình bé nhỏ
Đường Vĩ Dạ ngập màu hoa phượng đỏ
Áo trắng tinh vẩy trong gió ngập ngừng

Em đã về hôn mắt lệ nhoà rưng
Chiều mưa Huế giận ai chừng nức nở
Miệng cứ bảo rằng quên rồi chẳng nhớ
Mà dạ này nhịp thở thắt từng cơn

Em đã về phố cũ lại vui hơn
Tràng Tiền chẳng giận hờn như trước đó
Nước trong vắt in hình ai qua ngõ
Nét dịu dàng cô gái nhỏ mười thương

Em đã về tay ấp quyện môi hường
Hòa tan chảy những buồn vương suy nghĩ
Lửa tình cháy kề tai mình thủ thỉ
Dấu yêu à giữ dạ trí hoài yên

Em đã về gột rửa những sầu riêng
Tình đẹp mãi ước chung thuyền ai đợi
Cảnh Dương biển cũng thay màu áo mới
Thắm trầu cau se chỉ sợi tơ hồng.

VĐN_HN
16. 06. 2017

Họa cùng eng nhé
Qua định họa mà bận quá

Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
6 years ago

Anh oi . Hay lam a

Trúc Đào
Trúc Đào
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

Hay quá iu ơi…

Scroll to Top