Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: SẦU TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

SẦU TƯ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————
Trăng vàng rơi xuống dòng sông
Đục màu sương lạnh mênh mông nỗi lòng
Thương mình một kiếp long đong
Thương con chim lạc bay trong đêm dài

Nợ đời gánh nặng đôi vai
Bước lê trong cõi trần ai nhọc nhằn
Canh trường thao thức trở trăn
Tóc xanh nay đã nhuộm bằng tuyết sương

Tơ tình trăm mối vấn vương
Lời thơ dang dở tình trường đắng cay
Men tình vừa nhấp đã say
Men đời dốc cạn kiếp này đa đoan

Bến xưa đò cũ vẫn còn
Đêm nghe tiếng vạc nỉ non gọi bầy
Khơi miền ký ức vơi đầy
Một vùng bụi cát trơ gầy nhân gian

V N C … 14/03/19



Bài Thơ: ANH ĐÃ HỨA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ANH ĐÃ HỨA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

**************
Anh đã hứa… lời anh không lừa dối
Em đừng buồn cho nhức nhói tim anh
Hãy tin anh… dù rừng hết màu xanh
Tình em vẫn trong anh không thay đổi

Em đừng giận… Đừng vội vàng kết tội
Lời yêu thương anh nói vẫn còn nguyên
Lòng anh luôn mong đợi buổi đoàn viên
Ngày hai đứa … dắt vào miền hạnh phúc

Dấu yêu ơi ! Xin em đừng buồn bực
Đừng dỗi hờn trong những lúc vắng anh
Hãy như chim ríu rit́ ở trên cành
Cười lên nhé cho long lanh mắt biếc

Anh yêu em một tình yêu tha thiết
Dẫu cuộc đời còn cay nghiệt … đọa đày
Đã hẹn rồi… tay sẽ nắm bàn tay
Mùa xuân đến bên nhau cùng dệt mộng…

V N C … 13/03/18

Bài Thơ: TÌNH ĐỜI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH ĐỜI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chiều lặng lẽ nhạt nhòa bóng nắng
Lòng buồn hiu trống vắng cô đơn
Miệng cười mà dạ héo hon
Tình đời bạc trắng xói mòn niềm tin

Kia hình bóng đã in ký ức
Vết thời gian rạn nứt trong hồn
Ngẩng ngơ vạt nắng hoàng hôn
Nghe muôn tiếng sóng vỗ dồn trong tim

Bao ngày tháng cố tìm quên lãng
Có hay đâu lòng chẳng phôi phai
Vẫn luôn nặng mối u hoài
Mặc cho năm tháng mệt nhoài riêng mang

Đời lừa lọc trăm ngàn sầu não
Tình dối dang hư ảo yêu đương
Để người chịu cảnh vấn vương
Để đời thêm khúc đoạn trường trần ai

Ta dốc chén men cay thế thái
Nhấm niềm đau sao mãi không vơi
Chiều nay lạc lõng bên đời
Ngước nhìn cánh nhạn cuối trời khóc than

V N C… 12/03/19



Bài Thơ: TRĂNG BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TRĂNG BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRĂNG BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Trăng hờn tủi trăng in đáy nước
Lá rụng rơi sóng lướt lăn tăn
Đò ai neo bến sông trăng
Chờ ai đêm lạnh sương giăng mái đầu

Trăng bàng bạc gợi sầu nhân thế
Ai nhớ ai nhỏ lệ bên sông
Trăng trôi trên nước bềnh bồng
Người đi kẻ ở đợi trông tháng ngày

Lòng cũng biết lâu nay tình vỡ
Sao còn đeo sợi nhớ bên lòng
Tình như con nước lớn ròng
Trăng ơi! Sao mãi long đong khuyết, tròn

Thêm mùa nữa mỏi mòn chờ đợi
Bao năm rồi vời vợi niềm đau
Người đi xa tận phương nào
Để trăng rụng xuống sông sâu… Trăng buồn…

V N C … 18/04/18

Bài Thơ: KHÔNG ĐỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

KHÔNG ĐỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đêm ru
Giấc mộng không thành
Ai đem gió lạnh
Dỗ dành
Hồn đơn

Tỉnh mơ…
Mơ tỉnh…
Chập chờn
Bình minh thức giấc
Đang vờn nắng mai

Xin
Đêm ngắn
Mong
Ngày dài
Để nắng sưởi ấm
Hồn ai
Lạnh lùng

Bao giờ
Cho hết bão lòng
Đêm đêm
Gọi
Giấc mơ hồng
Về thăm

V N C … 10/03/19



Bài Thơ: GỌI BÌNH MINH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

GỌI BÌNH MINH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————–
Bình minh hỡi ta xin người mau tới
Xua dùm ta… đêm tăm tối … lạnh lùng
Phía trời đông ta chờ ánh sáng hồng
Ngày mới đến để lòng không giá lạnh

