Bài Thơ: YÊU ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: YÊU ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

YÊU ĐỜI
Thơ: Mami Vam

Ta cứ ngỡ đời vô tình đen bạc
Lắm bất công đầy hiểm ác khôn lường
Có nhiều việc khiến ta suy nghĩ khác
Cạnh bên mình còn nhiều lắm yêu thương.

Ta cứ ngỡ chân đi không đến đích
Bởi đường đời nhiều sỏi đá gập ghềnh
Có những người không phải là ruột thịt
Rộng vòng tay nâng vững bước đi lên.

Ta cứ ngỡ xã hội giờ vô cảm
Vì đồng tiền hết tình nghĩa rồi chăng?
Còn nhiều lắm tình yêu thương, đồng cảm
Luôn sẻ chia hoàn cảnh khó nhọc nhằn.

Ta cứ ngỡ nỗi buồn đeo bám mãi
Sẽ khó khăn tìm thấy lại nụ cười
Suy nghĩ đó giờ đây không tồn tại
Ta rất vui và cảm thấy yêu đời…!!!

24/04/2017
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Hoàng
Dung Hoàng
6 years ago

Em viết thơ buồn hay thơ vui đều rất hay và ý nghĩa. Đúng là nhà thơ Mami Vam tài năng thật đấy!

Tran Huu Tuan Anh
Tran Huu Tuan Anh
6 years ago

Tràn đầy niềm tin yêu.

Chi PG
Chi PG
6 years ago

Thơ hay quá !
Chắc chắn là người sáng tác rất đáng yêu!!!

Vinhla Quang
Vinhla Quang
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em!

Nguyen Duong
Nguyen Duong
6 years ago

Hay quá em à tặng em chuyến du lịch Đà Nẵng nhé

Anh Chi Yeu Em
Anh Chi Yeu Em
6 years ago

Tko hay

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật hay

Scroll to Top