Thơ tình XỨ HUẾ lãng mạn & nỗi nhớ quê hương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Xứ Huế đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế

Thơ ca ngợi vẻ đẹp và con người Xứ Huế; Thơ nói lên nỗi nhớ Huế của người tha phương; Thơ tình quê hương Xứ Huế và tình yêu đôi lứa;..v.v.

Bài Thơ: HUẾ ĐỢI EM (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ ĐỢI EM (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ ĐỢI EM
Thơ: Lê Hoàng

Hãy đi về… thăm Huế được không em ?
Bao cảnh sắc ru tim hồng lắng đọng
Huế lặng lẽ thu mình trong nhịp sống
Nét trầm tư chẳng giống ở nơi nào.

Em hãy về … như vỗ ngọt chiêm bao
Ta sẽ được đón chào trong nắng mới
Sông Hương biếc lẳng lơ nhìn khêu gợi
Nét dịu dàng đưa tới những mầm yêu

Em hãy về … Thoả mãn nỗi lòng phiêu
Thăm Vĩ Dạ mỹ miều soi bóng nước
Những khao khát bây chừ ta có được
Vai kề vai mộng ước đẹp duyên nồng

Em hãy về … thăm Huế có được không?
Bao khắc khoải tim hồng đang loạn xạ
Hơi thở nghẹn khơi hồn thêm buốt giá
Đợi em hoài trong cả những giấc mơ

Em hãy về… Ta dệt những vần thơ
Xua cảnh vắng mong chờ đêm quạnh quẽ
Kề môi ấm ru êm đềm giấc nhẹ
Em hãy về … Xứ Huế đợi chờ em.

Lê Hoàng 28/4/18



Bài Thơ: MƯA HẠ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MƯA HẠ (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA HẠ
Thơ: Lê Hoàng

Còn lưu luyến… nàng xuân trời đổ lệ
Cơn mưa buồn lặng lẽ buổi sớm mai
Dòng sông Hương tím lịm nỗi u hoài
Sầu đôi mắt vương hình hài tê tái

Góc quán nhỏ tâm hồn đi ngây dại
Bóng ai về khắc khoải nhớ khôn nguôi
Em bây chừ ! Có ngóng đợi chi tôi
Hay bỏ mặc bầu trời kia u ám

Lối hẹn cũ ! Anh nhớ em nhiều lắm
Từng nỗi niềm… Gửi gắm những câu thơ
Biết nói chi ? An ủi trái tim khờ
Thôi cố nén giả vờ như bình thản.

Trời mưa Hạ ! Xuôi về miền dĩ vãng
Tiếng nói cười mỗi sáng quá thân thương
Sao bây chừ …. cô lẻ nỗi sầu vương
Buồn mắt Huế ! Con đường nay đã lạ .

Lê Hoàng 16/4/18

Bài Thơ: THỪA THIÊN HUẾ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THỪA THIÊN HUẾ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THỪA THIÊN HUẾ
Thơ: Bách Tùng Vũ

“Ớ…ớ…ơ…ơ…hò.
Ơ…ơ…hò…ớ….!
Chứ mưa chợ Đông Ba mưa qua Gia Hội…Mưa về Thành Nội…Ai đợi Vân Lâu…
Giọt mưa còn nặng nỗi sầu…
Chứ sông Hương muôn thuở…Ơ…Chứ sông Hương muôn thuở còn sâu…ơ…Ân tình…!”

Ơ…hò…ớ !!!

Câu hò văng vẳng bên tai
Mái Nhì, mái Đẩy, Nam Ai Nam Bằng
Hương Giang sáng rực đèn giăng
Đêm nay lễ hội hoa đăng cung đình
Lắng nghe tiếng hát ân tình
Từ thôn Vỹ Dạ, Nam Bình vọng xa…

Ai về xứ Huế quê ta
Nghe câu hò ớ…Lời ca ngọt ngào
Huế thương có tự thuở nào?
Thần Kinh đất mẹ thấm vào máu con
Lầu đài cung khuyết vàng son
Nghìn năm gìn giữ vẫn còn vẹn nguyên… …



Bài Thơ: HUẾ TRONG SƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ TRONG SƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ TRONG SƯƠNG
Thơ: Lê Hoàng

Nàng xuân quá bước đi về
Mà sao Huế lại như ri hả người
Sương mù giăng lối khắp nơi
Chìm trong rét lạnh mặt trời trốn mô ?

Chẳng như cuộc sống xô bồ
Huế răng chi lạ ngây ngô đượm buồn
Mây chiều phủ kín hoàng hôn
Bên ni, bên nớ xuôi nguồn mộng mơ

Người ơi có biết bây chừ
Chìm trong sương sớm tâm tư mệt nhoài
Đò về vọng khúc Nam Ai
Ru hồn lạc mộng canh dài chơ vơ

Tràng Tiền mấy nhịp câu thơ
Răng mà năm tháng đợi chờ dài thêm
Sông Hương vẫn chảy êm đềm
Tím buồn man mác nỗi niềm gửi trao .

Lê Hoàng .19 /1/18

Bài Thơ: THỔN THỨC MƯA HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: THỔN THỨC MƯA HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

THỔN THỨC MƯA HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Thổn thức lòng mưa Huế buổi sớm nay
Trời bịn rịn heo gầy cơn gió buốt
Tiếng nấc nghẹn hòa theo làn khói thuốc
Răng bây chừ não nuột nhớ mênh mang

Mưa cứ hoài ướt đẫm cả dòng Hương
Mùa đông lạnh con đường về xóm nhỏ
Ai gieo tội làm mây buồn cau có
Trải thảm sầu hoa cỏ bỗng nhòa mi

Đã giằng lòng thôi nhớ nữa mần chi
Cứ ôm ấp níu ghì hình dung cũ
Hoa mô nữa như ngày nao chím nụ
Dĩ vãng xưa nếm đủ những hương tình

Mưa cứ làm ! Thổn thức cả Thành Kinh
Không gian Huế thu mình trong giá lạnh
Hay có phải ? Nỗi lòng gieo nên cảnh
Khoảng trắng trời là mảnh áo tình đông.

