Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TIẾNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Dưới bóng nguyệt…đàn ai trổi khúc
Bến sông quê bên đục bên trong
Đàn ai tấu khúc nhạc lòng
Như than phận bạc long đong một đời

Nghe tiếng vọng buông lơi vời vợi
Kiếp phong trần ai đợi chờ ta
Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Nghe cung đàn rót xót xa phận bèo

Nhớ thuở ấy… Kiếp nghèo ngần ngại
Nay xa rồi còn lại gì đâu
Nửa đêm một mảnh trăng sầu
Cung đàn réo rắt niềm đau bụi trần

Trong đêm lạnh ly nâng tan vỡ
Chén quỳnh tương một thuở chung đôi
Nay ta lạc lõng bên đời
Nửa đêm dốc chén rượu vơi lại đầy

Mộng ngày ấy đắm say hơi thở
Cố lãng quên càng nhớ nhiều hơn
Đàn ngân cung oán, tủi hờn
Một thân lê gót cô đơn giữa đời

Đêm huyền ảo mịt mờ sương khói
Hỡi cố nhân sao vội ra đi
Rời xa không tiếng từ ly
Cung đàn lỗi nhịp còn gì… Hỡi trăng..!!?

V N C … 13/04/18

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Hay và lãng mạn wa tg ui! Chuc bab buoi toi vvhp ngủ ngon

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ thật hay, ảnh rất đẹp. Rất tuyệt vời. ….

Võ Kim Xuyến
Võ Kim Xuyến
6 years ago

Em không nhớ nổi bài này luôn anh ơi

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp tuyệt vời quá, lời thơ thật ngọt ngào và lãng mạn chúc tác giả ngày mới vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Hay lắm anh ui chúc anh chủ nhật hồng

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
6 years ago

Nửa đêm một mảnh trăng sầu..
Cung đàn réo rắt niềm đau bụi trần…/ Tuyệt voi…ok ah

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Hay lắm anh

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
6 years ago

Rất hay bạn ui

Thach Luu
Thach Luu
6 years ago

Lời thơ buồn da diết , hay lắm em trai .

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay quá Võ Ngọc Cẩn. Chúc ngày CN vui nhé

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thật hay.

Tuyết Dung Dạ Khúc
Tuyết Dung Dạ Khúc
6 years ago

Thơ hay tuyệt ạ

Lân Nguyễn
Lân Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay.Hình ảnh tư duy xa xăm Đẹp ấn tượng.

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Rất hay chú ạ!

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thó hay lắm anh . Chúc mừng anh

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay. Hình rất đẹp

Thụy Du Violet
Thụy Du Violet
6 years ago

Rất tuyệt … Cảm ơn cuộc đời và tác giả

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ! chúc chủ nhật nghĩ ngơi vui vẻ nhé!

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay nha anh trai

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay ạ.

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
6 years ago

Đêm huyền ảo mịt mờ vàng trắng
Bến sông quê im lặng như tờ
Bê tông bến đợi hóa thơ
Tình yêu xưa đã hóa bờ bến yêu

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Khang Nhut
Khang Nhut
6 years ago

HFb

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay quá,thật lãng mạn nha,chúc mừng bạn,

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
5 years ago

Sương khói ra đi từ ly hởi trăng chúc mừng

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
5 years ago

Hơi thở nhiều hơn tủi hờn giữa đời chúc mừng

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Rất tuyệt vời chúc bạn ngủ ngon.!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

CUNG ĐÀN LỞ NHỊP,
Trên bến củ đàn ai vọng nguyệt,
Nỉ non sầu mãi miết ngân xa,
Như tiếc thương cái thuỡ mặn mà,
Tiếng réo đau trùm cõi bao la,
&
Vọng cung Quảng Hằng Nga có biết,
Cứ đêm về tim xiết tình cô,
Cơn sóng trào cứ quét dập dồ,
Gió lùa hương củ sao đấp mồ,
&
Tiếng nghiêng ngả đàn say tình lở,
Loạng choạng hồn cũng vở mấy mùa,
Đâu ngọt ngào còn phách đắng chua,
Bao âm vang hờn trách tình thua,
&
Cố quên lãng đàn ngân phi mã,
Như dục quân đốn ngả sầu bi,
Chở niềm đau ra biễn bỏ đi,
Cho đêm không thổn thức tình si,
&
Đàn có vọng Trương Chi sầu khúc,
Tới nẽo khê một chút hạt tương,
Rải trùng khơi một ít vấn vương,
Để tiếng ngân nhẹ bớt thê lương,
&
Cứ đờn mãi vẫn còn lở nhịp,
Khúc tương như ai tiếp vần đây,
Bài nửa chừng lệ mực đong đầy,
Lạc cung rồi trăng cũng héo gầy,
&
Người viễn xứ thấu chăng cô lẻ,
Tiếng đàn giờ sang sẻ cùng ai,..

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp cãm xúc lòng người chúc mừng

Khánh Nam
Khánh Nam
5 years ago

Bài thơ bạn viết rất hay và giàu cảm xúc. Lời thơ mượt mà và xúc động.
Chúc bạn buổi mới vui vẻ và hạnh phúc

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

hay tuyệt luôn anh

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
5 years ago

Thơ hay ãnh đẹp cảm xúc lòng người chúc mừng

Long Longnguyen
Long Longnguyen
5 years ago

Rất hay

Mặt Trời Mọc
Mặt Trời Mọc
5 years ago

Tuyệt

Scroll to Top