Bài Thơ: BI KỊCH CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: BI KỊCH CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

BI KỊCH CUỘC ĐỜI
Thơ: Mami Vam

Phiên tòa vừa kết thúc
“Đã chính thức ly hôn
Nghe quặn thắt tâm hồn
Một nỗi đau khôn tả…

Trở thành người xa lạ
Không giống buổi đầu tiên
Ánh mắt nụ cười hiền
Giờ đây xa xôi quá…

Một thời là tất cả
Một thời là yêu thương
Chỉ mới nữa chặn đường
Sai lầm ta lạc lối…

Nợ người lời xin lỗi
Bởi nói chẳng tròn câu
Vội quay mặt cuối đầu
Nghe môi mình chát mặn…

————–

Thời gian không bôi xóa
Nhắc nhớ từng đêm trường
Đánh rơi rồi đâu đó…
Ngần ấy những yêu thương!

30/04/2017
__MamiVam__

P/s: Viết cho những nỗi buồn!

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đồng Nhân
Đồng Nhân
6 years ago

Trong địa ngục ái tình
Đây là đường giải thoát
Chia tay cũng là cách
Tự giải cứu lấy mình

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
6 years ago

Chia tay cũng chuyện bình thường
Nếu không chung lối chung đường thì thôi
Làm sao cứ phải bồi hồi
Làm sao cứ phải đứng ngồi không yên.
Tất cả cũng chỉ cái tên
Chia tay là hết người dưng thế mà…
Con gái nhể!!

Đăng Tuấn
Đăng Tuấn
6 years ago

Lời ru chia đôi….

Scroll to Top