Bài Thơ: HUẾ CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ CHIỀU MƯA
Thơ: Lê Hoàng

Chiều xứ Huế ! Trời buồn chi lạ
Mây hững hờ bên nớ đợi ai ?
Hình dung tóc xỏa buông dài
Sông Hương bịn rịn mi cay não nề

Làm bất chợt mưa về khắp phố
Những con đường loang lổ buồn tênh
Lòng tui bỗng nhớ bóng hình
Bâng khuâng ngày đó đôi mình gặp nhau

Để nhớ mãi không sao quên được
Ân tình như kiếp trước se lòng
Hỡi O ! Có nhớ anh không ?
Dù xa vạn nẻo mong cùng sớt chia.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Chúc a cuối tuần vui nhé

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
6 years ago

Rất tuyệt hun iu

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay lắm người ơi

Dang Đặng Phố
Dang Đặng Phố
6 years ago

Huế đẹp, thơ tình lãng mạn, cố gái Huế càng xinh anh nhỉ

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Cảm xúc tuyệt vời lắm ý anh trai ơi

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

Hay quá tăng nhà thơ nè

Tung Bui
Tung Bui
6 years ago

Thơ hay.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Hay quá anh

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
Dang Đặng Phố
Nguyễn Thị Lan
Chị Thông Hà
Anh Tung Bui
Ngọc Mai
Chị Tu Truong
Thiện Tính
LH xin mến chúc

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay chuc mừng thầy giao

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay em

Scroll to Top