Thơ tình XỨ HUẾ lãng mạn & nỗi nhớ quê hương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Xứ Huế đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế

Thơ ca ngợi vẻ đẹp và con người Xứ Huế; Thơ nói lên nỗi nhớ Huế của người tha phương; Thơ tình quê hương Xứ Huế và tình yêu đôi lứa;..v.v.

Bài Thơ: HUẾ MỘNG HUẾ MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HUẾ MỘNG HUẾ MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HUẾ MỘNG HUẾ MƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đã lâu rồi không ghé bến Văn Lâu.
Xuôi dòng Hương để nghe câu hò Huế.
Vô chợ Đông Ba ghé thăm các mệ.
Gặp em áo dài thương thế là thương.

Đã lâu rồi anh không ghé dòng Hương.
Khi xa nhau mãi vấn vương nhớ quá.
Anh muốn được về thăm thôn Vĩ Dạ.
Thăm vườn trầu có nón lá nghiêng che.

Núi Ngự Bình ơi chốn ấy đẹp ghê.
Anh không quên thuở say mê ngày ấy.
Khi xa rồi vẫn nhớ về nơi đấy.
Thật thanh bình ngắm nước chảy mây trôi.

Về Huế thương anh muốn tới một nơi.
Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi thơ mộng.
Nắm tay em nhìn non cao bến rộng.
Hai đứa mình thấy cuộc sống nên thơ.

Về nhé em thăm Huế mộng Huế mơ.
Nhìn dòng Hương nước lững lờ xuôi ngược.
Cầu Tràng Tiền sánh vai ta đếm bước.
Mình bên đời xây mộng ước tương lai.



Bài Thơ: NỖI NIỀM MƯA HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: NỖI NIỀM MƯA HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

NỖI NIỀM MƯA HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Hôm ni buồn …trời rả rích phùn mưa
Nơi phố nhỏ lưa thưa người qua lại
Tiết xuân lạnh nỗi lòng thêm tê tái
Nhớ O nhiều hoang hoải cả vườn xuân

Ôm nỗi niềm Vỹ Dạ đợi bâng khuâng
Nhớ chi lạ mưa tần ngần xao xuyến
Phố mòn mỏi chờ O hoài thương mến
Dòng sông Hương bịn rịn chuyển giao mùa.

Mắt trông về từng chuyến khách đi qua
O mất hút… xót xa con đò nhỏ
Bến chờ đợi lạnh lùng vương trong gió
Tiếng chuông chùa vọng ngõ bước xuyến xao

O mô rồi ! Làm phố nhỏ nghẹn ngào
Trời đổ lệ …nao nao nhìn bên nớ
O có biết ! công viên buồn nức nở
Nét mi gầy ghế đá cũng ngẩn ngơ

O mô rồi ! Anh gói lại vần thơ
Nỗi niềm Huế mong chờ O lắm đó.

Bài Thơ: HUẾ TRỌN TÌNH YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ TRỌN TÌNH YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ TRỌN TÌNH YÊU
Thơ: Lê Hoàng

Qua lối nhỏ phố buồn hiu quạnh
Đẫm mưa phùn ..lành lạnh hồn ai
Gió vương khe khẽ thở dài
Dịu dàng từng cánh hoa mai thẹn thùng

Lao xao én giữa khung trời rộng
Cánh chập chờn như sóng xô nghiêng
Bóng ai thấp thoáng Trường Tiền
Ngỡ ngàng dáng nhỏ làm duyên đợi chờ.

Sông Hương đó …bài thơ hò hẹn
Mắt nhung huyền bẽn lẽn tình trao
Còn đây kỷ niệm ngọt ngào
Bây chừ lẻ bóng …xuyến xao một mình

Vân Lâu đợi ! mông mênh niềm nhớ
Huế âm trầm than thở mưa bay
Não nùng đếm giọt rơi đầy
Là bao khắc khoải…từng ngày vội qua .

Huế ôm trọn ….nhạt nhoà mắt tím
Xuân đợi chờ bịn rịn màu mây
Gió len tê tái mi gầy
Thuyền xuôi Bến Ngự lắt lay giọng hò

Nhớ hình bóng sầu lo thấp thỏm
Ngọt lửa tình khơi đóm bâng khuâng
Nhìn xa ánh mắt tần ngần
Trông về phương ấy đôi chân lạc loài.

Huế giữ trọn miệt mài năm tháng
Vẫn hằn in dĩ vãng đong đầy
Ngập ngừng chiều đổ mưa bay
Khơi dòng tâm sự ngất ngây nỗi niềm.



Bài Thơ: NHỚ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: NHỚ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

NHỚ HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Xa phố Huế.. mấy năm rồi cách biệt
Nỗi khát khao da diết lạ lắm nì
Tết cận kề nghe dạ rối chiều ni
Thương áo tím hoen mi sầu than thở.

Xuân đất khách …răng mà bằng đất mạ !
Bạn bè quen nhớ quá biết mô tìm ?
Tui bây chừ phiêu lạc lõng cánh chim
Vì cuộc sống đã chìm chân xứ lạ.