Bình minh ơi ! Đêm dài ta hiu quạnh
Thạch sùng than… ta thêm chạnh nỗi niềm
Đã lâu rồi ta rất sợ màn đêm
Mong người lắm … Bình minh ơi …. ta đợi

Chút ửng hồng… ta biết bình minh tới
Ta hân hoan …
Chào ngày mới… trở về
Mặc trời lên…
Ta vứt bỏ … bơ vơ
Cùng chim chóc đón chờ màu nắng mới

V N C … 09/03/19

Bài Thơ: THÁNG BA và NỖI NHỚ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THÁNG BA và NỖI NHỚ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

========000========

Tháng ba về nắng nhẹ rớt bên hiên
Anh nhớ quá đôi mắt hiền của nhỏ
Tháng ba nhẹ nhàng hiu hiu cơn gió
Nhớ em nhiều… Em có nhớ anh không ?

Tháng ba về… với nỗi nhớ mênh mông
Chiều bóng đổ bên song nhìn mây trắng
Không có em … Tháng ba về im lặng
Hoa tàn rồi ong bướm vắng vãng lai

Tháng ba về… anh nhớ tóc em bay
Trong nắng sớm anh đưa tay vuốt nhẹ
Em mắc cỡ… đẩy tay anh nói khẽ
Yêu nhau rồi… xin đừng để buồn thương

Tháng ba về hương hoa bưởi vấn vương
Nhớ em quá người thương ơi có biết
Dẫu xa cách hai phương trời biền biệt
Tháng ba còn trong ký ức của anh

V N C 06/03/19

Bài Thơ: THÁNG BA và NỖI NHỚ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)



Bài Thơ: GIỌT SẦU RƠI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

GIỌT SẦU RƠI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————-
Hạt mưa rớt bên thềm vắng lặng
Ngồi đếm mưa nghe quặn lòng đau
Thôi rồi hết đợi chờ nhau
Mưa rơi như những giọt sầu rụng rơi

̣Ta nhỏ lệ hay trời đang khóc
Bờ môi nghe mặn chát giọt đời
Một mình ngồi đếm mưa rơi
Uống bao nhiêu cũng chẳng vơi nỗi niềm

Mưa theo gió mưa rơi xuống đất
Men tình nào chất ngất bờ môi
Người xa … ừ đã xa rồi
Bưng ly nốc cạn chén đời riêng ta…

Mưa trong dạ mưa qua đáy mắt
Tiếng mưa rơi lúc nhặt lúc khoan
Lòng đau vời vợi oán than
Hờn thân đen bạc gian nan kiếp người

V N C … 05/03/19

Bài Thơ: TÔI VỚI EM… LÀ AI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÔI VỚI EM… LÀ AI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————-
Hai chúng ta… hai con người xa lạ
Em là ai? Mình chưa gặp bao giờ
Hai chúng ta ở hai đầu cách trở
Kẻ buồn đau người rơi lệ độc hành

Tôi là ai? sao đời luôn cô quạnh
Em là ai mà lòng chạnh niềm đau
Hai chúng ta ôm nặng mối tình sầu
Tôi nhung nhớ còn em đau cách biệt

Em là ai mà lời buồn da diết
Những vần thơ em viết gửi cho ai?
Tôi là ai trong những chuỗi ngày dài
Đi với bóng trong chiều phai nắng nhạt

Em là ai? sao cứ hoài khao khát
Tôi là ai? mà nhàu nát con tim
Hai chúng ta vẫn cứ mãi đi tìm
Ta là ai?… trong bóng đêm cô tịch

Tôi là ai!… Em là ai !!?
Ai biết?…

V N C … 04/03/19



Bài Thơ: ĐỢI GIẤC MƠ VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỢI GIẤC MƠ VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

*****************
Đêm mịt mờ nghe tiếng vạc sầu bi
Lòng trống vắng từ khi người xa cách
Đêm đơn côi nhìn bóng mình trên vách
Nghe ngoài hiên lách tách giọt mưa sầu

Anh nơi này còn em ở nơi đâu
Bao nỗi nhớ làm đau con tim vỡ
Mùa tiếp mùa ấp ôm bao nỗi nhớ
Lá lìa cành nức nở khóc chia ly

Mất nhau rồi không một tiếng từ ly
Chỉ có gió thầm thì ngày đưa tiễn
Em về đâu hay lạc loài xứ viễn
Anh trọn đời lưu luyến những đêm mơ

Đêm sắp tàn nhung nhớ viết vần thơ
Nhắm mắt đợi em về trong mộng ảo

V N C … 03/03/19

Scroll to Top