Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHỮ ƠI !!! (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHỮ ƠI !!!
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

===
Hôm qua chữ bỏ đi hoang
Hôm nay đã tối vẫn còn rong chơi
Chiều xuân lạc lõng bên đời
Hoa xuân khoe sắc lưng trời trắng mây

Gió sương phiêu bạt bao ngày
Trăng trôi một mảnh trời tây lạnh lùng
Bâng khuâng chân bước mông lung
Bóng in mặt nước chập chùng sóng xô

Chiều nay con chữ ngây ngô…
Thơ như lạc lối hư vô thuở nào

V N C …. 20/02/ 19



Bài Thơ: NHỚ VỀ AI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NHỚ VỀ AI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
Mưa chiều thấm lạnh cả bờ vai
Lối cũ sao nay bỗng hóa dài
Mỗi bước chân buồn khơi lá rụng
Giày khua cỏ úa động mùa phai
Tình xưa vướng đọng trên khóe mắt
Nghĩa cũ còn vương dưới gót hài
Mỗi bận đi về nghe thổn thức
Hồn đau khắc khoải nhớ về ai

V N C … 19/02/19

Bài Thơ: SAY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

SAY
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đắng cay giọt rượu từ ly
Ngọt ngào chén rượu tình si hương nồng
Với bao tâm sự trong lòng
Mượn men rượu chỉ trông mong tỏ bày

Say rượu… rồi sẽ tỉnh ngay
Say tình say mấy vạn ngày si mê
Đêm nay nỗi nhớ quay về
Uống bao nhiêu rượu chẳng hề nguôi ngoai

V N C … 18/02/29



Bài Thơ: NGƯỢC DÒNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NGƯỢC DÒNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————–
Nén lòng không nói lời đau
Để mặc nỗi nhớ nát nhàu con tim
Một mình dư lệ từng đêm
Dẫu cho năm tháng nổi chìm, phong ba

Từ ngày ngược bến sông xa
Bơ vơ đất khách mình ta giữa đời
Từng mùa đông lạnh chơi vơi
Nhìn về phương âý nhớ người xa xăm

Phải đâu anh lội ngược dòng
Cũng vì nghịch cảnh long đong thân nầy
Phong sương nặng gánh vai gầy
Tương lai mù mịt áng mây che mờ

Đọc vần thơ… Dạ thẩn thờ
Hỏi người còn có đợi chờ hay không

V N C … 17/02/18

Bài Thơ: ĐỔ THỪA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỔ THỪA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

…………….

Tại người hay viết tình thơ
Cho tôi say đắm rồi mơ bóng hình

Tại người khêu ngọn lửa tình
Mà tôi ngơ ngẩn một mình vào ra

Tại người hương sắc mặn mà
Cho nên tôi mới mơ hoa đêm dài

Tại người tóc xỏa bờ vai
Nên cơn gió mới miệt mài thổi qua

Tại người nên mới phôi pha
Con đò tình ái là đà trôi xuôi

Tại người chót lưỡi đầu môi
Tại tôi yêu lỡ để rồi khổ đau

Tại tôi thêu gấm dệt màu
Tại tôi nên trái tim nhàu nát tan
( ảnh cháu gái )
V N C 16/02/19



Bài Thơ: ĐÊM MƠ HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: ĐÊM MƠ HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÊM MƠ HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đêm mơ hình bóng người xưa
Gió lay dư ảnh đung đưa sau rèm
Vòng tay ân ái khát thèm
Tàn đêm giá lạnh con tim nghẹn ngào

Người xưa ơi ở phương nào
Vầng trăng tròn khuyết đã bao nhiêu lần
Một mình một bóng buâng khuâng
Mấy thu vàng úa gian truân nẻo tình

Đời ta như cánh lục bình
Nổi trôi nước cuốn rung rinh giữa dòng
Tình ơi sao cứ long đong
Người đi mang cả cõi lòng ta theo

Nỗi buồn năm tháng còn đeo
Để cơn gió bấc mang heo may về
Lời ru ai đó não nề
Người ơi xin hãy quay về người ơi

Đưa tay hứng giọt lệ trời
Nghe từng hạt vỡ vụn rơi vô hồn.

V N C … 15/02/19

Bài Thơ: BUỒN ĐỜI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BUỒN ĐỜI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Liêu xiêu
Chiếc bóng bên đường
Hoàng hôn tím lạnh
Mù sương giăng mờ
Bước chân
Cao thấp ngẩn ngơ
Phù du một kiếp
Bơ phờ nhân sinh

Trước, sau…
Sau, trước , một mình
Hẹn người hội ngộ
Lai sinh trả người
Trả luôn
Á́nh mắt nụ cười
Nắm tay thật chắc
Trọn đời không buông

Chiều nay
Sao lắm kẻ buồn !!?
Valentine hỡi
Ngọn nguồn do đâu

V N C ….. 15/02/19



Bài Thơ: NỖI BUỒN VALENTINE (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NỖI BUỒN VALENTINE
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———–•••———–
Thuở âý chung đường tay nắm tay
Valentine men tình ngất ngây
Chocolate ngọt tình đôi lứa
Nguyên ước mùa sau được sum vầy

Valentine nầy em ở đâu
Cho anh ngàn nhớ với vạn sầu
Chocolate giờ nghe đắng chát
Với giọt lệ buồn đắng bờ môi

Valentine về anh mất em
Giọt sầu mặn chát chảy vào tim
Lẻ bóng đường xưa anh thui thủi
Nhìn đóa hồng tươi chạnh nổi niềm

Valentine thôi rồi đắng cay
Chén tình chưa nếm đã vội say
Nhỏ bước chung đường cùng người khác
Tình nhân ước hẹn vuột tầm tay

V N C … 14/02/19

Bài Thơ: VALENTINE BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VALENTINE BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

*******************
Lại một mùa yêu ta vắng nhau
Lòng anh thổn thức trái tim đau
Lần lữa bao mùa rồi em nhỉ
Biết đến khi nao tình thắm màu

Lại một mùa yêu ta cách xa
Đêm vắng cô đơn mắt lệ nhòa
Anh nhớ thương em xa xót quá
Bao giờ chung bước dưới trăng ngà

Lại một mùa yêu anh đắng cay
Tìm đâu em hỡi một vòng tay
Để cho hơi ấm chuyền qua ngực
Men ái tình dâng hồn ngất ngây

Lại một mùa yêu anh bơ vơ
Đã mấy xuân qua phải đợi chờ
Khi nào ta dắt nhau vào mộng
Cho trái tim yêu hết dại khờ

Lại một mùa yêu anh uống say
Tình ơi sao tựa cánh chim bay
Mùa sau em nhớ về em nhé
Anh mãi chờ em ở nơi này

V N C… 13/02/19



Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

GIAO MÙA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————–
Nắng vàng rải lối vườn xuân
Mây bay lãng đãng bâng khuâng gió chiều
Dường như hoa bướm vừa yêu
Hoa cười hé nhị bướm xiêu tấm lòng

Võ vàng giọt nắng tàn đông
Mai vàng hé nụ đóa hồng khoe hương
Xuân còn e lệ bên đường
Đông còn bịn rịn vấn vương tơ lòng

Chiều nay em mặc áo hồng
Tung tăng xuống phố mây bồng bềnh trôi
Gió mưa mùa cũ qua rồi
Em thay áo mới bồi hồi đón xuân

V N C … 12/02/19

Scroll to Top