Đôi khi muốn trở về bên mái lá
Quê hương nghèo vất vả cảnh làm nông
Muốn bên em ! Xây đắp mối duyên nồng
Nhưng không thể chưa tròn câu hứa hẹn !

Một năm nữa ! Mùa xuân hồng đã đến
Tết quê nghèo thương mến chẳng về thăm
Mỏi mòn Ba trăn trở suốt đêm nằm
Tiếng của Mạ làm răng con chịu nỗi

Thương áo tím bên tê hờn mắt dỗi
Bến Vân Lâu chờ trỗi khúc nhạc buồn
Anh chưa về cho giọt lệ hoài tuôn
Sông Hương giận mưa nguồn về xối xả.

Ôi nhớ Huế ! Chiều ni buồn chi lạ
Mong rất nhiều.. Ba Mạ được bình yên
Gửi dòng Hương chảy hết những ưu phiền
Xuân viễn xứ lòng miên man khắc khoải.

Bài Thơ: HUẾ ĐỢI O VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ ĐỢI O VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ ĐỢI O VỀ
Thơ: Lê Hoàng

Xuân đã về ! Trên phố Huế thân yêu
Mưa lất phất… bao chiều qua Vỹ Dạ
Trông dáng nhỏ răng mà thương nhớ quá
Nón bài thơ một thuở giấu trao rồi !

O chưa về ! Phố Huế nhớ khôn nguôi
Thương mắt tím ngược xuôi đời gian khổ
Mai rực rỡ thoảng làn hương trong gió
Ở bên ni hoa cỏ rưng rức sầu.

O chưa về ! Bên nớ tím vườn cau
Mỏi mòn đợi lá trầu buồn man mác
Nghe thổn thức trên dòng buông tiếng nhạc
Giọng nỉ non câu hát lý Nam Bình

Tết phương xa ! có giống tết quê mình ?
Hay nhạt nhẽo bình minh đầy nắng ấm
Xuân của Huế mưa phùn gieo ướt đẫm
Mấy mùa qua nhớ lắm nỗi u hoài

Cầu Tràng Tiền mấy nhịp nhớ thương ai !
Con đò nhỏ mệt nhoài chờ năm tháng
Bến vẫn đợi như tình yêu dĩ vãng
Không xóa mờ còn nặng bóng tương tư

Nhớ thương O… chẳng biết nói răng chừ !
Mượn con chữ ghép thơ vần lưu luyến
Mong trở lại lời tình xưa ước nguyện
Cập bến bờ dâng hiến trọn tình nhau.



Bài Thơ: XỨ HUẾ MỘNG MƠ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: XỨ HUẾ MỘNG MƠ (Tác giả: Lê Hoàng)

XỨ HUẾ MỘNG MƠ
Thơ: Lê Hoàng

Em hỏi nè !
Xứ Huế đẹp không anh ?
Lời thủ thỉ chân thành
Anh đáp lại !
Huế đẹp lắm …mộng mơ từng năm trải !
Nét dịu hiền khắc khoải mãi ngàn xưa

Nói gì đây !
Sao kể hết cho vừa .
Bao cảnh sắc… như chưa hề phai nhạt
Huế trầm mặc không gì thay đổi khác
Màu tím cà khúc hát của dòng Hương

Huế mỹ miều
áo tím vẫn dịu dàng
Che nón lá …qua Tràng Tiền thơ mộng
Những chiều đến
nghe chuông chùa vang vọng
Xóa ưu phiền nhịp sống cảnh phồn hoa

Anh tự hào
Yêu Huế mãi thiết tha
Thương mắt Huế mặn mà từng kỷ niệm
Nào ai đã một lần khi ghé đến
Sẽ không quên !
Thương mến Huế vô cùng .

Em hãy về !
Mình rảo bước đi chung
Qua phố nhỏ hương nồng xuân vừa đến
Trao ngọt lịm trái tình vừa độ chín
Ngắm dòng Hương bẻn lẻn ngại má hồng

Em hãy về !
Mình rảo bước đi chung
Qua Vỹ Dạ ta cùng vui thưởng thức
Quê anh đó !
Xuân về đang rạo rực
Ánh trăng quê thổn thức phút dại khờ

Em hãy về !
Gom nhặt những câu thơ
Kinh thành ngóng trông chờ …người khách lạ
Ta sẽ viết những đêm trăng Vỹ Dạ
Thật ngọt ngào nghiêng ngả một bờ vai

Huế mộng mơ !
Kể hết thật là dài
Anh vẫn đợi …chờ hoài nơi phố nhỏ.

