Thơ MÙA HẠ BUỒN cực hay với sự cô đơn & nỗi nhớ người ấy

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Hạ Buồn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mùa Hạ Buồn Với Những Hoài Niệm Cũ.

Thơ viết về Mùa Hạ với tâm trạng buồn, hoài niệm, nhớ về người yêu xưa; Thơ đón chào Mùa Hạ này mà lòng chợt nhớ về những kỷ niệm của Mùa Hạ với nhiều cảm xúc; Thơ tình chia tay Mùa Hạ với bao lưu luyến và nước mắt;.v.v.

Bài Thơ: BÀI THƠ MÙA HẠ (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: BÀI THƠ MÙA HẠ (Tác giả: Trúc Thanh)

BÀI THƠ MÙA HẠ
Thơ: Trúc Thanh

Mới chớp mắt đã mười lăm mùa hạ
Từ tóc xanh búi gọn bước vào đời
Từ áo dài xếp lại tuổi rong chơi
Từ cái vẫy tay… Thay lời giã biệt

Cô Nhỏ ngày xưa yêu phượng hồng tha thiết
Lưu bút học trò tập viết những vần thơ
Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mộng mơ
Mang màu Phượng in lên tờ giấy trắng

Rồi đi qua … Đi qua!

Ừ con đường dưới chân đã dần không bằng phẳng
Bài thơ cuộc đời đọc lên chẳng êm tai
Đó là những khúc quẹo bất ngờ
là những câu từ ghép vận nửa chừng sai
Như màu Phượng đã dần phai trong tiềm thức

Hạ ơi…! Hạ cũng buồn và cây Phượng vẫn rực rỡ như xưa nhưng có lẽ tại Cô Nhỏ ngày nào đã hết vô tư nên tiếng con ve bỗng trở nên đầy cảm xúc
Đôi mắt trong veo, nụ cười giòn như cốm đâu rồi nơi mục lục thơ nay
Phía tôi đi Hạ ngắn lại từng ngày
Thì thêm lần nữa vẫy tay chào cánh Phượng

Cô Nhỏ ơi…! Cô Nhỏ à…!

Xa rồi con én, cành mai
Em chôn xác Phượng chờ ngày lá rơi
Lật thêm trang nữa cuộc đời
Mỗi hè rực rỡ mỗi lời biệt ly.



Bài Thơ: EM VẪN NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: EM VẪN NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

EM VẪN NHỚ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Em vẫn nhớ khúc giao mùa êm ả.
Nắng toả nồng dào dạt bến yêu thương.
Ánh trăng non xao xuyến đậu má hường.
Mùi hương bưởi níu lòng ai say đắm.

Em vẫn nhớ mùa hoa phượng đỏ thắm.
Lối quen về thấm đẫm giọt sương đêm.
Làn tóc mây buông rủ xõa vai mềm.
Vương mật ngọt toả hương thầm lưu luyến.

Em vẫn nhớ đôi môi mềm hoà quyện.
Thoảng dịu dàng xao xuyến mộng ngất ngây.
Mùa Bằng Lăng ong bướm lượn sum vầy.
Hương cỏ dại ủ đầy thơm ngan ngát.

Em vẫn nhớ mùi hoa chanh ngào ngạt.
Nắng hạ về xao xác cánh chim bay.
Đoá Quỳnh hương nhè nhẹ trên tay gầy.
Giọt sương ngủ lắt lay trên tán lá.

Em vẫn nhớ men tình say trong dạ.
Cánh Điệp vàng nghiêng ngả những vần thơ.
Bản nhạc ve rộn rã đang chực chờ.
Bên lối nhỏ
Vấn vương lời yêu nhớ …!!!

