Bài Thơ: MÙA HẠ TƯƠNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MÙA HẠ TƯƠNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÙA HẠ TƯƠNG TƯ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Gió gào thét khóc thương tình tan vỡ
Ve trên cành kể lể chuyện ly tan
Con đường xưa hiu hắt sợi nắng vàng
Chòm mây trắng lang thang chiều chớm hạ

Lối đi quen nay trở thành xa lạ
Tình yêu đầu giờ đôi ngả phân ly
Mùa hạ nào ta đưa tiễn người đi
Phút từ giã hứa gì em có nhớ

Nơi đô thành hoa đèn màu tráng lệ
Nên em quên câu thệ ước chung đôi
Mùa nối mùa anh ôm ấp đơn côi
Bên bến đợi lẻ loi con thuyền mộng

Sông cũng buồn nên dậy trào con sóng
Con đò buồn trông ngóng một người xa
Cánh chim đơn gọi bạn giữa chiều tà
Người phụ rẫy sao ta hoài thương nhớ

Yêu thật nhiều giờ đau tình tan vỡ
Nhặt xác hoa ướp giọt lệ tương tư
Cánh phượng hồng em ép gửi trong thư
Còn nguyên vẹn y như màu của máu.

V N C … 27/04/18

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Tuyệt quá Anh ạ

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

Bài thơ rất hay anh! Em họa STLB nha anh!

THƯƠNG VỀ DĨ VÃNG

Gió khẽ nói xa rồi kỷ niệm
Hạ về cùng sắc tím bằng lăng
Hồn thơ vương mấy vết hằn
Ve ngân điệp khúc cầm bằng dấu xưa.

Dòng kí ức đong đưa qua lối
Tình yêu đầu mang nỗi nhớ thương
Áo bay nhuộm trắng sân trường
Mà sao vẫn thiếu dáng thương ngày nào.

Niềm mơ ước trôi vào dĩ vãng
Mối duyên thề phiêu lãng về đâu
Lang thang qua mấy ngõ sầu
Nắng vờn bóng hạ cơ cầu phù du.

Nghe giọt đắng lăn cù nghiêng dốc
Quá nửa đời ngang dọc đường mơ
Chợt rơi vào chốn hững hờ
Em đi xa quá tôi chờ hư không.

Nhặt đôi cánh phượng hồng vụn vỡ
Tương tư gầy chữ nợ rong rêu
Tóc phai bạc khoảng trời chiều
Lòng còn níu giữ lời yêu thương hoài.

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

RẤT HAY,CHÚC MỪNG BẠN,

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
6 years ago

Thật tuyệt hay lắm thơ tg làm người xem nhớ về Dĩ Vãng ,chúc mừng tg một ngày mới an vui hp

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Hay lam anh a

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay
Anh luon vui nhe

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Thơ hay tuyệt!

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé!

Linh Hoàng
Linh Hoàng
6 years ago

Thơ rên rỉ với mối tình dang dở .
Lời ủ ức vở tang cả bầu trời .
Ai ơi có hiểu, chắc đã từng yêu .

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Ngày vui nhé

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Anh à thơ hay tuyệt .. gió gào thét khóc thương tình tan vỡ ve trên cành kể lể chuyện ly tan .rất hay tuyệt vời xin chúc mừng anh

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay,hoa đẹp tuyệt vời quá a, lời thơ giàu cảm xúc và truyền cảm vô cùng, chúc tác giả buổi chiều an lành và hạnh phúc nhé

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha !

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Tuyệt quá. Cay tình hay.Chiều luôn vui vẻ an lành nhé.

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ hay, hoa đẹp mà buồn quá.

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Phượng đỏ thắm bung sắc màu tan tác
Mùa chia ly khi hạ chớm quay về
Tiếng ve sầu đọng lại thẩm trong tâm
Hoài ngơ ngác khi nói chào tạm biệt

Lối đi về ngõ nhà ai xanh biếc
Màu hạ buồn của một thuở rong rêu
Gói thơ tình bằng cánh phượng nhuốm màu
Của ngày ấy bây chừ em có giữ

Phố lên đèn ngõ về nghe mưa đỗ
Hạt rớt đều trong khoảng lặng chông chênh
Mùa nối mùa sao tha thiết lòng ta
Anh cứ đợi bóng ai về ngõ vắng

Từ dạo đó bến sông buồn đã vắng
Người ra đi sao chẳng thấy quay về
Gốc phượng già đau nhói khóc chia ly nên rủ rượi trước sân trường dạo đó

Tôi đã yêu mà không hề dám ngõ
Nhớ thật nhiều nên ướt Lệ tương tư
Em đâu rồi xác phượng cứ tả tơi
Uống chén sầu để tim mình rỉ máu

….Chia sẻ cảm xúc cùng anh. Buổi chiều vui nhiều anh nhé

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ quá hay . Rất cảm xúc . Chúc mưngc anh

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Tan vở tương tư trong thư của máu chúc mừng

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Dám ngỏ tương tư tả tơi rĩ máu chúc mừng

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng truyền cảm

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay lắm

Trần La Cẩm
Trần La Cẩm
6 years ago

Thơ hay quá nhà thơ Võ Ngọc Cẩn. Mến chúc ngày mới an lành và may mắn

Đặng Tiến
Đặng Tiến
6 years ago

Hay anh ạ

Scroll to Top