Thơ tình XỨ HUẾ lãng mạn & nỗi nhớ quê hương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Xứ Huế đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế

Thơ ca ngợi vẻ đẹp và con người Xứ Huế; Thơ nói lên nỗi nhớ Huế của người tha phương; Thơ tình quê hương Xứ Huế và tình yêu đôi lứa;..v.v.

Bài Thơ: HUẾ THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HUẾ THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HUẾ THƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Một lần đến Huế
Đâu thể nào quên
Phố khuya sáng tỏ ánh đèn
Con đường kỷ niệm thân quen ta về

Hàng me trút lá
Vĩ Dạ em chờ
Nghiêng vành nón chép bài thơ
Dòng Hương còn đó người giờ nơi đâu

Mưa sầu Vọng Cảnh
Thấm lạnh bờ vai
Tiếng chuông Thiên Mụ ngân dài
Tím chiều nỗi nhớ không phai ước thề

Vòng xe xuôi ngược
Lặng bước một mình
Ngắm nhìn mảnh đất Thần Kinh
Dù xa mấy nẻo nặng tình Huế thương.

Cẩm Phả – 11/ 10/2020



Bài Thơ: HUẾ ƠI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ ƠI (Tác giả: Dương Hoàng)

HUẾ ƠI
Thơ: Dương Hoàng

Hương giang dòng nước lượn lờ
Ai cầm chiếc nón bài thơ đợi chờ
Ai về cho dạ thầm mơ
Đông Ba Vĩ Dạ thẫn thờ nhớ mong

Người ơi có giữ bên lòng
Trường Tiền ta đứng buồn trong mắt sầu
Chiều nào hiu hắt giọt ngâu
Hoàng hôn nhạt nắng bên lầu mờ sương

Vân Lâu nhớ áo bụi đường
Ai chờ ai đợi ai thương nhớ nhiều
Trong tà áo tím người yêu
Ngời trong ánh nắng một chiều hoàng hôn

Huế ơi sao dạ bồn chồn
Mỗi lần nhắc đến là nôn nao chờ
Hoàng Thành đẹp đến ngẩn ngơ
Xa xa núi Ngự tỏa mờ khói bay

Huế ơi nhớ lắm từng ngày
Ai vừa nhắc đến hỏi ngay bây chừ
Vẫn còn nhiều nỗi tâm tư
Ai vương ta nhớ đến từ chiêm bao.

DH

Bài Thơ: BÂY CHỪ HUẾ CÓ CÒN KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BÂY CHỪ HUẾ CÓ CÒN KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

BÂY CHỪ HUẾ CÓ CÒN KHÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Bây chừ Huế có còn không
Chiều mưa bảng lảng gió bồng theo mây
Để nghe một chút vơi đầy
Ta về với Huế tìm ngây ngất buồn

Bây chừ nắng có nhẹ tuôn
Bên ngôi nhà cổ khẽ luồn qua song
Có nghe thoáng nhẹ trong lòng
Một chiều thơ mộng ai đong mắt chờ

Bây chừ chiếc nón bài thơ
Làm ai lưu luyến hững hờ nữa không
Để cho đôi má em hồng
Ai về ai nhớ phố đông cổ thành

Bây chừ cuộc sống trôi nhanh
Còn ai để nhớ để dành cho ai
Sông Hương dòng chảy xuôi dài
Qua miền cổ kính nghe ngai ngái sầu

Bây chừ nơi bến Vân Lâu
Có ai ngồi đó gật đầu chào nhau
Hoàng hôn chiều rũ một màu
Ai về hôm nọ ta lau lệ chờ

Bây chừ Huế vẫn như mơ
Tháng ba nắng đốt hàng giờ hanh hao
Sợ khi cái nóng gió Lào
Đã làm cho Huế xanh xao trong chiều.