Giọt Mưa Thu
HN 13/4/2018

Bài Thơ: HẠ NHỚ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẠ NHỚ (Tác giả: Violet Hoa)

HẠ NHỚ
Thơ: Violet Hoa

Hạ về rồi phượng đỏ rực trên cao
Bằng lăng tím cồn cào bao nỗi nhớ
Tuổi mười tám lời yêu chưa dám ngỏ
Để trong tim còn đó tiếng yêu đầu

Hạ đã về những kí ức trong nhau
Vẫn còn đó một màu thương luyến nhớ
Nhành hoa thắm vẫn ép hoài trong vở
Những vần thơ nức nở trái tim hồng

Xa nhau rồi lòng ta mãi nhớ mong
Em nhớ mãi mối tình nồng sâu kín
Trao ánh mắt và bờ môi ngọt lịm
Lúc chia xa bịn rịn, mắt nhạt nhòa

Hạ về rồi ve tấu khúc ly ca
Nơi đáy dạ thêm xót xa nhói buốt
Lời ân ái chưa từng trao để tuột
Để lời yêu ta ôm suốt cuộc đời…



Bài Thơ: HẠ THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẠ THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

HẠ THƯƠNG
Thơ: Violet Hoa

Em cũng thấy tiếng ve nức nở
Phượng tươi hồng rực rỡ sắc hoa
Bằng lăng tím biếc mặn mà
Nhịp tim em ước giao hòa cùng anh

Bao đêm vắng tròng trành nỗi nhớ
Tiếng yêu đầu còn đó chưa phai
Xa nhau bao tháng năm dài
Tình ta cứ ngỡ chia hai thật rồi

Nghe tiếng hạ buông lời xao xuyến
Như cung đàn lưu luyến năm xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Nhớ chiều tan lớp đón đưa một thời

Anh về nhé trao lời hẹn ước
Kết duyên nồng ta được có nhau
Nghĩa tình sâu đậm trước sau
Cùng chung mái ấm bên nhau trọn đời….

Bài Thơ: PHỐ VÀO HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: PHỐ VÀO HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

PHỐ VÀO HẠ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Gió gối đầu lên mái phố ngủ yên
Trăng nửa mảnh trôi về miền xa vắng
Mây giận dỗi nép mình trong khoảng lặng
Đóa Ngọc Lan cánh trắng thoảng hương nồng

Anh có còn nhớ hẹn ước xưa không!?
Em vẫn giữ trong lòng bao kỷ niệm
Trang sách nhỏ ép cánh hoa màu tím
Buổi chia tay bịn rịn viết bao điều

Hạ đã về nhớ anh biết bao nhiêu
Nhớ những buổi thả diều trên bãi cát
Nghe con sóng xô vào bờ ào ạt
Khúc tình ca biển hát mãi muôn đời

Bước một mình nhặt chiếc lá vừa rơi
Gửi vào đó bao lời thương nhắn nhủ
Phố vẫn đợi anh trở về chốn cũ
Thắp lửa yêu ươm nụ biếc hoa tình.

BẰNG LĂNG TÍM
21/5/2018



Bài Thơ: MÙA HẠ TƯƠNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MÙA HẠ TƯƠNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÙA HẠ TƯƠNG TƯ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Gió gào thét khóc thương tình tan vỡ
Ve trên cành kể lể chuyện ly tan
Con đường xưa hiu hắt sợi nắng vàng
Chòm mây trắng lang thang chiều chớm hạ

Lối đi quen nay trở thành xa lạ
Tình yêu đầu giờ đôi ngả phân ly
Mùa hạ nào ta đưa tiễn người đi
Phút từ giã hứa gì em có nhớ

Nơi đô thành hoa đèn màu tráng lệ
Nên em quên câu thệ ước chung đôi
Mùa nối mùa anh ôm ấp đơn côi
Bên bến đợi lẻ loi con thuyền mộng

Sông cũng buồn nên dậy trào con sóng
Con đò buồn trông ngóng một người xa
Cánh chim đơn gọi bạn giữa chiều tà
Người phụ rẫy sao ta hoài thương nhớ

Yêu thật nhiều giờ đau tình tan vỡ
Nhặt xác hoa ướp giọt lệ tương tư
Cánh phượng hồng em ép gửi trong thư
Còn nguyên vẹn y như màu của máu.

