Bài Thơ: PHỐ HUẾ CHIỀU NI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: PHỐ HUẾ CHIỀU NI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

PHỐ HUẾ CHIỀU NI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đến Huế một lần anh chẳng muốn xa
Mãi vương vấn với lời ca nhã nhạc
Ngồi trên đò đắm say nghe em hát
Anh mơ màng chân bước lạc cố đô

Huế đa tình và Huế rất mộng mơ
Như dòng Hương cứ lững lờ xuôi chảy
Bến Văn Lâu êm đềm như ngày ấy
Thành Nội bao đời vẫn vậy uy nghiêm

Áo tím dài vành nón lá che nghiêng
Em xinh tươi nụ cười duyên rất Huế
Mắt lúng liếng đừng nhìn anh như thế
Quay lưng rồi anh không thể bước đi

Cơn mưa dầm trên phố Huế chiều ni
Giăng giăng buồn khi kẻ đi người ở
Xa em rồi lòng chênh chao nỗi nhớ
Gặp lần đầu đã nặng nợ thế sao

O Huế xinh tươi đằm thắm ngọt ngào
Hẹn em nhé lần sau ta gặp lại
Ghé Vỹ Dạ thăm vườn cây hoa trái
Cho trầu vàng quấn quýt mãi cau xanh.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Vân
Ngọc Vân
7 years ago

Thơ hay quá… Cảm ơn nhà thơ.

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Thơ rất hay và rất huế mộng mơ đó bạn.

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Bài thơ thật hay . Tinh cảm thân thương về xứ Huế ngọt ngào nhưng lắng đọng

Lường Tú Hiệp
Lường Tú Hiệp
7 years ago

Còn lưu trú Huế k bác sang Tòa Khâm uống cafe bác ơi

Đạm Hữu
Đạm Hữu
7 years ago

Thơ hay quá

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc.

Trần Hồng
Trần Hồng
7 years ago

Chào anh Huan Nguyen Dinh anh đang ơ Huế à.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Chọn từ ngữ mang màu sắc Huế ,hương vị ngọt ngào cũng rất Huế .!

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Tho tuyet qwa a H N D

Chau Nguyen Thi
Chau Nguyen Thi
5 years ago

Thơ rất hay, xin chúc mừng tg.

Scroll to Top