Bài Thơ: HUẾ NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HUẾ NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

HUẾ NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Huế còn nhớ màu trăng miền Vĩ Dạ
Khúc Nam bình ai thả tiếng yêu đương
Đất Thành kinh ai xuôi mấy dặm đường
Còn nhớ mãi con đò thương bến vắng

Dốc Nam Giao còn chăng mùa tao hội
Điệu hò buồn thắm thiết lắm người ơi
Gió bắc về chiếc lá cũng tàn rơi
Cô lái cũ còn đợi người lữ thứ

Nước sông Hương ngậm ngùi thương Núi Ngự
Trách sao người phụ rẫy lối yêu thương
Cầu Tràng Tiền mười hai nhịp đoạn trường
Đành lỗi nhịp điệu buồn vương lối cũ

Con đò hẹn lạc rồi đêm vần vũ
Trăng Huế buồn nhờ gió nhủ người xa
Rằng đêm tàn bến Ngự cũng thiết tha
Mong Người ấy một lần về thăm Huế.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Ok đep

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

Chic ban ne.

Hiền Thái
Hiền Thái
7 years ago

Hay tuyet

Xuân Huệ
Xuân Huệ
7 years ago

Bài này rất hay nếu phổ nhạc thì tuyệt vời biết mấy…

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Rất tuyệt vời !

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Ôi Huế miền trung hai tiếng dịu dàng.
Chiếc nón lá tài áo dài thường nhớ.
Gợi chút yêu …chút nhớ …chút giận hờn.
Thoáng qua lại cầu Tràng tiền em đợi….
Nhớ về anh …nhớ Huế mặn mà thường. ….
Thơ em hãy và sâu lắng.

Hội KH Tân Long
Hội KH Tân Long
7 years ago

Lình bình lơ lửng sông Hương,
Dáng ai tim tím thương thương n n..

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
7 years ago

Huế bây chừ còn lạnh lắm không em
Tiết mùa xuân nhưng rét đông còn lại
Như tình em trao về phương trời đó
Có còn nhớ gì xuân ấy của hai ta.

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Cảm õn em ! Em làm bài thơ về Huế thật hay !

Hoa Lan
Hoa Lan
7 years ago

Buồn lắm huế thương ơi !!! Chúc mừng chị ,thơ rất hay ,,,,

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá

Huan Huynh
Huan Huynh
7 years ago

Hay

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay hay

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Thơ hay quá cơ

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Rất hay !

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Hay quá

Nguyễn Long
Nguyễn Long
7 years ago

tôi thích bài viết của bạn

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ ngọt ngào sâu lắng tuyệt lắm chị ơi, em chúc chị buổi tối an vui nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Sâu lắng như Huế vậy bạn ạ…!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tình thơ tuyệt quá em ! Phú Sĩ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

HUẾ MỘNG MƠ

Em xa Huế bây chừ mong trở lại
Tím trời chiều khắc khoải bến sông Hương
Quốc Học xưa hoa tím nở ven đường
Che nghiêng nón nắng vương hồng đôi má

Huế thương ơi răng mà sao nhớ lạ
Cầu Trường Tiền hai ngả nối bờ vui
Kỷ niệm xưa trong ta nhớ ngậm ngùi
Đêm trăng sáng ánh trôi miền cuối Hạ

Chuông Linh Mụ bổng trầm thân thương quá
Phố đông người xa lạ những vòng xe
Phượng vĩ bông thắp lửa sắp vào hè
Xao xác gió hàng me buồn lá rụng

Chiều thành nội áng mây buông hờ hững
Em kiếm tìm những kỷ niệm ngày xưa
Xuân dần xa gói lại chút hương thừa
Huế thơ mộng cơn mưa chiều ướt cỏ

BẰNG LĂNG TÍM
3/2017

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Thơ hay
Hình ảnh tuyệt vời

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Anh sẽ về với Huế của em…..hihi….

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và thật tình cảm. Chúc Phú Sỹ luôn vui vẻ nhé.

Scroll to Top