V N C … 27/04/18

Bài Thơ: NHỮNG MÙA HẠ VẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG MÙA HẠ VẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG MÙA HẠ VẮNG
Thơ: Phú Sĩ

Hạ về năm ấy hoa rơi
Buồn vui cánh phượng trong lời ve ngân
Lao xao cảm xúc bâng khuâng
Tuổi xuân đi mãi tần ngần nhớ nhau

Chiều vàng bảng lảng xót đau
Gọi thầm tên bạn dàu dàu tâm tư
Ve sầu hát khúc tạ từ
Lạc bầy một thuở thiên thu hỡi người

Điệp vàng rơi rụng chơi vơi
Bằng lăng nhạt tím phượng rơi úa màu
Có chàng lãng tử xuyến xao
Nhớ mùa hạ cũ dạt dào dấu yêu

Ai từng nhặt cánh phượng chiều
Ai từng chở cả liêu xiêu mùa hè
Tình đầu gửi lại tiếng ve
Mới tin mùa hạ còn se sắt lòng

Ngậm ngùi ôm mối tình không
Tiếng ve nức nở buồn trông gọi hè
Gã khờ năm ấy đứng nghe
Dệt dòng thơ muộn để hè trôi đi ….



Bài Thơ: MÙA HẠ LẠI VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MÙA HẠ LẠI VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÙA HẠ LẠI VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hạ trở về ve trổi khúc hoan ca
Ta lại nhớ ngày xa xưa một thuở
Những cánh phượng trên cành chờ hé nở
Lất phất mưa bay nhớ quá ngày xưa

Bằng lăng buồn tím ngắt dưới cơn mưa
Lá run rẩy khi vừa rời khỏi cội
Chiều suy tư một mình anh thầm hỏi
Em có còn nhớ tới thủa bên nhau

Mùa hạ về khơi lại vết thương đau
Cho trái tim thêm nhàu vì nhung nhớ
Anh bơ vơ trong chiều nghe gió trở
Lá xì xào anh ngỡ tiếng em xưa

Hạ lại về em đã trở về chưa
Để cùng uống nước dừa bên quán cũ
Trời vẫn xanh mây bềnh bồng quyến rủ
Em chưa về héo rũ khóm hoàng anh

Dẫu biết rằng mơ ước quá mong manh
Như chiếc lá trên cành dần héo úa
Anh lại đau nỗi đau tình lần nữa
Nhìn phượng hồng thắp lửa mắt rung rưng

V N C … 13/04/18

Bài Thơ: MÙA HẠ ƠI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MÙA HẠ ƠI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÙA HẠ ƠI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Nắng ươm tơ trên đường nhỏ anh qua
Cành phượng vĩ đơm hoa khoe sắc đỏ
Từng chiếc lá lao xao cùng lọn gió
Dư hương xưa đâu đó vẫn còn vương

Nghe cô đơn hun hút cuối con đường
Ve réo rắt lời thương yêu nức nở
Mùa hạ xưa tiễn nhau em rơi lệ
Mùa giã trường thương nhớ mối tình đau

Mối tình đầu vừa chớm đã tan mau
Mùa hạ ấy nát nhàu tim thơ dại
Từng mùa qua con đường tình xa ngái
Giờ trong anh còn lại nỗi sầu đong

Hè lại về anh vẫn ngóng vẫn trông
Dù đã biết tình hồng nay đã chết
Con đường xưa chiều đi hoài không hết
Nghe côn trùng trổi khúc nhạc bi thương

Mùa hè ơi sao ta mãi vấn vương
Cho nhớ nhớ thương thương tràn lên mắt

V N C … 12/04/18



Bài Thơ: ĐỪNG ĐI QUA MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: ĐỪNG ĐI QUA MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐỪNG ĐI QUA MÙA HẠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Sợ mưa rào tầm tã những giọt tuôn
Đổ vào anh nỗi nhớ như sóng cuồn
Và đày đoạ giữa muôn trùng nghiệt ngã.

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Bởi tiếng ve vật vã buổi trưa hè
Nhói lòng anh những kỷ niệm sắt se
Từ một thuở đạp xe mồ hôi vã.

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Mỏi bàn chân rệu rã dưới nắng thiêu
Cánh bằng lăng tơi tả rụng tím chiều
Tàn giấc mộng tình yêu tưởng như đã…

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Bởi chỉ là một gã khờ mà thôi
Trót lạc đường nên nhận lấy đơn côi
Để bây giờ xa xôi mùa đông giá.

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Vì tim anh đã quá đỗi niềm đau
Bao hận sầu mình rã nát tim nhau
Ngày cánh phượng… nhuộm màu giọt lệ đắng.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 17/05/2017

Scroll to Top