Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌNH ƠI ĐÂU RỒI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH ƠI ĐÂU RỒI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Cung thương
Ai rót giọt sầu
Nửa hồn ngất lịm
Nhuốm màu tang thương

Nửa kia…
Biết có vấn vương
Giọt buồn
Giọt tủi
Giọt thương trong lòng

Thương cho
Phận bạc long đong
Bật lên oán khúc
Nỗi lòng cầm ca

Tình bằng …
Người dẫu đã xa
Nhưng trong ký ức
Chỉ là giấc mơ

Ôm đàn
Nhả khúc tình tơ
Khúc sâm thương
Rớt
Vu vơ trong chiều

Bên trời
Nghe tiếng nhạn kêu
Hòa trong cung nhạc
Mà xiêu trong hồn

Buồn nào hơn
Buổi hoàng hôn
Tím không gian …
Vọng tiếng đờn
Nỉ non

Người đi
Còn có nhớ không
Nơi đây anh vẫn
Một lòng đợi trông

V N C … 02/03/19



Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TIẾNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Dưới bóng nguyệt…đàn ai trổi khúc
Bến sông quê bên đục bên trong
Đàn ai tấu khúc nhạc lòng
Như than phận bạc long đong một đời

Nghe tiếng vọng buông lơi vời vợi
Kiếp phong trần ai đợi chờ ta
Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Nghe cung đàn rót xót xa phận bèo

Nhớ thuở ấy… Kiếp nghèo ngần ngại
Nay xa rồi còn lại gì đâu
Nửa đêm một mảnh trăng sầu
Cung đàn réo rắt niềm đau bụi trần

Trong đêm lạnh ly nâng tan vỡ
Chén quỳnh tương một thuở chung đôi
Nay ta lạc lõng bên đời
Nửa đêm dốc chén rượu vơi lại đầy

Mộng ngày ấy đắm say hơi thở
Cố lãng quên càng nhớ nhiều hơn
Đàn ngân cung oán, tủi hờn
Một thân lê gót cô đơn giữa đời

Đêm huyền ảo mịt mờ sương khói
Hỡi cố nhân sao vội ra đi
Rời xa không tiếng từ ly
Cung đàn lỗi nhịp còn gì… Hỡi trăng..!!?

V N C … 13/04/18

Bài Thơ: CÔ ĐƠN BỐN MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN BỐN MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÔ ĐƠN BỐN MÙA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mùa hè hoa phượng nở
Đỏ màu máu trong tim
Đau cuộc tình tan vỡ
Cô đơn về từng đêm

Mùa thu vàng chiếc lá
Trăng khuya rơi xuống hồ
Cô đơn bên quán lạ
Buồn cuộc tình sóng xô

Mùa đông trời băng giá
Gió lạnh thổi từng cơn
Linh hồn nghe rệu rã
Một cuộc đời cô đơn

Mùa xuân hồng ánh nắng
Hoa khoe sắc tỏa hương
Nhưng cõi lòng hoang vắng
Cô đơn về vấn vương

Bốn mùa xoay vội vã
Từng mùa từng mùa trôi
Tình đời cay đắng quá
Ta khóc mình đơn côi

Phượng rơi màu nắng hạ
Thu nhạt nhòa nắng phai
Đông mưa giăng lạnh giá
Xuân ngậm ngùi nhớ ai

V N C … 28/02/19



Bài Thơ: ĐƯỜNG CHIỀU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐƯỜNG CHIỀU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

***************
Lối cũ anh về
Một mình chiếc bóng
Đường chiều xa vắng
Ngõ hồn bơ vơ

Chiều loang giọt nắng
Đổ dài chênh vênh
Tình là bão tố
Rơi vào mông mênh

Em về nơi đó
Tình đành chia xa
Gửi lời theo gió
Ngậm ngùi tình ta

Chiều nay ai hát
Điệu lý mồ côi
Nghe sao dìu dặt
Nỗi lòng đơn côi

V N C … 26/02/19

Bài Thơ: CHẲNG BAO GIỜ QUÊN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHẲNG BAO GIỜ QUÊN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————-
Trên đường đời
Mình còn gặp lại nhau không?
Hỡi người con gái anh luôn thương nhớ
Ai đã khiến xuôi cho tình mình tan vỡ
Để bây giờ
Hai nỗi nhớ
Chẳng thể
Gặp được nhau

Tình vỡ rồi
Tình đau
Suốt chiều dài năm tháng
Anh như sỏi đá khô cằn
Trong cơn nắng hạn
Em nơi nào
Ôi giọt mưa lành
Sao chẳng đến cùng anh

