Bài Thơ: CHIA TAY ANH !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CHIA TAY ANH !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

CHIA TAY ANH !!!
Thơ: Lê Hoàng

Chiều xứ Huế trời buồn lặng lẽ
Dòng Hương Giang lướt nhẹ mái chèo
Câu hò ai đó trong veo
Nghe man mác dạ cuộn theo mây ngàn

Huế chiều tím chứa chan tâm sự
Anh đi rồi thôn nữ ngẩn ngơ
Bên tê khắc khoải mong chờ
Lưu trong lòng nhớ bài thơ trữ tình

Huế bịn rịn, tiễn anh quay bước
Hoa Phượng buồn mi ướt lệ chan
Trời mưa chi rứa mắt nàng
Long lanh chẳng muốn vội vàng cách chia

Lời giã biệt ..mặn mà thương nhớ
Biết răng chừ người ở được lâu
Cùng em dạo bước qua cầu
Ngắm đò qua lại Vân Lâu bến chờ.

Rồi ta sẽ.. làm thơ tình ái !
Gửi tặng nhau mãi mãi không phai
Nỗi niềm mắt Huế lăn dài
Tràng Tiền mấy nhịp nhớ ai trọn đời .

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tran Van Long
Tran Van Long
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi! Nhưng nghe sao trong dạ não nề!

Dương Thật
Dương Thật
6 years ago

Chiều xứ huế trời mưa khg ngớt
Làm tim ta nhớ chơt người xưa
Bút mực ghi mấy cho vừa
Bao nhiêu kỹ niệm ngày xưa tràn về .

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam em

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay lắm th

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Hay quá nè anh trai ơi

Trần Long
Trần Long
6 years ago

Chúc đệ ở lại vui vẻ công tác tốt hè!

Hong Cam Huynh
Hong Cam Huynh
6 years ago

Tho bn hay lam anh Le Hoang

Nguyễn Trang Thư
Nguyễn Trang Thư
6 years ago

Hay

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Thơ hay anh ơi

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Hây quá thầy ơi
Xứ Húê quê thầy tuyệt đẹp.
Bài thơ buồn và rất hây
Chúc thầy vui vẻ nhé thầy

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

LH chân thành cảm ơn mọi người
đồng cảm chia sẻ!
Anh trai Tung Le Tung Le
Phương Kim
Chị Hà Thông
Em gái Nguyễn Thị Lan
Chị Hai VânAnh Ha
Chị iu Kim Quảng
Huynh Trần Long
Chị. Hong Cam Huynh
Giao Nguyên
Thiện Tính
Bình An
Yên Bình
Do Khanhvan !!!!
Mến chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc

Trà My
Trà My
6 years ago

Rất hay

Mai Ngoc
Mai Ngoc
6 years ago

Mưa về
Trên đất Thần Kinh !!!!

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt , chúc em buổi sáng đầy mộng

Dòng thơ mượt như lòng ai hát
Mái chèo đêm là nhạc không lời
Yêu người tim đã đánh rơi
Hồn say một cõi chẳng rời mộng mơ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Thơ hay, chúc em vui khỏe

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay quá Lê Hoàng

Dương Kim Cương
Dương Kim Cương
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Một chiều tím ở Huế thật đẹp như bài thơ của em Lê Hoàng vậy !!!
Chúc em mãi dòng thơ êm dịu nghe hay lắm….

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay lắm anh ạ

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Chia tay em, chia tay hoàng hôn

Scroll to Top