Bài Thơ: CÔ ĐƠN BỐN MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN BỐN MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÔ ĐƠN BỐN MÙA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mùa hè hoa phượng nở
Đỏ màu máu trong tim
Đau cuộc tình tan vỡ
Cô đơn về từng đêm

Mùa thu vàng chiếc lá
Trăng khuya rơi xuống hồ
Cô đơn bên quán lạ
Buồn cuộc tình sóng xô

Mùa đông trời băng giá
Gió lạnh thổi từng cơn
Linh hồn nghe rệu rã
Một cuộc đời cô đơn

Mùa xuân hồng ánh nắng
Hoa khoe sắc tỏa hương
Nhưng cõi lòng hoang vắng
Cô đơn về vấn vương

Bốn mùa xoay vội vã
Từng mùa từng mùa trôi
Tình đời cay đắng quá
Ta khóc mình đơn côi

Phượng rơi màu nắng hạ
Thu nhạt nhòa nắng phai
Đông mưa giăng lạnh giá
Xuân ngậm ngùi nhớ ai

V N C … 28/02/19

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời lắm anh ạ ??
Chúc anh buổi tối vui vẻ thật nhiều nhé

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay giàu cảm xúc ạ Em gái chúc anh buổi tối vui vẻ

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Bài thơ ngũ ngôn hay lắm anh trai ơi

An Nguyen
An Nguyen
5 years ago

hay lắm anh ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ, chúc anh buổi tối vui vẻ

Ngai Nguyen
Ngai Nguyen
5 years ago

Hay nha anh. Chúc vui vẻ

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Tuyệt hay anh ah

Van Dung Nguyen
Van Dung Nguyen
5 years ago

Bài thơ đong đầy cảm xúc tình cảm lắng đọng,hình ảnh đẹp Chúc Mưngf tác giả và bài thơ hay,chúc anh luôn tràn đầy sức khoẻ niềm vui và hạnh phúc.

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai ,, chúc buổi tối vui vẻ anh nhé

Thoai Huynh
Thoai Huynh
5 years ago

Thơ hay, cảm xúc lắm huynh ! Chúc huynh buổi tối vui vẻ!

Ánh Hồng Nguyễn
Ánh Hồng Nguyễn
5 years ago

Tôi thích thơ của tg, nhẹ nhàng mà sâu lăng

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
5 years ago

Thơ buồn hay ảnh minh họa ý nghĩa

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay qúa em trai ơi,

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất hay anh ạ.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Rất hay anh ak

Trần Thị Thu Vân
Trần Thị Thu Vân
5 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc.

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

BỐN MÙA QUẠNH QUẺ,
Hạ đến đem phượng ngóng,
Tà áo trắng thướt tha,
Để lại mùa lạnh cóng,
Ve nất nghẹn xót xa,
&
Thu tới cho vàng lá,
Úa dòng ái thề vơi,

Trãi thãm tình sỏi đá,
Trăng cũng khuyết ánh lơi,
&
Đông chạm vào bến cũ,
Đò khua nước chao mình,
Rét cóng nào chưa đủ,
Cho hồn rạn chong chinh,

&
Xuân đến cây đươm nụ,
Thiếu cánh én linh hồn,
Nghe nát tan vần vũ,
Đam mê đã như chôn,
&
Bốn mùa đều tơi tã,
Tim vụn vở khúc sầu,
Lãng du tìm người vá,
Phong sương cõi không ngâu,
&
Lê bước tìm vô hướng,
Người phương viễn quên rồi,
Bốn mùa đều gió chướng,
Đang xé nát tim côi,…

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Scroll to Top