Bài Thơ: HẠ NHỚ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẠ NHỚ (Tác giả: Violet Hoa)

HẠ NHỚ
Thơ: Violet Hoa

Hạ về rồi phượng đỏ rực trên cao
Bằng lăng tím cồn cào bao nỗi nhớ
Tuổi mười tám lời yêu chưa dám ngỏ
Để trong tim còn đó tiếng yêu đầu

Hạ đã về những kí ức trong nhau
Vẫn còn đó một màu thương luyến nhớ
Nhành hoa thắm vẫn ép hoài trong vở
Những vần thơ nức nở trái tim hồng

Xa nhau rồi lòng ta mãi nhớ mong
Em nhớ mãi mối tình nồng sâu kín
Trao ánh mắt và bờ môi ngọt lịm
Lúc chia xa bịn rịn, mắt nhạt nhòa

Hạ về rồi ve tấu khúc ly ca
Nơi đáy dạ thêm xót xa nhói buốt
Lời ân ái chưa từng trao để tuột
Để lời yêu ta ôm suốt cuộc đời…

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..Violet Hoa thơ rất tuyệt

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá TG ơi..

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

Y lại tìm theo iêm nà ??

Hạ lại về rực khoảng trời thắm tươi
Trang nhật ký lưu nét cười mãi đó
Thuở dại khờ ngây ngô vần thơ họa
Tận bây giờ yêu thương qúa người ơi.

Cảm ơn em tình cờ gặp trong đời
Dòng tin nhắn từ tim lời chân thật
Tình cảm đó chưa bao giờ để mất
Giữa dòng đời bao tất bật lo toan.

Khoảng lặng tím nỗi niềm riêng mãi còn
Dẫu cách mặt vẹn lòng son ban đầu
Câu ân tình đọng hoài thay đổi đâu
Rồi mùa ngâu đã nhìn màu chia xa…

Chiều mưa xưa làm mắt cay nhoẹt nhòa
Thắm vào tận cõi hồn ta trang trọng
Không thể trách bởi ba đào dậy sóng
Câu chân tình thế miết đọng rèm mi.

Hạ lại sang mình ôn lại mùa thi
Dành trao em chữ yêu thì vì nhau
Mùa phượng thắm gợi tim chẳng phai màu
Và như thế tràn về câu tương phùng.

Mai Doan 28.5

Scroll to Top