Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐI NHẶT NIỀM RIÊNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐI NHẶT NIỀM RIÊNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————————
Chiều buông đi nhặt nụ cười
Của người tình đã đánh rơi năm nào
Đi tìm lại những ngọt ngào
Mà ngày xưa ấy mình trao mình thề

Đường xưa một bóng bơ vơ
Xạc xào gió lá thẩn thờ niềm riêng
Gót dày gõ nhiệp du miên
Đưa chân lạc lối vào miền đắng cay

Trách cho ai khéo sắp bày
Để tình chịu cảnh lá lay đau lòng
Thôi còn gì nữa mà mong
Tình xưa đã chết vùi trong hoang mồ

Lao xao sóng vỗ bên hồ
Nâng ly cạn chén dốc hồ bình nghiêng
Đường dài nặng gánh ưu phiền
Đôi chân thêm nặng niềm riêng ngỡ ngàng

V N C … 27/02/18



Bài Thơ: MẶC KỆ ĐỜI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MẶC KỆ ĐỜI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————–
( ct thơ Tamy Ha )

Đời là thế muôn ngàn dối trá
Kiếp phù sinh vay trả, trả vay
Một mình nhấp chén rượu cay
Trần gian cõi tạm cười vay khóc nhờ

Có người bảo rằng khờ rằng ngốc
Kẻ thì kêu con giộc rừng già
Kệ thôi, giữa chốn ta bà
Hơn thua khôn dại có là chi đâu

Cứ nâng chén dốc bầu ta uống
Mặc khen chê cũng xuống huỳnh tuyền
Ta say, ta giống người điên
Nhưng mà ta chẳng gieo phiền cho ai

V N C … 27/02/18

Bài Thơ: TỰA CÁNH BÈO TRÔI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TỰA CÁNH BÈO TRÔI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Tựa cánh bèo trôi dạt giữa dòng
Sóng vùi gió dập kiếp long đong
Tủi thân lạc lõng miền viễn xứ
Hổ phận bơ vơ nhuốm bụi hồng
Sớm phải tha hương cầu cơm áo
Chiều nương thân mọn cạnh triền sông
Phong trần lê gót đời cay đắng
Ai thấu hiểu ta một nỗi lòng

V N C … 27/02/18

Anh Dai Vo

MỘT KIẾP ĐỜI TRÔI

Một kiếp đời trôi nhạt nhẽo dần
Sống mòn đắng bạc số đơn thân
Nỗi đau đọng giữa hồn mãi vấn
Cõi tạm chơi vơi lấm bụi trần
Gió phủ tâm tư miền dư chấn
Hoài mong hy vọng vẹn hồng ân
Sương gầy qua lối hờn hay giận
Mơ ước lãng du chợt tủi phần.



Bài Thơ: LẠNH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LẠNH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

=====

Anh lạnh lắm tình nhân ơi có biết
Lạnh thịt da… Lạnh tê tái con tim
Lạnh cô phòng ôm gối chiếc từng đêm
Lạnh hương lửa… Lạnh tình yêu đơn lẻ

Cứ mỗi chiều anh nhìn về phương đó
Lòng chợt run cơn gió bấc ùa vào
Lỡ một lần tình anh trót gửi trao
Nên trọn kiếp ôm tình đau giá lạnh

Xuân không đến nên đời anh cô quạnh
Nắng không lên cho chạnh nỗi niềm riêng
Năm tháng dài ôm nỗi nhớ triền miên
Anh lạnh lắm đời truân chuyên phận bạc

V N C … 25-11-2018

Bài Thơ: NIỀM ĐAU CÒN MÃI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NIỀM ĐAU CÒN MÃI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

*****************
Chiều nghiêng bóng mây trôi về viễn xứ
Nẻo đường xa lữ thứ ngược sông hồ
Gió âm thầm bay vào cõi hư vô
Một cánh nhạn đơn cô bay chấp chới

Nhớ người đi đã cách xa dịu vợi
Bao mùa trôi chờ đợi trước hoàng hôn
Bao nhớ thương dâng cuộn tựa sóng dồn
Đem cay đắng ngập hồn đơn tê tái

Người đi hỡi sao lâu không trở lại
Nâng chén sầu uống mãi một mình ta
Đợi chờ người nay tóc đã sương qua
Xuân mấy độ lệ nhòa trên khóe mắt

Xa nhau rồi bên đời ta lay lắt
Bóng người xưa in chặt ở trong tim
Người ra đi sao biền biệt cánh chim
Người chờ đợi đêm đêm sầu lẻ bóng

Người xa hỡi ta yêu người say đắm
Nên đời ta nặng lắm gánh tương tư
Vui chưa từng nhưng cay đắng thì dư
Bao ấm lạnh kể từ hôm đưa tiễn

Ta bỗng muốn hóa mình thành sóng biển
Vùi thật sâu câu chuyện hợp với tan
Để không còn đau khổ giữa nhân gian
Đem chén đắng hòa tan trong mật ngọt

