Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

TÂM TÌNH GỬI HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Chiều nắng Hạ ! Tôi về thăm Huế
Phượng rực hoa như thể đón chào
Kinh Thành thật đẹp làm sao
Vân Lâu bến đợi thấy nao nao lòng

Chiều xứ Huế ước mong thật khẽ
Được cùng anh.. lặng lẽ xuống thuyền
Đôi dòng tâm sự hàn huyên
Kể về thành cổ hùng thiêng thuở nào

Huế chiều tím xuyến xao chi lạ
Cô áo dài nón lá ngây thơ
Trông ai quạnh quẽ bến chờ
Thấy buồn cảnh Huế mộng mơ trữ tình.

Nắng kéo vội lung linh mặt nước
Những chuyến đò xuôi ngược dòng Hương
Huế thơ tô điểm má hường
Khát khao muôn dặm người thương bên mình.

Trời vào tối nhớ anh vô hạn
Huế rưng buồn cho bạn hay chăng ?
Làm mưa chi rứa… mắt nàng !
Lệ rơi nhung nhớ ướt đường tôi qua

Xin được gửi thiết tha đến Huế
Hẹn một ngày sẽ ghé lại thăm
Đêm nay thổn thức như dằm
Nhói lòng cách biệt xa xăm nẻo đường.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Tâm tình gửi Huế
Hay là : Huế tình yêu của tôi , cũng được ha th

Kim Quảng
Kim Quảng
6 years ago

Tâm tình gửi Huế …rất hay , dạt dào xúc cảm !

Phạm Ngân
Phạm Ngân
6 years ago

Gửi lời thơ da diết về Huế thương.
Hay bạn mến yêu người ở Huế.
Mà viết lên những dòng thơ hay vậy bạn

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!
Bài thơ tả về cảnh đẹp thơ mộng ở Huế rất tuyệt vời! QH chúc LH…

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Rất tuyệt vời

Trung Anh
Trung Anh
6 years ago

Bài thơ rất hay !

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Da diết xế … iu roài iu roài …hé hé

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay lắm anh
Chúc a ngủ ngon nhé

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Thơ hay anh ạ

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

tho hay qua anh!

Trúc Đào
Trúc Đào
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Scroll to Top