Bài Thơ: ĐỪNG ĐI QUA MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: ĐỪNG ĐI QUA MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐỪNG ĐI QUA MÙA HẠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Sợ mưa rào tầm tã những giọt tuôn
Đổ vào anh nỗi nhớ như sóng cuồn
Và đày đoạ giữa muôn trùng nghiệt ngã.

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Bởi tiếng ve vật vã buổi trưa hè
Nhói lòng anh những kỷ niệm sắt se
Từ một thuở đạp xe mồ hôi vã.

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Mỏi bàn chân rệu rã dưới nắng thiêu
Cánh bằng lăng tơi tả rụng tím chiều
Tàn giấc mộng tình yêu tưởng như đã…

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Bởi chỉ là một gã khờ mà thôi
Trót lạc đường nên nhận lấy đơn côi
Để bây giờ xa xôi mùa đông giá.

Đừng bắt anh phải đi qua mùa hạ
Vì tim anh đã quá đỗi niềm đau
Bao hận sầu mình rã nát tim nhau
Ngày cánh phượng… nhuộm màu giọt lệ đắng.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 17/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Thị Quỳnh Lưu
Hoàng Thị Quỳnh Lưu
6 years ago

Bài thơ làm mình nhớ kỉ niệm của một thời sinh viên, cám ơn tác giả, mình xin mượn chủ đề này để hoạ với bạn nếu xếp được time.

Han Nguyen
Han Nguyen
6 years ago

thơ hay…vậy đi qua mùa Thu nhé anh

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Đừng bắt em phải chờ dưới nắng hạ
Bỏng rát làm rệu rã tấm hình thon
Mặt trời kia sẽ khiến da đen ngòm
Anh nheo mắt nom kìa ôi tơi tả

Đừng bắt em phải chờ dưới nắng hạ
Gió Lào về ướt vã giọt mồ hôi
Khi gặp em anh chẳng dám cạnh ngồi
Bởi nồng nặc mùi hôi ôi sợ quá????

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Hạ gọi về rộn nức nở tiếng ve
Thắm sân trường tươi màu hoa Phượng vĩ .
Đừng qua đi rồi mưa ngâu rầu rĩ
Sẽ phai tàn tàu tã cánh bằng lăng .
Hạ đừng qua gọi Thu nữa bâng khuâng .
Lòng nuối tiếc lại Thu về xao xuyến .

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Không ai nỡ bắt nhà thơ đi qua mùa hạ đâu…vì lời thỉnh cầu nghe da diết quá. Bài thơ rất hay

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Có Thu đây ùi. Hihi. Sợ gì mùa Hạ.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay lắm , gợi nhớ kỉ niệm một thời,, sao lại sợ mùa hạ quá vậy , , thơ cảm thấy buồn
Ảnh quá đẹp

Tuanb Vu
Tuanb Vu
6 years ago

Xe hững hờ không còn lòng nào chở phượng nữa

Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Mối tình đầu của …. ai đó, ta vừa tình cờ nghe…

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Xin chúc an lành, hạnh phúc tới tất cả !

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Hồng Phượng
Hồng Phượng
6 years ago

Hay quá bạn ơi ..!

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !

Trần Linh
Trần Linh
6 years ago

Hay lắm anh ah

Trinh Phuong
Trinh Phuong
6 years ago

Mùa hạ ấy em về nơi xa lắm
Anh nhìn theo dưới nắng đổ trưa hè
Ừ ve hát… hay là ve đang khóc
Phượng vĩ rơi hay mắt em đỏ hoe trời ?

Scroll to Top