LH . 25.12.17



Bài Thơ: NÉT HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: NÉT HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

NÉT HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Huế mãi trong tôi thật nhu mì
Tô màu rạng rỡ đẹp vần thi
Trường Tiền mấy nhịp qua bên nớ
Nhớ lạ chao ôi ….nét kinh kỳ

Nét Huế muôn đời vẫn khắc ghi
Sông Hương núi Ngự thật diệu kỳ
Ai xa nhớ mãi trong tâm trí
Sắc tím chung tình vạn lối đi

Răng rứa mô tê còn vẫn gọi
Muôn đời Ba Mạ rọi vào tim
Bây chừ Huế đẹp sắc hoa tím
Nón lá bài thơ mãi kiếm tìm .

Lê Hoàng 12/12/17

Bài Thơ: NHỚ HUẾ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ HUẾ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ HUẾ MÙA ĐÔNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chừ Đông rồi nơi xứ Huế ra răng
Đêm Thành Nội ánh trăng còn sáng tỏ
Lá vàng rụng xạc xào heo may gió
Bến Vân Lâu ai có đợi… có chờ

Em trở về nơi xứ Huế mộng mơ
Thả chân bước bên bờ sông ngắm cảnh
In mặt nước ngàn ngôi sao lấp lánh
Sương nhẹ giăng se lạnh thấm vai gầy

Bến ngày nào con đò vẫn còn đây
Người xa vắng bao ngày chưa trở lại
Đan nỗi nhớ lòng chạnh buồn khắc khoải
Mối tình si giữ mãi tận đáy lòng

Núi Ngự Bình soi bóng nước xanh trong
Phố vẫn thế từng dòng xe xuôi ngược
Qua Quốc Học nơi xưa từng hẹn.ước
Giờ mình em đếm bước nhớ một người

Huế bây chừ Đông đến có mưa rơi..

BẰNG LĂNG TÍM
9/11/2017



Bài Thơ: GỬI HUẾ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: GỬI HUẾ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

GỬI HUẾ YÊU THƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Xa Vĩ Dạ lòng đầy nhung nhớ
Thành Nội chiều cơn gió về ngang
Áo em tím sắc dịu dàng
Che nghiêng vành nón trông càng xinh tươi

Thu trên Huế khoảng trời thơ mộng
Phách Nam Ai lắng đọng câu hò
Ngự Bình cảnh đep nên thơ
Trường Tiền nối nhịp đôi bờ Sông Hương

Về Đập Đá chiều vương sợi nắng
Tình con người sâu nặng gửi trao
Đông Ba chợ ghé bước vào
Trà ngon nổi tiếng ngọt ngào mời anh

Yêu Huế lắm trăng thanh soi tỏ
Môt lời thương anh ngỏ nhớ hoài
Tặng em chị một nhành mai
Mà tình sâu đậm dặm dài có nhau

Trở lại bến Vân Lâu thuở trước
Hai đứa mình sánh bước tay đan
Tim yêu hạnh phúc ngập tràn
Thân thương xứ Huế nắng vàng trải mơ

BẰNG LĂNG TÍM
31/ 10/2017

Bài Thơ: HUẾ BUỒN CHIỀU THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HUẾ BUỒN CHIỀU THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HUẾ BUỒN CHIỀU THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh hứa với em sẽ về thăm Huế
Răng chưa về cho mắt lệ em tuôn
Thu cố đô vẫn man mác dòng Hương
Em cô đơn mang nỗi buồn Vĩ Dạ

Anh còn nhớ khi mô bên Đập Đá
Ngồi bên nhau mình ngó lá vàng rơi
Bến Văn Lâu nhìn dòng nước nhẹ trôi
Anh nắm tay, em bồi hồi xao xuyến

Nụ hôn ấm nồng bờ môi hoà quyện
Chừ một mình em nhớ chuyện ngày xưa
Nhớ về một thời ai đã đón đưa
Sánh vai nhau ta lên chùa Thiên Mụ

Bao năm rồi răng không quên tình cũ
Nhìn bên tê trên núi Ngự mây bay
Anh đã cho em nương tựa vai gầy
Ta trao nhau tình ngất ngây say đắm

Anh biết không Huế mùa này rợp nắng
Nhưng thiếu anh Huế buồn lắm không vui
Cầu Tràng Tiền nhìn dòng nước chảy xuôi
Có biết chăng một người đang thổn thức.



Bài Thơ: HUẾ THƯƠNG ƠI !!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HUẾ THƯƠNG ƠI !!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HUẾ THƯƠNG ƠI !!!
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em về xứ Huế quê anh
Sông Hương như một bức tranh tuyệt vời
Con đường trải lá vàng rơi
Qua trường Quốc Học nhớ thời xuân qua

Ngọ Môn trong nắng hiền hòa
Mùa sen nở rộ hương hoa ngọt ngào
Trường Tiền nối nhịp xuyến xao
Vẳng chuông Linh Mụ vọng vào ngân nga

Nón nghiêng dạo bước chiều tà
Áo em sắc tím thướt tha trang đài
Điệu hò nhịp phách Nam Ai
Đi xa mấy Hạ nhớ hoài trong tim

BẰNG LĂNG TÍM
26/6/1017

Scroll to Top