Bài Thơ: HẠ THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẠ THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

HẠ THƯƠNG
Thơ: Violet Hoa

Em cũng thấy tiếng ve nức nở
Phượng tươi hồng rực rỡ sắc hoa
Bằng lăng tím biếc mặn mà
Nhịp tim em ước giao hòa cùng anh

Bao đêm vắng tròng trành nỗi nhớ
Tiếng yêu đầu còn đó chưa phai
Xa nhau bao tháng năm dài
Tình ta cứ ngỡ chia hai thật rồi

Nghe tiếng hạ buông lời xao xuyến
Như cung đàn lưu luyến năm xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Nhớ chiều tan lớp đón đưa một thời

Anh về nhé trao lời hẹn ước
Kết duyên nồng ta được có nhau
Nghĩa tình sâu đậm trước sau
Cùng chung mái ấm bên nhau trọn đời….

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..Violet Hoa

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

Violet Hoa nha..
????⛵

Anh nghe rồi tình đời lối nhỏ
Hạ đang về rực rỡ Phượng hồng
Trời chiều tím biếc mênh mông
Gặp chung làn thở hoa lòng gửi trao.

Suốt bao mùa nhớ sao là nhớ
Giờ gặp rồi lối nhỏ đan tay
Bên nhau hai đứa sum vầy
Lòng vui biết mấy ơn thầy nghĩa cô.

Giữa tiếng hạ nhỏ to nghẹn bước
Bao thăng trầm nguyện ước có nhau
Cho câu vẹn mối duyên đầu
Xua xa tình lỡ, mùa ngâu vắng về.

Nay xin ngỏ nối thề trọn ước
Gửi trao nàng mong được chung nhà
Từ trong lòng ý thốt ra
Trao về em đó nguyền là chung đôi.

Mai Doan 27.5

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
5 years ago

Thơ của em hay lắm em à
Anh lòng ngưỡng mộ…Tặng em Hoa… nè…

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Hay tuyệt em gái iu!

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Tuyệt vời quá đi thui TG ui..

Hiền Thu
Hiền Thu
5 years ago

Ù ui..thơ hay lắm nà

Bùi Thị Thúy Hòa
Bùi Thị Thúy Hòa
5 years ago

Thơ hay quá em iu!

Scroll to Top