Bài Thơ: MƯA CHIỀU XỨ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU XỨ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA CHIỀU XỨ HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Mưa xứ Huế não nề từng giọt
Giọt âu sầu như rót hồn say
Say bao mộng ước chất đầy
Đầy vơi nỗi nhớ từng ngày trong tim

Tim thổn thức ! Bên thềm lắng đọng
Đọng mắt ai cuộn sóng vô tình
Tình dâng vò võ bóng hình
Hình dung người mãi hằn in đáy lòng

Lòng quặn thắt mênh mông niềm nhớ
Nhớ câu thề nức nở tim yêu
Yêu thương khắc khoải rất nhiều
Nhiều đêm thức trọn hồn phiêu bên người

Người yêu hởi ! Chơi vơi đến lạ
Lạ lùng gieo lạnh giá trong chiều
Chiều ni một bóng đìu hiu
Hiu hắt thêm nhiều …quạnh quẽ hồn ai

Ai có hiểu mưa hoài mưa mãi
Mãi cho lòng hoang hoải cô đơn
Đơn côi lặng lẽ như hờn
Hờn mưa dỗi gió từng cơn phố buồn.



Bài Thơ: QUAY VỀ HUẾ YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: QUAY VỀ HUẾ YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUAY VỀ HUẾ YÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Rứa là hết anh xa Huế thật rồi
Xa dòng Hương chiều đầy vơi con nước
Xa Đông Ba tím áo dài xuôi ngược
Trên Tràng Tiền chân anh bước như say

Huế buồn hiu vì không muốn chia tay
Bến Văn Lâu hạt mưa dày nỗi nhớ
Uống cà phê anh ngó qua bên nớ
Thấy em cười tim anh vỡ làm ba

Giành cho em tất cả rượu và hoa
Anh không giống như người ta đâu nhé
Trái tim chia ba giành em phần bé
Em yên lòng anh coi nhẹ công danh

Em có quyền sở hữu trái tim anh
Không chia ai dù mỏng manh một sợi
Huế yêu ơi tím thuỷ chung chờ đợi
Anh sẽ về đắm đuối với dòng Hương

Con tim anh ở lại với Huế thương
Nhờ em giữ anh lên đường xa Huế
Nín đi em hãy lau khô dòng lệ
Anh sẽ quay về em nhé Huế yêu.

Bài Thơ: THẦM LẶNG HUẾ THƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THẦM LẶNG HUẾ THƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THẦM LẶNG HUẾ THƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Áo dài nón lá thướt tha
Em cô gái Huế mặn mà dễ thương
Dịu dàng như thể dòng hương
Gặp em anh lạc mất đường em ơi

Nụ cười đỏ thắm bờ môi
Cho anh chao đảo đất trời cuồng quay
Tình em chưa uống đã say
Gặp em anh thấy ngất ngây chòng chành

Làm ơn em chỉ giúp anh
Đường ra Bến Ngự loanh quanh bên cầu
Đưa anh ra bến Văn Lâu
Ngắm Tràng Tiền ngắm sông sâu lững lờ

Nắm tay ta dạo bên bờ
Hương Giang uốn khúc mộng mơ hữu tình
Huế thương Huế đẹp em xinh
Cùng nhau lên núi Ngự Bình nhé em

Ngọt ngào giọng Huế êm êm
Anh đi mô rứa sang bên ni hè
Nam ai, ai hát ta mê
Một lần ra Huế khó về quá ta.



Bài Thơ: THĂM HUẾ CÙNG ANH (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: THĂM HUẾ CÙNG ANH (Tác giả: Lê Hoàng)

THĂM HUẾ CÙNG ANH
Thơ: Lê Hoàng

Thu đang dần ..chuyển mình ngưỡng giao Đông
Gió se lạnh..mưa chất chồng rồi đó
Về thăm Huế …mắt trông chiều vàng võ
Lá me bay … Xao xuyến ngõ lạ lùng

Huế đang chờ …nỗi nhớ cả dòng sông
Hò máy đẩy …ru mê lòng lữ khách
Em hãy đến …vào đêm trăng tĩnh mịch
Bước giao hòa …chan chứa thích Huế hơn

Huế nên thơ ….mỗi khi mắt tím hờn
Khói trầm tỏa …cho mây vờn khắp lối
Cả trời Huế …chất ngất sầu một nỗi
Huế nhớ ai … Tím lịm dỗi mi buồn

Về nghe em …bao ký ức vùi chôn
Trăng Vỹ Dạ ….vẫn bồn chồn da diết
Em có biết …Vân Lâu chiều mộng dệt
Thông Ngự Bình …gọi tha thiết người ơi .

Đường Nam Giao ….mây lơ đãng khắp trời
Chuông Thiên Mụ…vang vọng lời thương nhớ
Mong em đến …một ngày ta gặp gỡ
Đập Đá chờ ….bên nớ chợ Đông Ba

Em hãy về ….thăm Huế buổi mưa sa
Phong cảnh Huế …mới đậm đà thơ mộng
Con thuyền nhỏ …buông câu ngồi đó hóng
Mái chèo khua ….lăn tăn sóng dập dìu.

Em hãy về …dạo Thành Nội thân yêu
Nét cổ kính …cởi trần phiêu mưa bão
Gió vùi dập …nhưng chẳng hề nung nấu
Vẫn dịu dàng …trầm mặc dẫu phong ba

Em hãy về …Trường Tiền bước ngân nga
Mặc áo tím …tô làn da mỏng mịn
Ta gửi hết ….những yêu thương thầm kín
Về nghe em …Huế bẻn lẻn đợi hoài .

Scroll to Top