Bài Thơ: TRẢ CHO EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRẢ CHO EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Anh trả em về cho chính em
Trả lời hẹn ước đã bao năm
Trả đêm chăn gối nồng hương lửa
Trả nghĩa trăm năm khắc trong lòng

Anh trả cho em những hẹn thề
Trả luôn si dại với đam mê
Một thời ta lỡ yêu cuồng nhiệt
Nên chuốt sầu bi dạ não nề

Trả lại cho em những ngày vui
Trả hết đau thương với ngậm ngùi
Tình đã dở dang nên buồn tủi
Đào huyệt mộ sâu để chôn vùi

Thôi đừng nói nữa chỉ buồn hơn
Anh chẳng trách đâu chẳng giận hờn
Em hãy về đi bên gấm lụa
Anh còn kỷ niệm với cô đơn

V N C… 23/02/19

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

bài thơ hay lắm em Võ Ngọc Cẩn

Tuyethanh Huynh
Tuyethanh Huynh
5 years ago

Rất hay bạn

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
5 years ago

Bài thở rất hay chú ạ;Sâu sắc lắm…

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay giàu cảm xúc ạ Em gái chúc anh ngày mới an lành hạnh phúc

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Huong Nguyen
Huong Nguyen
5 years ago

Tuyệt

Xuân Diễm
Xuân Diễm
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay lắm anh

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Trả hết cho em một cuộc tình
Trả lại cho em những mộng xinh
Anh về với lại tàn khuya ấy
Với những lời thơ đẫm lệ tình

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Bài thơ hay mà buồn quá bạn ơi
Chúc bạn một ngày an lành

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

VỀ NƠI CỦA MÌNH,
Anh gởi em về chốn của mình,
Vốn đã mòn một dạo sắc đinh,
Xiết cột chi khi đã hết dính,
Duyên trần gót bứơc nẻo phiêu linh,
&
Trúc mai tiếc một thuở phong tình,
Nay thì gấm mộng em về dinh,
Dở mối nồng say ai biết tính,
Đò chiều sóng nưởc cứ lung linh,
&
Anh trả về mắt biếc môi xinh,
Đem luôn trả bóng khỏi hình,
Phận hẩm duyên trời nay đã định,
Bèo trôi bạc bẻo chốn linh đinh,
&
Bên song tủi giận cho chính mình,
Hoàng hôn phũ tím che bình minh,
Tối nẻo đi về hồn như bịnh,
Tim nhàu còn mấy nhịp trung bình,
&
Thôi em hãy đến chốn của mình,
Ta xin về nẻo cũ u minh,
Lấp những gì xưa còn đeo dính,
Xuân nồng có lại em cười xinh,…

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Hay lắm chiều vv nha huynh.

Dương Dương Lê
Dương Dương Lê
5 years ago

Rất hay anh ạ!

Kieuthuykieu Kieuthuykieu
Kieuthuykieu Kieuthuykieu
5 years ago

Trả hết rồi
Nhưng long vẫn nhớ kỹ niệm anh trai à

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời nha !

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm anh ak

Scroll to Top