Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Mami Vam)

ĐẤT NƯỚC TÔI
Thơ: Mami Vam

Mấy mươi năm lặng yên rồi tiếng súng
Ngày từng ngày xây dựng đẹp quê hương
Từ nông thôn đến thành thị phố phường
Đoàn kết tốt noi theo gương của Bác.

Đất nước ta ngày từng ngày đổi khác
Giàu đẹp hơn với biển bạc rừng vàng
Trong lòng dân luôn phấn khởi hân hoan
Đã có Đảng thắp lên niềm tin sống.

Đảng cho ta niềm tin yêu khát vọng
Sống ấm no hạnh phúc ở tương lai
Hướng bước đi cho tuổi trẻ ngày mai
Ngẩng cao đầu chặng đường dài phía trước.

Rất tự hào dân tộc mình có được
Chí kiên cường không lùi trước ngoại xâm
Đất nước ta lịch sử bốn ngàn năm
Người dựng nước người có công giữ nước.

30/04/2017
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Văn Tiếp
Lê Văn Tiếp
6 years ago

Bài thơ hay quá xin phép được chia sẻ nhé tác giả

Xuân Võ
Xuân Võ
6 years ago

Bao thế hệ bao lớp người đi trước
Ngẫn cao đầu vì độc lập tự do
Mọi thế lực nung nấu muốn dở trò
Muốn phá hoại dùng chiêu trò bạo loạn
Noi gương cha anh cùng nhau đoàn kết lại.
Chặn bàn tay kẻ phá hoại hoà bình
Đất nước mình hảy dự trọn niềm tin
Đi theo Đảng dữ bình yên cuộc sống
Không nghe bọn việt gian lừa khích động
Hảy đồng lòng và nắm chặt tay nhau!
Để bình yên cuộc sống mãi an lành!

Scroll to Top