Bài Thơ: CHẲNG BAO GIỜ QUÊN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHẲNG BAO GIỜ QUÊN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————-
Trên đường đời
Mình còn gặp lại nhau không?
Hỡi người con gái anh luôn thương nhớ
Ai đã khiến xuôi cho tình mình tan vỡ
Để bây giờ
Hai nỗi nhớ
Chẳng thể
Gặp được nhau

Tình vỡ rồi
Tình đau
Suốt chiều dài năm tháng
Anh như sỏi đá khô cằn
Trong cơn nắng hạn
Em nơi nào
Ôi giọt mưa lành
Sao chẳng đến cùng anh

Anh đợi chờ
Dù biết rằng quá mong manh
Nhưng nỗi nhớ trong anh
Như sóng trào trên biển cả
Từng mùa đông
Những trận mưa phùn hay heo may lạnh giá
Anh vẫn còn và mãi gọi tên em
Người con gái anh đã yêu
Đang yêu và còn yêu mãi mãi

Để mùa xuân phai tàn
Từng đóa hoa héo rũ
Rụng rơi từng cánh, từng cánh
Anh vẫn còn nhớ em
Vẫn đợi chờ em
Nằm thao thức trong đêm
Nghe tiếng dế nỉ non
Hòa tấu khúc nhạc buồn muôn thuở

Mùa hạ vàng lũ ve sầu
Nức nở khóc biệt ly
Anh lại nhớ người đi
Hình bóng ấy khắc ghi vào tim óc
Để mỗi hoàng hôn anh bật khóc
Ôi nỗi nhớ, nỗi nhớ không nguôi

Có bao giờ anh được thấy em cười
Nụ hàm tiếu trên môi em hé nở
Tình nhân ơi em có bao giờ rơi lệ
Khi thu sang hiu hắt giọt ngâu buồn

Anh trọn đời
Giữ tình em mãi không buông
Dù còn lại chút dư hương
Và một vùng ảo ảnh

V N C … 24/02/19

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Sâu sắc đa chiều- chúc mừng anh !

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Thơ tình rất hay

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Rất tuyệt vời lắm anh ạ da diết và tha thiết lắm em đọc xong muốn khóc luôn

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Thơ hay- sâu sắc

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
5 years ago

Hay lắm Anh.. bài thơ đã đi vào lòng người.. mỗi lời văn là một ngôn từ sâu sắc ..uyển chuyển.. thật là tuyệt vời..
Mong sao lời thơ của anh sẽ bay ngút ngàn và lan tỏa khắp thế giới.. đến những người hâm mộ..yêu thơ..
Những thước thơ tình lãng mạn phong phú…
Chúc anh luôn thành công trong cuộc sống

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc bạn vv nhé

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất tuyệt chúc mừng huynh ạ.

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Bài thơ hay bạn
Chúc mừng bài thơ
Chúc mừng tác giả

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm, xin chia sẻ cùng anh

Loan Tran
Loan Tran
5 years ago

Thơ hay, lời thơ sâu sắc, chúc mừng Anh nhé

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Hay,tuyệt vời lắm!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé!

Tô Phượng
Tô Phượng
5 years ago

Tuyệt bút ạ

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ơi

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

KHẮC SÂU,
Mình chia tay rồi có gặp lại nhau,
Một thủa tiếc má đào ghé lộn chổ,
Ta vẫn biết xa rồi sao chẳng khổ,
Cứ từng đêm sóng vổ xé hồn hoang,
&
Mưa vẫn rơi trên gót nhừ lang thang,
Cứ mong gặp dáng nàng trên đường phố,
Sao quạnh vắng nhớ mong trổi bảo tố,
Đếm nhịp lê ta cố kìm giọt tuông,
&
Em nơi đâu có biết những si cuồng,
Có từng nghỉ ai luôn đan lưới mộng,
Xuân trở lại nhưng là một ảo vọng,
Trên lối xưa gió lộng đá lệ rơi,
&
Con nhện tình giăng lưới đang rả rời,
Chim câm nín cảnh vơi ngưng tiếng hót,
Sương giăng lối đọng cành buông sầu giọt,
Bao nhịp chân bước chót nẻo trần ai,
&
Mấy vết tình ghi khắc trên tim chai,
Ta xua đuổi lưu đày trong dáng ngọc,
In sâu quá của thời làm thằng ngốc,
Tình dây oan thuốc độc cứ vướng vào,
&
Sao trả về những dấu vết nghẹn ngào,
Nơi bến cũ đò chao theo con nước,
Theo nhịp lắt đường hằn bao nét xước,
Cố quên nhưng sao được bệt thời gian,…

Hồng Lâm
Hồng Lâm
5 years ago

Thơ tình nồng nàn chan chứa quá.Chúc tg an vui

Scroll to Top