V N C … 23/02/18



Bài Thơ: ANH GỬI TẶNG EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ANH GỬI TẶNG EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Anh gửi tặng em những niềm vui
Thêm chút sẻ chia với ngọt bùi
Niềm vui không có nhiều để bán
Anh chỉ tặng em một chút thôi

Anh gửi tặng em những nụ cười
Như hoa hàm tiếu nở thật tươi
Cho môi em thắm tình em ấm
Để trái tim côi hết ngậm ngùi

Anh tặng cho em tiếng hát ru
Để xóa trong em áng mây mù
Cho em ươm mộng trong giấc ngủ
Khao khát yêu đương được đắp bù

Anh tặng cho em một tình yêu
Em không buồn nữa những buổi chiều
Để đêm vui thỏa niềm hạnh phúc
Trở giấc canh tàn thôi cô liêu

Anh tặng cho em trọn niềm tin
Để em yên với giấc mơ tình
Cho em rạng rỡ màu môi mắt
Em mãi hồn nhiên mãi đẹp xinh

V N C … 24/02/18

Bài Thơ: ANH GỬI TẶNG EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đâu phải là ta mới chớm yêu
Thật ra tình cảm đã thêm nhiều
Từ dạo gặp nhau trên lối vắng
Đêm về lòng chợt thấy cô liêu

Ngày tàn le lói giọt nắng xa
Ngõ vắng buồn tênh khuất dương tà
Sương giăng kín lạnh hồn cô lẻ
Lòng thấy mênh mông nhớ người ta

Em chẳng kiêu sa chẳng mỹ miều
Thế nhưng vừa gặp lại thương yêu
Có phải nợ tình từ kiếp trước
Nay gặp là yêu tựa sóng triều

Thôi nhé từ nay chớ giả vờ
Tình ta ngọt lịm tựa vần thơ
Tay dắt tay nhau vào lối mộng
Thỏa những khát khao đã mong chờ

V N C … 22/02/17



Bài Thơ: MAI XA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MAI XA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hoàng hôn
Tím ngắt chân trời
Bức tranh
Tối… sáng…
Chơi vơi lòng người

Chiều buông
Cho giọt sương rơi
Màn đêm giăng lối …
Gọi mời sầu dâng

Bâng quơ
Hồn lạc hư không
Niềm riêng thấp thỏm
Chờ mong dáng người

Chờ ánh mắt
Mong nụ cười
Xuân sang
Sao vẫn
Rối bời giọt mưa

Từ ly…
Không rượu tiễn đưa
Mà nghe giọt mặn
Như vừa chạm môi

Phố yêu..
Mai đã xa rồi
Còn đêm nay nữa
Mai đời về đâu

Giày khua…
Gót gõ trên cầu
Nghe như tiếng của
Vó câu ngàn trùng

Thở dài…
Lạc giữa mông lung
Mai xa …
Thôi nhé
Muôn trùng khói sương…
V N C…. 22/02/18

Bài Thơ: MƯA QUA VÙNG KÝ ỨC (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƯA QUA VÙNG KÝ ỨC
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

000
Nắng chưa đầy sao trời lại đổ mưa
Gió gào khóc xô đùa từng chiếc lá
Hồn đơn côi gió mưa về lạnh quá
Mưa gieo sầu cho cả một trời đau

Mưa vô tình khơi nỗi nhớ về nhau
Bên hiên vắng nát nhàu vùng ký ức
Trái tim run run khóc trong lồng ngực
Giọt mưa chiều thổn thức mảnh đời côi

Bao lâu rồi ta nhốt lệ chia phôi
Dài ngăn cách … cuối trời xa ngóng đợi
Từng giọt mưa khơi nỗi niềm vời vợi
Chiếc lá vàng chới với trước cuồng phong

Lặng lẽ buồn nhìn bóng nước bên song
Tình tan vỡ vẫn mong người trở lại
Người xa ơi mưa lạnh lùng tê tái
Ta âm thầm giữ mãi bóng người đi
V N C … 22/02/18



Bài Thơ: TÌNH YÊU KHÔNG CŨ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH YÊU KHÔNG CŨ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

*********
Anh yêu em … tình yêu không hề cũ
Vết thời gian vừa đủ hiểu lòng nhau
Bao nhiêu năm ta lặn lội nông sâu
Hồn khô khốc nát nhàu bao mộng ước

Xưa còn mới ta tìm nhau không được
Bước phong trần ta xuôi ngược hai nơi
Giờ gặp nhau ta hãy nở nụ cười
Người tuy cũ nhưng tính yêu không cũ

Mùa xuân đến cho lộc xanh chồi nhú
Vết thời gian ấp ủ mộng yêu thương
Ta đã lạc nhau hơn nửa đoạn đường
Giờ tìm gặp vấn vương càng buộc chặt

Anh lau khô giọt lệ buồn khóe mắt
Cũ không em khi son sắc yêu nhau
Dĩ vãng cho ta bao nỗi thương đau
Tình không cũ vẫn màu yêu mới lạ
V N C …. 16/02/17

Scroll to Top