Bài Thơ: MÙA HẠ LẠI VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MÙA HẠ LẠI VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÙA HẠ LẠI VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hạ trở về ve trổi khúc hoan ca
Ta lại nhớ ngày xa xưa một thuở
Những cánh phượng trên cành chờ hé nở
Lất phất mưa bay nhớ quá ngày xưa

Bằng lăng buồn tím ngắt dưới cơn mưa
Lá run rẩy khi vừa rời khỏi cội
Chiều suy tư một mình anh thầm hỏi
Em có còn nhớ tới thủa bên nhau

Mùa hạ về khơi lại vết thương đau
Cho trái tim thêm nhàu vì nhung nhớ
Anh bơ vơ trong chiều nghe gió trở
Lá xì xào anh ngỡ tiếng em xưa

Hạ lại về em đã trở về chưa
Để cùng uống nước dừa bên quán cũ
Trời vẫn xanh mây bềnh bồng quyến rủ
Em chưa về héo rũ khóm hoàng anh

Dẫu biết rằng mơ ước quá mong manh
Như chiếc lá trên cành dần héo úa
Anh lại đau nỗi đau tình lần nữa
Nhìn phượng hồng thắp lửa mắt rung rưng

V N C … 13/04/18

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc anh an vui nhé !

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho hay
Anh luon vui nhe

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Tg lai lưu luyen moi tinh thời cắp sách nữa rùi! nhờ dó mà thơ tịnh iu hoa puong that tuyet voi! chucmmung ban nhé

Sach To
Sach To
6 years ago

Hay quá anh ơi!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
6 years ago

Hay lắm bạn

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Tuyệt lắm anh à

Mai GiaTrang
Mai GiaTrang
6 years ago

OK

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay quá Võ Ngọc Cẩn. Chúc buổi trưa thư thái

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Anh lại nhớ thời thơ ấu tuổi còn thơ ngày hai buổi tới trường yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ kỷ niêm xưa anh à chúc mừng anh thơ hay tuyệt

Lan Tran
Lan Tran
6 years ago

Bài thơ hay quá

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

cháy lên cánh phượng 1 thời
Để niềm nhung nhớ lả lơi bay về
Bạn xưa …trường cũ ..câu thề
Hẹn trăng hẹn gió giờ về nơi đâu
Chân ai đã bước qua cầu
Mùa hè rực cháy bỏ sầu riêng ta
Thơ hay em tặng cành hoa ….
….đây nè
Để anh nhớ lại mùa hè…..
…..năm xưa

Tran Khanh
Tran Khanh
6 years ago

Anh baņ ơi cứ mơ như th còn trẻ nhé

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh . Chúc mừng anh

Nguyễn Nàng Thơ
Nguyễn Nàng Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Về chưa quán cũ quyến rũ hoàng anh chúc mừng

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Rất hay anh ak

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Rất tuyệt vời Anh ơi. Thơ hay lắm

Hiep Duy
Hiep Duy
6 years ago

Hay lắm Anh !

Ngọc Cầm
Ngọc Cầm
6 years ago

Hay lắm anh à!

Scroll to Top