Bài Thơ: BÀI THƠ MÙA HẠ (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: BÀI THƠ MÙA HẠ (Tác giả: Trúc Thanh)

BÀI THƠ MÙA HẠ
Thơ: Trúc Thanh

Mới chớp mắt đã mười lăm mùa hạ
Từ tóc xanh búi gọn bước vào đời
Từ áo dài xếp lại tuổi rong chơi
Từ cái vẫy tay… Thay lời giã biệt

Cô Nhỏ ngày xưa yêu phượng hồng tha thiết
Lưu bút học trò tập viết những vần thơ
Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mộng mơ
Mang màu Phượng in lên tờ giấy trắng

Rồi đi qua … Đi qua!

Ừ con đường dưới chân đã dần không bằng phẳng
Bài thơ cuộc đời đọc lên chẳng êm tai
Đó là những khúc quẹo bất ngờ
là những câu từ ghép vận nửa chừng sai
Như màu Phượng đã dần phai trong tiềm thức

Hạ ơi…! Hạ cũng buồn và cây Phượng vẫn rực rỡ như xưa nhưng có lẽ tại Cô Nhỏ ngày nào đã hết vô tư nên tiếng con ve bỗng trở nên đầy cảm xúc
Đôi mắt trong veo, nụ cười giòn như cốm đâu rồi nơi mục lục thơ nay
Phía tôi đi Hạ ngắn lại từng ngày
Thì thêm lần nữa vẫy tay chào cánh Phượng

Cô Nhỏ ơi…! Cô Nhỏ à…!

Xa rồi con én, cành mai
Em chôn xác Phượng chờ ngày lá rơi
Lật thêm trang nữa cuộc đời
Mỗi hè rực rỡ mỗi lời biệt ly.

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kháng Lê
Kháng Lê
4 years ago

Tho hay ma nguoi cung xin nua hihi

Thanh Binh Le
Thanh Binh Le
4 years ago

RẤT TUYỆT

Cuong Nguyen Duc
Cuong Nguyen Duc
4 years ago

” Cô nhỏ ơi…! Cô nhỏ à…! ” Cô nhỏ !

Vũ Bỉ
Vũ Bỉ
4 years ago

Ta xa nhau khi gió mùa đông đến
Độ cuối thu màu trắng sẽ nhạt dần…
Theo năm tháng dần trôi vào quên lãng
Tình chôn vào dòng dĩ vãng ngày xưa.

Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Sơn
4 years ago

Tuyệt tác em ạ !

Đào Mạnh Thạnh
Đào Mạnh Thạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm

Son Dung Lam
Son Dung Lam
4 years ago

Hay quá vậy! Ý,lời hợp tình,hợp cảnh ! Ảnh đẹp nữa! Mến!

Minh Hào Trần
Minh Hào Trần
4 years ago

Thơ hay quá “…Cô nhỏ ơi…!”
Đoạn cuối mắt rưng rùi…

Trần Ngọc Hồ Trường
Trần Ngọc Hồ Trường
4 years ago

Tho hay

Giang Đôn Bùi
Giang Đôn Bùi
4 years ago

Hay tuyệt vời

Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái
4 years ago

Bé làm bài thơ này khúc chiết, sâu sắc, viên mãn và hay ! Ảnh bé rất xinh gái. Còn trẻ lắm bé cưng ơi ! Mỗi tuổi lại có niềm vui riêng đó, đừng buồn…

Tho Bao
Tho Bao
4 years ago

Thơ hay, nhiều cảm xúc

Phùng Ổi
Phùng Ổi
4 years ago

Thanh ở dưới tán cây phượng, em hãy đứng cao hơn quan sát rộng hơn. Lời thơ bớt buồn.

Nhi Phương
Nhi Phương
4 years ago

Bai thơ hay lắm đầy cảm xúc chúc mừng cháu có nhiều niêm vui

Phạm Tú Nu
Phạm Tú Nu
4 years ago

Bài thơ thật hay! Mỗi khi thấy phượng nở là thấy trong lòng lạ lắm , cái cảm giác giống như trong bài thơ của Trúc Thanh vậy!

Trần Hoàng Vũ
Trần Hoàng Vũ
4 years ago

40 năm tôi đón mặt trời hồng./
Chỉ 3 lần tôi yêu mùa Phượng cháy/ Lần thứ nhât Mẹ dạy tôi chữ cái/ Y…..ê….u..con hãy viết thật nhiều./ Cha cười xòa, con nên ghép vần yêu/ Âu Cơ với Lạc Long cùng trăm trứng./ Lần thứ 2 phượng rơi tim tôi đứng/ ngưỡng vào đời có vững bước chân đi/ Mẹ chỉ cười thân trai chớ nệ chi/ vươn vai rộng cùng sơn hà vượt sóng./ Lần thứ 3 phượng rơi tôi tôi đứng khóc/ Cha tôi về giấc ngủ của ngàn măm…

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
4 years ago

Hay lắm em !

Vinh Le
Vinh Le
4 years ago

Thơ em hay lắm Trúc Thanh……

Nguyễn Nhân Tâm
Nguyễn Nhân Tâm
4 years ago

Lời thơ hay lắm tác giả ơi!!!
Tặng hoa thay lời chúc ?

Đời còn dài lắm ai ơi!
Buồn thêm cho vấn vương vành phượng rơi,
Để lòng yêu mãi người ơi!
Cho thơ càng mọng đắm say cõi lòng !!!

Tô Bình
Tô Bình
4 years ago

Ui đẹp làm sao

Hai Le Quang
Hai Le Quang
4 years ago

Thơ hay, tâm trạng, da diết…em chụp hình đẹp lắm TT ơi!

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
4 years ago

Em ơi

Hoài Thanh
Hoài Thanh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá
Chúc em buổi tối vvhp nghe

Phước Nguyên
Phước Nguyên
4 years ago

Thơ hay hình xinh lắm cơ

Phước Nguyên
Phước Nguyên
4 years ago

Truc Thanh

HẠ NHỚ

Ngân trên cành êm ả tiếng bọn ve
Sân trường cũ
bạn bè đâu chẳng tới
Hỏi làn gió vẫn làm thinh không nói
Thầm lặng rơi trên lối cánh phượng hồng

Gió bùi ngùi buông khúc hát chờ trông
Tàn lụi nắng mênh mông chiều tím lại
Cô bạn nhỏ giờ đâu tìm chẳng thấy
Để tình riêng tê tái dạ ngập đầy

Hạ đã về em ở đó có hay
Bao kỷ niệm chiều nay nghe nhớ quá
Lâu rồi đấy đường ta đi mỗi ngã
Người xưa ơi ! Tình đã thoáng xa vời

Ngyễn Văn Thường
Ngyễn Văn Thường
4 years ago

Bạn làm tôi thương nhớ quá ngày xưa!

Hung Nguyen Ngoc
Hung Nguyen Ngoc
4 years ago

Hay quá TT ơi, từng lời thơ đưa người trở về với tuổi mộng mơ trong trắng, đây đúng là 1 vé về tuổi thơ đấy

Scroll to Top