Bài Thơ: VẾT THỜI GIAN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VẾT THỜI GIAN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đá bao nhiêu tuổi đá ơi
Để rong rêu phủ một đời buồn tênh
Tình xưa còn nhớ hay quên
Mà hồn sao cứ lênh đênh mấy mùa

Người đi nay đã về chưa
Sao ta thổn thức như vừa chia ly
Bao giờ mỏi cánh chim di
Phong sương mấy độ tường vi nở tàn

Nhịp chân đếm bước thời gian
Đá ơi bao tuổi mà tràn vết đau

V N C … 24/02/19

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Thơ Hay!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé!

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bài thơ rất hay nhiều cảm xúc
Buổi chiều vui vẻ nhé anh

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay giàu cảm xúc ạ Em gái chúc anh buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

VẾT SẦU,
Bao mùa hóa đá tim nhàu,
Hỏi còn mấy tuổi để chao sợi buồn,
Người về hay cũng đi luôn,
Sông tương gảy khúc điên cuồng sóng dâng,
&
Xuân nay cũng đã bâng khuâng,
Nụ chai không nở ngoài sân héo tàn,
Trong tôi buốt giá lệ chan,
Còn đâu một thuở nồng nàn bên nhau,
&
Phong trần mấy độ nghẹn ngào,
Dạ co tim thắt khi nào nhịp lâng,
Đoạn trường sỏi đá gót chân,
Bao mùa đã mỏi mất dần hướng đi,
&
Mỏi mòn chờ cánh chim di,
Mù khơi nhạn đắm nhớ chi lối về,
Ai người lấy cã đam mê,
Phù vân tình ảo não nề vương mang,
&
Toàn thân hóa đá đông càn,
Cho ta thành tượng mơ màng xa xăm,
Rêu phong phũ kín bao năm,
Chờ ai ghé lại với dăm câu chào,…

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ với lời ý hay lắm bạn hiền. Mến chúc bạn buổi chiều thêm nhiều niềm vui nhé

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Rất tuyệt anh ab

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh buổi tối online vui vẻ nhé anh

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay anh

Nguyên Vị
Nguyên Vị
5 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp . Chúc anh buổi tối vui vẻ .

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Hay lắm ạ!???

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay lắm anh chúc anh ngon giấc

Mẩu Đơn
Mẩu Đơn
5 years ago

Tuyệt quá anh ơi

Kieuthuykieu Kieuthuykieu
Kieuthuykieu Kieuthuykieu
5 years ago

Cabhr ở đâu mà đẹp quá anh trai

Nguyệt Lê
Nguyệt Lê
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai ạ

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Hay lắm anh ạ, em chúc mừng anh nhé, em chúc anh ngày mới an vui

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay

Hồng Lâm
Hồng Lâm
5 years ago

Hỏi trăng mấy tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi ….mới là núi non.
Đà già nước chảy cũng mòn.
Tình yêu mãi mãi vẫn còn trong tim
Thơ hay ảnh đẹp.Chúc tg vv hp

Scroll to Top