Anh đợi chờ
Dù biết rằng quá mong manh
Nhưng nỗi nhớ trong anh
Như sóng trào trên biển cả
Từng mùa đông
Những trận mưa phùn hay heo may lạnh giá
Anh vẫn còn và mãi gọi tên em
Người con gái anh đã yêu
Đang yêu và còn yêu mãi mãi

Để mùa xuân phai tàn
Từng đóa hoa héo rũ
Rụng rơi từng cánh, từng cánh
Anh vẫn còn nhớ em
Vẫn đợi chờ em
Nằm thao thức trong đêm
Nghe tiếng dế nỉ non
Hòa tấu khúc nhạc buồn muôn thuở

Mùa hạ vàng lũ ve sầu
Nức nở khóc biệt ly
Anh lại nhớ người đi
Hình bóng ấy khắc ghi vào tim óc
Để mỗi hoàng hôn anh bật khóc
Ôi nỗi nhớ, nỗi nhớ không nguôi

Có bao giờ anh được thấy em cười
Nụ hàm tiếu trên môi em hé nở
Tình nhân ơi em có bao giờ rơi lệ
Khi thu sang hiu hắt giọt ngâu buồn

Anh trọn đời
Giữ tình em mãi không buông
Dù còn lại chút dư hương
Và một vùng ảo ảnh

V N C … 24/02/19



Bài Thơ: VẾT THỜI GIAN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VẾT THỜI GIAN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đá bao nhiêu tuổi đá ơi
Để rong rêu phủ một đời buồn tênh
Tình xưa còn nhớ hay quên
Mà hồn sao cứ lênh đênh mấy mùa

Người đi nay đã về chưa
Sao ta thổn thức như vừa chia ly
Bao giờ mỏi cánh chim di
Phong sương mấy độ tường vi nở tàn

Nhịp chân đếm bước thời gian
Đá ơi bao tuổi mà tràn vết đau

V N C … 24/02/19

Bài Thơ: CHIỀU XUÂN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CHIỀU XUÂN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHIỀU XUÂN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Cỏ biếc xanh màu đón nắng xuân
Bềnh bồng mây trắng gió bâng khuâng
Sông dài uốn lượn lăn tăn sóng
Cành mai thức giấc nụ nở bừng

Đồng xa mơn mởn màu lúa mạ
Trải cánh cò bay nắng ngập ngừng
Lang thang gió bỡn cùng cây lá
Gió nói điều chi lá vui mừng

Trời xanh lồng bóng chiều ráng đỏ
Nắng nhẹ triền đê soi bước chân
Từng đôi én lượn đưa xuân đến
Ôi buổi chiều xuân đẹp quá chừng.



Bài Thơ: TRẢ CHO EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRẢ CHO EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Anh trả em về cho chính em
Trả lời hẹn ước đã bao năm
Trả đêm chăn gối nồng hương lửa
Trả nghĩa trăm năm khắc trong lòng

Anh trả cho em những hẹn thề
Trả luôn si dại với đam mê
Một thời ta lỡ yêu cuồng nhiệt
Nên chuốt sầu bi dạ não nề

Trả lại cho em những ngày vui
Trả hết đau thương với ngậm ngùi
Tình đã dở dang nên buồn tủi
Đào huyệt mộ sâu để chôn vùi

Thôi đừng nói nữa chỉ buồn hơn
Anh chẳng trách đâu chẳng giận hờn
Em hãy về đi bên gấm lụa
Anh còn kỷ niệm với cô đơn

V N C… 23/02/19

Bài Thơ: HOA XOAN TÍM RỤNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HOA XOAN TÍM RỤNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hoa xoan tím rụng sân vườn
Sầu đông phơi lá bỡi vương tình sầu
Lạnh lùng gió hỏi vì đâu
Chùm hoa tim tím bạc màu tuyết sương
Em đi bỏ lại con đường
Đông sang ướt sợi tơ vương thuở nào
Tình ơi còn nhớ hôm nao
Chùm hoa xoan tím ta trao ước nguyền.

V N C … 22/02/19



Bài Thơ: ĐỐT LÁ RƠI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỐT LÁ RƠI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đã mấy mùa qua đốt lá rơi
Thả hồn theo khói quyện mây trời
Vườn hoang xơ xác xuân không ghé
Chát mặn bờ môi cố gượng cười

Đã mấy mùa trôi nhặt lá vàng
Em giờ phố thị bước thênh thang
Riêng anh chiếc bóng liu xiu
đổ
Nhặt kỷ niệm xưa dạ bẽ bàng

Anh gom nhặt hết … đốt chiều nay
Khói bay vào mắt… mắt cay cay
Nhớ nhung nhiều lắm em đâu biết
Bão tố dâng cao vỡ tim này
V N C …. 21/02/19

Scroll to Top