P T H



Bài Thơ: XA HUẾ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: XA HUẾ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

XA HUẾ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mai em về nhớ lắm Huế yêu ơi
Xa Quốc Học nhớ lời ai nhắn nhủ
Xin giữ nhé kỷ niệm ngôi trường cũ
Phượng vĩ cây đơm nụ biếc đầy cành

Huế bây chừ đẹp lắm ánh trăng thanh
Đêm dần xuống giăng mành sương trắng bạc
Câu hò vẳng bên sông ai vừa hát
Khúc Nam ai dào dạt nhớ nao lòng

Xa Huế rồi dạ đau đáu chờ mong
Vẫn còn đó bên dòng Hương núi Ngự
Trường Tiền đợi một người đi viễn xứ
Mối tình xưa ấp ủ đã bao mùa

Mai em về nhớ lắm Huế chiều mưa
Nhớ áo tím ai vừa qua ngõ nhỏ
Xin gửi chút ân tình sang bên nớ
Bến Vân Lâu gửi nỗi nhớ một người…

CP – 15/4/2019
P/s: Kỷ niệm chuyến du lịch về thăm Huế

Bài Thơ: HUẾ ĐẸP TÌNH TA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ ĐẸP TÌNH TA (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ ĐẸP TÌNH TA
Thơ: Lê Hoàng

Phượng bắt đầu nhen nhóm lửa hồng phơi
Từng chuỗi nụ giữa khung trời điểm sắc
Phong cảnh Huế vẫn uy nghi trầm mặc
Nét dịu dàng trong ánh mắt thơ ngây .

Huế vẫn buồn … như thuở trước đến nay !
Sông Hương mộng áng mây bay về núi
Con thuyền nhỏ chênh chao bờ bến đợi
Khúc hò đưa hồn chợt tới non bồng.

Đã hứa nhiều ! Em có nhớ gì không ?
Về thăm Huế , ta cùng chung bước dạo
Rồi sẽ khoác lên mình trong tà áo
Đội nón thơ anh đã giấu bao ngày.

Sắc Huế buồn ! Nhưng nét đẹp mê say
Ai đã đến cũng mong ngày trở lại
Chắc có lẽ ! Vẫn trường tồn mãi mãi
Màu tím thơ luôn khắc khoải trong lòng.

Xứ Huế mình ! Dẫu nắng cháy, mưa dông
Vẫn hoài giữ nét rêu phong cổ kính
Mời em đến, ta hoà mình tiên cảnh
Tay nắm tay … sưởi giá lạnh tâm hồn .

Huế 8/4/19



Bài Thơ: HUẾ ĐẸP TRONG TÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ ĐẸP TRONG TÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ ĐẸP TRONG TÔI
Thơ: Lê Hoàng

Tự tình … Huế đẹp trong tôi !
Là chiều êm ả , mây trôi lững lờ
Dịu dàng nón lá bài thơ
Nghiêng che mắt ngọc thẫn thờ hồn ai .

Nét riêng màu tím áo dài
Giọng trầm lắng lạ, khoan thai nụ cười
Một lần cũng đã chơi vơi
Làm hồn thi sĩ nhớ rồi sao quên !

Cảnh thơ … mấy nhịp Trường Tiền
Nữ sinh áo trắng , dịu hiền bước qua
Sông Hương hứng giọt chiều tà
Êm đềm cảnh sắc thướt tha mỹ miều.

Đắm mình xứ Huế thân yêu !
Bồng bềnh mây trắng khói chiều trầm hương
Ngọt ngon trái chín nhà vườn
Trà thơm sen Tịnh làm vương vấn lòng .

Câu hò vang vọng trên sông
Theo con đò nhỏ xuôi dòng đêm đêm
Huế thơ chất chứa nỗi niềm
Mỗi lần mưa đổ sầu riêng lạ lùng .

Nam Giao còn mãi ngóng trông
Lắng chiều núi Ngự nghe thông tỏ bày
Tự tình xứ Huế chiều nay
Nỗi niềm chi rứa, hồn bay lạc hồn.

Lê Hoàng 21/3/19

Bài Thơ: HUẾ BUỒN MÙA HOA DẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HUẾ BUỒN MÙA HOA DẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HUẾ BUỒN MÙA HOA DẠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Răng anh đi mô chừ ta xa ngái.
Cho Huế buồn mùa hoa dại rụng bông.
Dòng Hương lững lờ nước chảy mênh mông.
Áo dài tím em má hồng phai nhạt.

Về nhé anh lên đò nghe em hát.
Điệu nam bằng ôi dào dạt nhớ thương.
Bên ni bờ nhìn bên nớ vấn vương.
Anh sẽ mê câu nghê thường xứ Huế.

