Bài Thơ: HOA XOAN TÍM RỤNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HOA XOAN TÍM RỤNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hoa xoan tím rụng sân vườn
Sầu đông phơi lá bỡi vương tình sầu
Lạnh lùng gió hỏi vì đâu
Chùm hoa tim tím bạc màu tuyết sương
Em đi bỏ lại con đường
Đông sang ướt sợi tơ vương thuở nào
Tình ơi còn nhớ hôm nao
Chùm hoa xoan tím ta trao ước nguyền.

V N C … 22/02/19

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hung Pham
Hung Pham
5 years ago

“Tình ơi còn nhớ hôm nao
Chùm hoa xoan tím ta trao ước nguyền”
Em cười nhận nhánh hoa duyên
Môi hồng lúng liếng mắt huyền thêm xinh
Cầm tay ấm một chút tình
Hương đồng gió nội chúng mình có nhau
Hẹn rằng em nhé ! Xuân sau
Rượu ngon cùng với mâm cau sang nhà
Có lời thưa với Mẹ Cha
Kiệu hồng tứ mã anh qua đón nàng
Anh Võ Ngọc Cẩn nhỉ

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Rất tuyệt nha em trai,

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc bạn vui vẻ nhé

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Tuyệt hay anh

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Thơ mộng lắm bạn

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho hay lam anh

Diep Ly
Diep Ly
5 years ago

Hay quá đi !❤️?

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Bài thơ hay anh ơi !

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
5 years ago

Thật tuyệt vời anh trai ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Quang Phang Le
Quang Phang Le
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền

Hang Do
Hang Do
5 years ago

Nhẹ nhàng giòng lục bát.
Hay lắm …Ngọc Cẩn !

Văn Hồng Nhung
Văn Hồng Nhung
5 years ago

Hoa xoan ngày ấy em yêu
Anh trao hoa ấy nói yêu em nhiều
Lời anh còn mãi bên tai
Nhưng không duyên số chung đường
Đêm về giấc ngủ mơ hoài hoa xoan
Xoan rơi xoan rụng em buồn
Tím đầy trên đất tím vào tim em

Loan Kim
Loan Kim
5 years ago

Bây giờ ván đã đóng thuyền
Chiều buông sắc thắm chim quyên ngẩn chờ

Thơ hay. Buổi trưa vui vẻ nha anh

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
5 years ago

Anh ơi!

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời ạ Em gái chúc anh buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Truyệt lắm huynh tối vv hp ạ.

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay anh .cheng chúc vui vẻ

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Bài thơ rất hay Anh à

Ban Mai
Ban Mai
5 years ago

Hay lắm a

Đăng Ngọc Bich
Đăng Ngọc Bich
5 years ago

Bài thơ hay quá Anh chúc Anh ngày mới thật nhiều niềm vui

Xuân Diễm
Xuân Diễm
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai
Chúc buổi tối vui vẻ

Huong Nguyen
Huong Nguyen
5 years ago

Hay quá a

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay lắm anh ui

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt anh

Kieuthuykieu Kieuthuykieu
Kieuthuykieu Kieuthuykieu
5 years ago

Hoa đẹp mà bỉ lại bên đường
Thật là uống phí anh nhi

Scroll to Top