Nón lá nghiêng che nụ cười thương thế.
Qua Tràng Tiền anh nhớ ghé Văn Lâu.
Bên ly cà phê ta ngắm đèn màu.
Hắt bóng xuống dòng sông sâu lấp loáng.

Hương Giang chung tình qua bao ngày tháng.
Chờ anh về ngắm bảng lảng mây bay.
Mưa giăng giăng tay nắm lấy bàn tay.
Chiều cố đô tim dâng đầy nỗi nhớ.

Anh không về cho tình ta dang dở.
Con đò buồn nằm bến lở cô đơn.
Vẫn đợi anh cho nỗi nhớ dài hơn.
Về nghe anh em không hờn không trách.



Bài Thơ: XỨ HUẾ BÂY CHỪ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: XỨ HUẾ BÂY CHỪ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XỨ HUẾ BÂY CHỪ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bây chừ xứ Huế ra sao
Còn chăng áo tím ngọt ngào dễ thương
Lững lờ nước chảy dòng Hương
Gặp em anh lỡ lạc đường đi mô

Thẫn thờ nhặt chữ mần thơ
Đò ai xuôi bến bên bờ Văn Lâu
Tràng Tiền có mấy nhịp cầu
Anh không đếm được sông sâu khó dò

Thôi anh cứ bước xuống đò
Để nghe em hát điệu hò Nam Ai
Dáng em lả lướt trang đài
Em cô gái Huế mắt ngài đong đưa

Anh về xứ Huế chiều mưa
Đò em đã cũ răng chưa lấy chồng
Nhạt phai má thắm môi hồng
Em đưa đón khách trên sông đêm về

Sông Hương còn đó câu thề
Chờ người lữ khách say mê giọng hò
Xin người xưa hãy nhớ cho
Văn Lâu còn đó con đò và em.

Bài Thơ: XUÂN VỀ TRÊN PHỐ HUẾ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: XUÂN VỀ TRÊN PHỐ HUẾ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

XUÂN VỀ TRÊN PHỐ HUẾ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Xuân tô vẽ nét rạng ngời xứ Huế
Thoảng gió chiều cúc huệ tỏa mùi hương
Những dòng xe xuôi ngược khắp phố phường
Xin gửi tặng yêu thương về nơi ấy

Qua Đập Đá kỷ niệm còn nguyên vậy
Những ánh đèn lộng lẫy quán cà phê
Em và anh từng hứa hẹn câu thề
Ngày Xuân đến phu thê tròn ước mộng

Trời xanh thắm đôi cánh chim bay bổng
Những thanh âm cuộc sống thật rộn ràng
Khua mái chèo đò đưa khách sang ngang
O thiếu nữ dịu dàng màu áo tím

Yêu Huế lắm mỗi khi xa bịn rịn
Vị ngọt ngào trái chín đọng bờ môi
Món chè ngon nơi quán cóc ta ngồi
Trường Tiền đó bồi hồi sao nhớ lạ

Xin gửi Huế trái tim em tất cả
Hẹn ngày về cho thỏa giấc mơ yêu

BẰNG LĂNG TÍM
21/2/2019



Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

TÌNH XUÂN
Thơ: Lê Hoàng

Nắng trải lối xuân về thêm rực rỡ
Huế dịu dàng hoa nở khắp đường quê
Chợt xuyến xao dáng nhỏ mái tóc thề
Đưa hồn dạo khúc đê mê tình tứ .

Xuân rạo rực trao lòng ai trấn giữ
Chút lạ quen quá khứ bỗng quay về
Giữa đôi mình ! Khao khát những đam mê
Say lối mộng câu thề bên nhau mãi.

Yêu rồi đó ! Trái tim hồng khắc khoải
Phút bình yên … êm ái giấc mơ nồng
Xuân đang về, em có thấy gì không ?
Nắng hôn nhẹ tóc nhung huyền óng ánh.

Ước là nắng tô môi hồng lấp lánh
Trải tâm tình bên cạnh mỗi bước chân
Muốn gió vờn … lơi lả chẳng bâng khuâng
Hôn đắm đuối ngại ngần chi trước phố .

Lê Hoàng 6/2/19

Scroll to Top